Muốn chàng “phát điên” chị em đừng quên làm 7 điều này trên giường

Ngọc Huyền 2017-12-01 16:00
- Hãy sử dụng những chiêu dưới đây để “chuyện ấy” nồng nàn hơn bao giờ hết.

Cọ xát cơ thể

Muốn chàng “phát điên” chị em đừng quên làm 7 điều này trên giường

Va chạm và cọ xát góp phần làm “chuyện ấy” thêm nồng nhiệt hơn. “Yêu” như vậy sẽ khiến màn gần gũi này kéo dài và đê mê hơn và mang lại khoái cảm cho cả bạn và chàng. Bạn có thể tìm lại được cảm giác của những ngày mới yêu.

Chơi trò chơi đóng vai

Đây được xem là một trong những cách làm mới “chuyện ấy” khiến vợ chồng bạn gần nhau hơn. Các nàng có thể cải trang thành một nhân vật quyến rũ trong truyện. Chàng đóng vai thành chàng cao bồi máu lửa.

Quan hệ tình dục bằng miệng

Quan hệ tình dục bằng miệng được xem là cách tăng hương vị cho đời sống tình dục của bạn. Đây là hành động khiến nam giới hưng phấn và tăng cảm giác khoái cảm. Cả hai cũng sẽ cùng nhau lên đỉnh.

Massage

Muốn chàng “phát điên” chị em đừng quên làm 7 điều này trên giường

Massage giúp cả hai thêm gần gũi và kích thích ham muốn “yêu”. Bạn có thể massage bên trong đùi đến khu vực xương chậu, điểm G, cơ ngực của đối phương. Bạn sẽ thấy “chuyện ấy” thú vị hơn rất nhiều.      

Núm vú

Một trong những bộ phận cơ thể mọi người thường bỏ quên khi làm “chuyện ấy” chính là núm vú. Chỉ cần bạn dùng lưỡi "tấn công" và nhẹ nhàng thổi núm vú trong màn dạo đầu là chàng sẽ sướng điên người.

Đánh nhẹ nhàng

“Yêu” mạnh bạo khá thú vị và rất đáng để bạn và chàng thử. Cắn, cào lưng hay kéo tóc chàng sẽ tăng ham muốn nhanh chóng. Chàng sẽ “phát điên” vì bạn đấy.

Đồ chơi tình dục 

Mang đồ chơi tình dục hay dụng cụ hỗ trợ như chất bôi trơn, tinh dầu massage sẽ giúp cuộc “yêu” của bạn mới mẻ và hứng thú hơn. Chắc chắn bạn và chàng sẽ có những trải nghiệm khó quên.

Ngọc Huyền – Theo Lovepanky

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buồn nhất sau chia tay là người ta quên mà mình vẫn nhớ