Ngày ấy, bầu trời xanh lắm bởi chúng ta còn trẻ và mơ ước thì nhiều...

2018-06-04 11:00
- Bạn của năm 18 còn rất ngây ngô, không lo, không nghĩ nhiều về cuộc đời sẽ "hành hạ" bạn như thế nào, nhưng khi bạn bước ra thế giới ngoài kia, nó sẽ khác rất nhiều ở ngôi trường cấp 3 chỉ có vài trăm cho đến 1000 người trong một khối.

Ở bên ngoài bạn gặp đủ dạng người, bạn phải tập sống tự lập, tập cách tự học, tập cách dung hòa mọi thứ trong cuộc sống, thậm chí có những bạn đã lạc lối trong chính cuộc sống, ước mơ của mình và tự bương chải để cuộc sống sinh viên của mình tốt hơn...và còn rất nhiều thứ khác. 

Nhiều người ví khoảng thời gian cấp 3 chính là thanh xuân rực rỡ nhất của mỗi người. Kể cũng phải, không đâu chúng ta có được khoảng thời gian mà ở đó - dưới cùng một mái trường, chúng ta có những người bạn gặp nhau từ sáng đến chiều, tíu ta tíu tít cả ngày, rồi chúng ta chơi cùng nhau, học cùng nhau, nghịch ngợm cùng nhau. Thời điểm "thanh xuân ai cũng từng" đó chỉ có ăn, học rồi chơi, chúng ta vô lo vô nghĩ, không sợ mai này cuộc sống có gì khó khăn, chỉ biết hôm nay đến trường có những người bạn thân, có thầy cô yêu thương che chở. 

Nhưng thời thanh xuân đó cũng qua nhanh như một cái chớp mắt, thoắt cái chúng ta ai cũng phải lớn không, trưởng thành và chọn cho mình hướng đi riêng, hay có những quyết định quan trọng cho cuộc đời mình. Điều mà khiến chúng ta tiếc nhất không phải hôm nay không còn được bên nhau nữa mà là không ai trong chúng ta biết mai này liệu còn có cơ hội được gặp lại nhau nữa hay không. Thời đáng nhớ nhất có nhiều tâm tư, tình cảm đọng lại lắm nên trước mùa chia tay đầy xúc động, luyến tiếc của các em học sinh 2000 thì đây chính là tổng hợp những câu quotes của một người chị "đã từng là học sinh" gửi đến các em để thấy rằng cấp 3 tuyệt vời thế nào.  

 Ngày ấy, bầu trời xanh lắm bởi chúng ta còn trẻ và mơ ước thì nhiều...

Bạn của năm 18 còn rất ngây ngô, không lo, không nghĩ nhiều về cuộc đời sẽ "hành hạ" bạn  như thế nào, nhưng khi bạn bước ra thế giới ngoài kia, nó sẽ khác rất nhiều ở ngôi trường cấp 3 chỉ có vài trăm cho đến 1000 người trong một khối. Ở bên ngoài bạn gặp đủ dạng người, bạn phải tập sống tự lập, tập cách tự học, tập cách dung hòa mọi thứ trong cuộc sống, thậm chí có những bạn đã lạc lối trong chính cuộc sống, ước mơ của mình và tự bương chải để cuộc sống sinh viên của mình tốt hơn...và còn rất nhiều thứ khác. Vậy thì làm sao chúng ta có thể là chúng ta của năm 18 tuổi nữa đúng chứ? Thế mới nói tuổi 18 mộng mơ, tươi đẹp chỉ đến 1 lần, sao chúng ta không tận hưởng những ngày cuối cùng của đời học sinh một cách trọn vẹn nhất. 

 Ngày ấy, bầu trời xanh lắm bởi chúng ta còn trẻ và mơ ước thì nhiều...

Hôm chia tay chúng ta khóc rất nhiều vì nghĩ chẳng biết mai này có còn cơ hội gặp lại những gương mặt thân thương này nữa không. Nhưng bạn biết không, chúng ta khóc không phải vì điều đó, sâu trong thâm tâm chúng ta ai cũng đều biết mai này sẽ chẳng có được cảm giác vui vẻ như thuở cấp 3 nữa. Đến lúc gặp nhau đứa này bận việc này, đứa kia bận việc kia, hay như khi bạn mình gặp khó khăn trong cuộc sống chúng ta cũng không có được cảm giác vui hết nấc, cảm giác thoải mái như thế giới này chúng ta hạnh phúc nhất nữa. Rời xa cấp 3 chính là như thế.  

 Ngày ấy, bầu trời xanh lắm bởi chúng ta còn trẻ và mơ ước thì nhiều...

Hãy luôn tâm niệm rằng khi bạn rời xa mái trường cấp 3 thì phải cố gắng bằng hết sức của mình vì bạn sẽ không thể biết mình mạnh mẽ như thế nào khi bạn không đối mặt với những khó khăn. Có thể bạn không thành tài nhưng cũng hãy thành nhân, đừng để cuộc đời cuốn bạn trôi đi vì khi bạn quay về mái trường xưa thầy cô và bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn chỉ cần bạn là một người chân thành. Rất nhiều người đã đành chôn vùi những ký ức thanh xuân tươi đẹp của mình chỉ vì sự mặc cảm bản thân. Vậy nên hãy cố gắng trở thành một người thật tốt để tất cả mọi người có thể tự hào về bạn.  

