Phụ nữ à, thay vì hỏi chồng ''Lương tháng này bao nhiêu?'' thì hãy hỏi ''Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không?'

kim khương 2019-12-28 06:38
- Phụ nữ sẽ chẳng biết được một ngày chồng mình phải làm những gì, ăn cơm trưa như thế nào, có được ngủ nghỉ hay không? Có nhiều người chồng làm nghề taxi phải ngồi vỉa hè ăn cơm, những người chồng làm thợ xây thì ngủ ngay trên gạch vữa, lấy bao tải xi măng đắp lên mình để ngủ vội vài phút...Dù làm nghề gì đi chăng nữa thì đàn ông vô cùng mệt mỏi và áp lực.

Đàn ông ai cũng có những nỗi khổ mà hiếm có người vợ nào hiểu được. Lúc nào người đàn bà cũng cho rằng mình là phái yếu, mình dễ tổn thương nên cần được quan tâm và chăm sóc. Vậy nhưng đàn bà hãy nhớ rằng nếu như chúng ta có nỗi đau về thể xác như chuyện mang nặng đẻ đau thì đàn ông có nỗi khổ về tinh thần. Lúc nào họ cũng vác trên vai trọng trách làm chồng, làm cha, làm người trụ cột trong gia đình phải nuôi và cho vợ con cuộc sống sung sướng.

Đàn ông mệt mỏi, yếu đuối lắm, chỉ là họ không dám thể hiện chỉ vì sợ vợ nghĩ rằng mình yếu đuối, vô dụng mà thôi. Là một người vợ, đừng chỉ biết đòi hỏi quá nhiều ở chồng mà thay vào đó bạn cũng cần trở thành chỗ dựa cho chồng mình nữa.

Trong mỗi cuộc hôn nhân có rất nhiều người vợ khi mới kết hôn thì thương chồng lắm, có miếng gì ngon phần chồng, có gì tốt đẹp nhường chồng. Nhưng rồi khi sinh con thì phụ nữ thường giữ quan niệm rằng con cái là ruột thịt của mình, chồng có thể bỏ nhưng con thì không.

Vô hình dung khiến hai vợ chồng xa cách hơn, đàn ông họ sợ cô đơn cũng không kém gì phụ nữ. Thấy vợ ít quan tâm mình, lúc nào dành thời gian cho con cái nên họ đi tìm 'của ngon vật lạ' bên ngoài cũng là điều dễ hiểu.

Phụ nữ à, thay vì hỏi chồng ''Lương tháng này bao nhiêu?'' thì hãy hỏi ''Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không?'

(ảnh minh họa)

Đừng nói họ ích kỷ, sự thật chính là nhiều bà vợ cũng đang vô tâm với chồng mình thật sự. Nhiều ông chồng sau một ngày đi làm vất vả, ở cơ quan thì đồng nghiệp nói xấu, sếp thì la mắng, hợp đồng thì không ký được. Lúc về nhà họ chỉ mong sao mình có thể được vợ an ủi, động viên. Ngờ đâu vừa bước đến nhà là nghe vợ cằn nhằn:

- Sao bây giờ anh mới về, có biết em ở nhà làm nhiều việc lắm không? Anh lại la cà ở quán nhậu rồi chứ gì?

Rồi đến tháng biết chồng nhận lương thì cũng về hỏi ngay:

- Lương tháng này như nào anh nhỉ? Nhà mình còn đống hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt đấy. Anh lo mà đưa tiền em giữ chứ đừng tiêu xài hoang phí đấy nhé.

Nhiều ông chồng mệt mỏi, có lỡ miệng trách vợ:

- Tiền, tiền. Sao lúc nào em chỉ biết đến tiền thế? Em không thể mở miệng hỏi xem hôm nay anh như nào, có mệt không à?

- Anh quát lên với em làm gì? Anh mệt thì em không mệt à? Ở nhà cả núi việc kia kìa, anh là đàn ông thì anh phải đi làm kiếm tiền chứ sao nữa.

Chắc chắn nghe đến đây thôi cũng đủ khiến cho nhiều ông chồng cảm thấy mệt mỏi, họ cảm giác như vợ chỉ coi mình là cái máy in tiền chứ không phải là chồng. Bởi thế nên vì sao đàn ông hay thích so sánh, vợ người ta lúc nào dịu dàng với chồng. Thấy chồng đi làm về nhà nước âm dâng tận miệng, mát xa nhẹ nhàng rồi chồng âu yếm:

Phụ nữ à, thay vì hỏi chồng ''Lương tháng này bao nhiêu?'' thì hãy hỏi ''Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không?'

(ảnh minh họa)

- Hôm nay đi làm có mệt lắm không chồng? Nếu mệt bảo em nhé, em sẽ cùng chia sẻ mọi thứ cùng anh. Mình là vợ chồng, đừng giấu diếm nhau điều gì. Nhất là khi ở ngoài xã hội anh gồng mình mạnh mẽ như nào cũng được, nhưng ở trước mặt em thì anh không cần đâu. Nếu anh mệt cứ dựa vào em.

Chỉ bằng một câu như này thôi cũng đủ khiến chồng tự nguyện chung thủy, không lừa dối vợ rồi. Phụ nữ cứ nghĩ mình ở nhà làm đủ thứ việc nên mới mệt mỏi, thật ra thì đàn ông ra ngoài cũng cực khổ lắm chứ không sung sướng gì cả đâu.

Phụ nữ sẽ chẳng biết được một ngày chồng mình phải làm những gì, ăn cơm trưa như thế nào, có được ngủ nghỉ hay không? Có nhiều người chồng làm nghề taxi phải ngồi vỉa hè ăn cơm, những người chồng làm thợ xây thì ngủ ngay trên gạch vữa, lấy bao tải xi măng đắp lên mình để ngủ vội vài phút...Dù làm nghề gì đi chăng nữa thì đàn ông vô cùng mệt mỏi và áp lực.

Bởi thế nên là vợ hãy tâm lý hiểu cho chồng, đừng lúc nào chỉ biết nhìn mặt chồng là hỏi tiền. Cứ như này mãi thì đàn ông nào chán vợ sợ về nhà mà thôi. Muốn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ hãy tâm lý hiểu và thông cảm cho chồng. Phụ nữ lấy chồng là để có nơi dựa dẫm nhưng đừng phụ thuộc quá, hãy biết mình cần mạnh mẽ đúng lúc để chồng có thể dựa vào 'sạc pin' sau một ngày dài mệt mỏi và căng thẳng.

Truy Nguyệt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hai cặp bị đồn 'phi công trẻ lái máy bay': Đằng trai bị mỉa mai dựa hơi, đằng gái vừa giàu vừa đẹp