Sôi máu phát hiện vợ chưa cưới đi vào nhà nghỉ với trai lạ, lời giải thích của nàng làm tôi hoang mang

Quỳnh Trang 2020-05-10 00:15
- Tôi với Ngân quen biết nhau qua mạng xã hội. Ngân kém tôi 4 tuổi, là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Em hiện đang làm việc tại một salon tóc lớn. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông anh em. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi theo người anh họ ra Hà Nội học nghề sửa điều hòa và làm việc ở đây cũng được 5 năm.

Lúc mới trò chuyện với Ngân, tôi cảm thấy tự ti vì nghĩ rằng Ngân xinh đẹp, bắt mắt như vậy, đời nào chịu làm bạn gái của một anh thợ nghèo như tôi. Nhưng sự chân thành, giản dị của Ngân đã khiến tôi cảm động. Ngân nói sau khi cưới tôi rồi, em muốn trở về quê tôi mở một tiệm làm tóc nhỏ, tránh xa cuộc sống xô bồ, ồn ào, đầy rẫy cạm bẫy ở thành phố.

Yêu nhau hơn nửa năm, tôi với Ngân bắt đầu tính chuyện cưới xin và đã về ra mắt hai bên gia đình. Tôi với Ngân cũng đã vượt rào và khá hòa hợp trong chuyện ái ân. Đúng với suy nghĩ của tôi, Ngân không còn trong trắng nhưng tôi thông cảm chứ không trách Ngân. Ai mà chẳng có quá khứ, chỉ cần hiện tại và tương lai, cô ấy yêu tôi và chỉ có tôi là được.

Sôi máu phát hiện vợ chưa cưới đi vào nhà nghỉ với trai lạ, lời giải thích của nàng làm tôi hoang mang

Mùa cưới đã tới, chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám hỏi. Sau đám hỏi, tôi với Ngân vội vã trở lại thành phố để bàn giao công việc trước khi nghỉ hẳn. Đêm đó, tôi bảo Ngân đến ngủ cùng trong phòng trọ để tiện sáng hôm sau cả hai đi chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi thấy nhiều số lạ liên tục gọi cho Ngân, đến mức Ngân phải tắt máy. Lúc 11 giờ đêm, tôi thấy Ngân mở cửa đi ra ngoài.

- Muộn rồi em đi đâu vậy?

- Em đến nhà chị Thu trả ít tiền em đã vay. Chị ấy cần gấp để sáng mai đi lấy hàng.

- Để anh đưa em đi. Em đi một mình anh không yên tâm.

- Thôi không sao, em đi Grab được mà. Anh ngủ đi kẻo mệt. Em sẽ về ngay.

Thấy Ngân không giấu được vẻ lo lắng, căng thẳng trên gương mặt, tôi sợ có chuyện nên đã lấy xe lén theo dõi Ngân. Sau khi lên xe, tôi thấy cô ấy liên tục ngoái đầu lại hình như sợ ai đó bám đuôi. Đi theo Ngân một quãng dài, tôi sôi máu khi thấy Ngân dừng lại ở một nhà nghỉ trong góc hẻm. Tôi đã thức trắng đêm đó chỉ để tận mắt nhìn thấy Ngân cùng một người đàn ông lạ mặt bước ra ngoài lúc 3 giờ sáng.

Sôi máu phát hiện vợ chưa cưới đi vào nhà nghỉ với trai lạ, lời giải thích của nàng làm tôi hoang mang

Nhìn thấy tôi, Ngân hốt hoảng, không thốt nên lời. Tôi nhắn tin tuyên bố sẽ hủy hôn và không muốn nghe bất kỳ lời giải thích gì từ Ngân nữa. Lúc đó, tôi nghĩ rằng Ngân có nói gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Tuy nhiên, Ngân tìm đến phòng trọ của tôi, liên tục đe dọa sẽ tự tử nếu tôi không nghe cô ấy giải thích khiến tôi phải mềm lòng.

Hắn là người yêu cũ của em. Hắn có trong tay nhiều clip và ảnh nóng của em và hắn từ ngày xưa. Hắn dọa rằng nếu em không chịu quan hệ với hắn, hắn sẽ gửi những clip và ảnh cho anh và tất cả mọi người trong gia đình anh. Em biết chúng ta sắp cưới nhau nên muốn giữ kín mọi chuyện. Em định chiều lòng hắn một lần, sau đó chúng ta sẽ về quê anh sinh sống, cắt đứt mọi liên lạc với hắn. Điều em không ngờ là trong lần gặp gỡ đó, em lại bị anh theo dõi. Xin anh hãy tha thứ cho em. Em chỉ yêu anh. Nếu không được làm vợ anh, em cũng không thiết sống nữa”, Ngân khóc và giải thích mọi chuyện.

Mấy ngày hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều đến mức chẳng thể tập trung vào làm việc gì. Ngân liên tục dọa tự tử nếu tôi không chịu tha thứ. Nhưng cứ tưởng tượng ra lúc cô ấy gần gũi với người đàn ông kia, tôi phải làm sao mới hết ám ảnh và đau lòng?

Thu An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết làm đẹp da siêu tiết kiệm cho từng loại da