Ngày chúng ta lóng ngóng mới bước vào trường cấp 3 thì cứ ngỡ thời gian 3 năm lâu lắm, nhìn nhau đứa nào cũng bỡ ngỡ nhưng lại thích thú đến kì lạ, cứ thế lại lân la làm quen nhau. Nhưng rồi bao chuyện buồn vui đưa chúng ta băng qua thời gian cho đến một ngày mở mắt ra thì sực nhớ hôm nay đã là lễ tổng kết cuối cùng của đời học sinh rồi. Đến lúc đó chỉ ước thời gian có thể quay ngược lại dẫu chỉ một chút thôi, chúng ta có thể mệt nhoài với đống bài vở lần nữa nhưng chúng ta cũng được bày trò nghịch ngợm cùng nhau lần nữa. Tiếc là thời học sinh ngắn ngủi đã có dấu chấm kết rồi, hãy làm gì đó đánh dấu những ngày cuối cùng thật đẹp thôi nào.  

 Ngày ấy, bầu trời xanh lắm bởi chúng ta còn trẻ và mơ ước thì nhiều...

Ai trong chúng ta mà chẳng có người để crush, để nhìn ngắm mỗi ngày, để là động lực đến trường suốt 3 năm học đúng không? Nhưng đến cuối năm rồi, bạn hãy gửi 1 lời cảm ơn đến crush của mình đi vì bạn ấy không biết đến tình cảm của mình nên nó mới luôn nguyên vẹn và trong veo như thế và cảm ơn vì bạn ấy đã khiến thanh xuân của bạn đáng nhớ hơn gấp nhiều lần. Có thể sau lời cảm ơn đó bạn và crush sẽ đến với nhau, hoặc có thể không nhưng ít ra thì tình cảm trong bạn suốt 3 năm đó chính là tình cảm đẹp nhất, sâu sắc và khó quên nhất mà không cần bất kì sự hồi đáp cao cả nào.  

 Ngày ấy, bầu trời xanh lắm bởi chúng ta còn trẻ và mơ ước thì nhiều...

Cũng đã đến lúc phải tạm biệt đứa bạn cùng bàn đã bao lần "bao che", "đồng cam cộng khổ" với mình, yêu thương và chơi thân với mình suốt bao năm. Lên Đại học rồi chắc chắn bạn khó tìm được đứa bạn cùng bạn nào như thế, mỗi môn lại gặp một đứa khác nhau, mà có khi suốt cả học kì chỉ quen được với đúng vài đứa chung nhóm với mình. Đó cũng là lý do mà rất nhiều người nói Đại học khó tìm được bạn nên những người bạn thuở cấp 3 mới chính là những người bạn chân thành nhất của bất kì ai. Thông thường những tình bạn kéo dài theo năm tháng là những tình bạn bắt đầu thời cấp 3. Vậy nên hãy trân trọng đứa cùng bạn với mình trong những ngày ít ỏi này, nó chính là đứa bạn tốt nhất cuộc đời này đấy.  

 Ngày ấy, bầu trời xanh lắm bởi chúng ta còn trẻ và mơ ước thì nhiều...

Bạn biết không, có những bạn đã cố gắng nén nước mắt của mình, ngại những cái ôm vào ngày chia tay kết thúc vì nghĩa rằng mai này vẫn có thể liên lạc với nhau được. Nhưng bạn à, bạn của ngày mai vốn sẽ khác so với bạn của hôm nay, những người bạn ấy ngày mai cũng sẽ thay đổi tính cách, quan điểm sống, suy nghĩ của mình theo thời gian nên chúng ta ngày hôm nay hợp nhau cũng chưa chắc ngày mai vẫn có thể bên nhau nói về nhiều thứ đến thế. Vậy đừng giữ những tình cảm, những cái ôm, những giọt nước mắt trong mình mà để sau này phải nuối tiếc sao chúng ta không trân trọng nhau.

 Ngày ấy, bầu trời xanh lắm bởi chúng ta còn trẻ và mơ ước thì nhiều...

Thuở các anh chị đi trước cũng có những người đã từng vô tư để thời gian cấp 3 trôi đi mất để rồi đến khi muốn trân trọng, lưu giữ lại không còn kịp nữa rồi. Có người lúc nào cũng nghĩ 3 năm còn lâu lắm, cứ chơi đã rồi học sau, vậy mà chớp mắt mở mắt là thấy những kì thi quan trọng đến gần, có còn muốn tập trung học hành cho thật tốt cũng không còn thời gian nữa. Lại còn có những bạn mãi mê những thú vui khác mà quên mất những niềm vui tuyệt vời nhất chính là ở lớp học, bạn bè của mình, đến khi muốn quay về lưu giữ kỷ niệm cùng bạn bè thì cũng không còn kịp nữa.  

Theo Yan.vn

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu