Phụ nữ sau khi có chồng hạnh phúc chỉ chiếm 1% còn lại 99% là chịu đựng và nhẫn nhịn

kim khương 2020-01-01 07:06
- Đàn bà lấy chồng rồi nhiều khi nghĩ, trong khi bạn bè còn đang mải mê du lịch, khám phá đó đây thì mình đã phải loanh quanh chuyện chợ hàng, bế núc. Khi bạn bè đang thỏa sức mua sắm sau những ngày nhận lương thì mình lại học cách chi tiêu tiết kiệm.

Phụ nữ khi bước vào cuộc hôn nhân thì mỗi ngày họ đều chờ đợi, chỉ là chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì nữa.

Có chồng đồng nghĩa với có người yêu thương, ở bên cạnh quan tâm, sẻ chia những khó khăn cùng mình. Ấy thế nhưng dường như điều này nó chỉ đúng ở trong ngôn tình và trên phim, chứ thực tế thì phụ nữ ở trong hôn nhân hạnh phúc thì ít mà khổ đau thì lại không đếm xuể.

Vào ngày cưới, người đàn ông nào cũng hứa hẹn:

"Anh nhất định sẽ yêu thương, quan tâm và mang lại hạnh phúc cho em. Cả đời này anh sẽ không bao giờ làm em rơi nước mắt''

Nhưng rồi sự thật thì đàn ông lúc yêu và sau khi cưới là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Đàn ông có vợ thì như có người gánh hết những lo toan, mệt mỏi trong cuộc đời mình. Nhưng đàn bà có chồng thì họ lúc nào hi sinh, sống trong cam chịu và nhẫn nhịn những điều nhỏ nhặt nhất.

Phụ nữ sau khi có chồng hạnh phúc chỉ chiếm 1% còn lại 99% là chịu đựng và nhẫn nhịn

Anh nhất định sẽ yêu thương, quan tâm và mang lại hạnh phúc cho em. Cả đời này anh sẽ không bao giờ làm em rơi nước mắt (ảnh minh họa)

Đàn bà dành cả thanh xuân của mình để chờ đợi người đàn ông, họ vốn không tiếc, họ chỉ mong sai mình có thể chờ đợi đúng người, kết hôn đúng người, trao đi thanh xuân một cách ý nghĩa. Họ lúc nào mong người đàn ông biết trân trọng mà dùng chân thành để đối đãi tốt với mình cả đời.

Đàn bà lấy chồng rồi nhiều khi nghĩ, trong khi bạn bè còn đang mải mê du lịch, khám phá đó đây thì mình đã phải loanh quanh chuyện chợ hàng, bếp núc. Khi bạn bè đang thỏa sức mua sắm sau những ngày nhận lương thì mình lại học cách chi tiêu tiết kiệm.

Khi người ta có thời gian nghỉ, có thể ngủ đến trưa mới dậy thì bản thân mình cứ tính toan lo gỗ chạp, lế Tết, nhà nội, nhà ngoại. Rồi khi người ta đang phấn đấu sự nghiệp rộng mở thì mình dừng tất cả để xin nghỉ thai sản vì mang thai.

Đàn bà ai mà chẳng tiếc những ngày tháng son trẻ, tự do, nếu như có người chồng thấu hiểu cho mình thì họ sẽ chẳng bao giờ hối hận.

Nhưng đáng tiếc đàn ông có tâm thì quá ít mà đàn ông vô tâm thì đầy rẫy ngoài kia. Hai chữ 'uất ức' nó được viết như nào thì phải hỏi phụ nữ đã có chồng. Không được chồng quan tâm, bị chồng coi như ô sin, cái máy đẻ thì cuộc đời cũng đã trở nên bi kịch mất rồi.

Nhưng đàn bà ơi, đừng buồn cũng đừng khóc nữa, còn đâu có người đàn ông chịu lau nước mắt cho bạn nữa đâu. Chồng vô tâm chỉ càng khiến nước mắt của mình thêm rơi mà thôi.

Phụ nữ sau khi có chồng hạnh phúc chỉ chiếm 1% còn lại 99% là chịu đựng và nhẫn nhịn

Sau cùng thì đàn bà ạ, đừng nhìn đàn ông khóc, đừng nghe đàn ông nói mà hãy xem đàn ông làm (ảnh minh họa)

Nhiều người đàn ông nói phụ nữ thích kể khổ, nhưng thực chất kể rồi mà đàn ông cũng đâu có thấm nhuần mà thay đổi để tốt với vợ con hơn. Trong một cuộc hôn nhân mà hạnh phúc chỉ có 1% thì sao đủ để người đàn bà có thể tiếp tục mà gồng mình cố gắng cơ chứ.

Sau cùng thì đàn bà ạ, đừng nhìn đàn ông khóc, đừng nghe đàn ông nói mà hãy xem đàn ông làm. Nhưng dù có làm cũng tuyệt đối từng đặt một lòng một dạ mà tin tưởng, kì vọng vì hôm nay còn thương thì còn làm, ngày mai thay lòng rồi thương người khác thì cũng dứt bỏ để làm cho người khác thôi.

Đàn bà, sống trên đời được phép xấu chứ không được phép ngu. Đừng bao giờ tin vào tình yêu vĩnh viễn, cũng đừng vì đàn ông mà khiến bản thân trở nên đáng thương vì thật sự đàn ông một đời cũng chỉ là đàn ông. Rõ lòng hôm nay ai biết mai thế nào.

Trong hôn nhân, có một số việc cần phải quên thì đã quên rồi, người ta chưa từng đặt bạn trong lòng thì tội gì phải tự mình đa tình.

Truy Nguyệt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hot girl quê Cà Mau, từng làm kẻ thứ ba gia nhập hội dao kéo 'tất tần tật'