Mọi người đàn bà trên đời này chỉ cần nghĩ ít đi, bớt suy diễn thì chắc chắn đều hạnh phúc

kim khương 2020-05-26 00:05
- Vì đàn bà lúc nào thích suy diễn, lúc nào tự thích lên kịch bản rồi tự mình diễn vai đau khổ đó. Bạn phải biết rằng gánh nặng lớn nhất chúng ta luôn mang theo chính là những suy nghĩ trong đầu. Muốn sống an nhiên thì phải bớt bỏ những suy nghĩ trong lòng chứ chẳng còn cách nào khác cả.

Bất hạnh, khổ đau chính là những thứ mà chẳng người đàn bà nào muốn nó xuất hiện trong cuộc đời của mình. Thế nhưng thực tế thì đàn bà khổ sở quá nhiều mà hạnh phúc thì lại quá ít. Lý do vì sao ư?

Vì đàn bà lúc nào thích suy diễn, lúc nào tự thích lên kịch bản rồi tự mình diễn vai đau khổ đó. Bạn phải biết rằng gánh nặng lớn nhất chúng ta luôn mang theo chính là những suy nghĩ trong đầu. Muốn sống an nhiên thì phải bớt bỏ những suy nghĩ trong lòng chứ chẳng còn cách nào khác cả.

Chuyện gì quên được thì nên quên, tha thứ được thì hãy cứ tha thứ. Từ nhỏ xé ra lớn thì người khổ sở nhất là chúng ta mà thôi đàn bà ạ. Nhiều người đàn bà lạ lắm, lúc nào thích hỏi đàn ông những câu như: "Tại sao anh yêu em'' hay là "Anh kể cho em về người yêu cũ của anh đi''. Để rồi lúc đàn ông nói ra những điều trong lòng thì đàn bà bắt đầu đa nghi, cho rằng đàn ông vẫn tơ tưởng đến tình cũ hay là họ chưa yêu mình thật lòng.

Làm một người đàn bà chỉ thích nghi ngờ mọi thứ, làm quá mọi chuyện lên thì nhìn đâu cũng thấy bất hạnh. Chọn đàn ông thì cái điều quan trọng là cần anh ta tử tế và có trách nhiệm thế là đủ rồi, bạn càng suy diễn rộng ra thì tự làm khổ mình mãi mà thôi.

Mọi người đàn bà trên đời này chỉ cần nghĩ ít đi, bớt suy diễn thì chắc chắn đều hạnh phúc

Sống trên đời bạn càng để tâm đến chuyện gì thì chuyện đó sẽ càng bám víu lấy bạn rồi biến nó thành vận mệnh của bạn (ảnh minh họa)

Một người đàn bà nghĩ quá nhiều thì bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho bạn sa ngã. Bạn không thể thay đổi thế giới nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp kìa.

Đàn bà lúc nào đưa ra lời ngụy biện rằng mình suy diễn là bởi vì mình yếu đuối, mình lo lắng nên mới phải xù lông ra để tự vệ. Nhưng sự tổn thương chưa thấy vơi đi mà chỉ thấy nước mắt rơi mỗi đêm mà thôi.

Sống trên đời bạn càng để tâm đến chuyện gì thì chuyện đó sẽ càng bám víu lấy bạn rồi biến nó thành vận mệnh của bạn. Khi bạn nhìn mọi thứ với ánh mắt lạc quan thì kể cả ở hoàn cảnh túng quẫn bạn cũng sẽ tìm được cách thoát ra. Còn khi dùng ánh mắt tiêu cực thì dù là mọi chuyện còn cữu vãn được bạn cũng nghĩ mình sẽ thất bại.

Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi!. Thế nên hãy cứ lo cho bản thân mình trước khi lo cho người khác. Bạn hãy cứ sống là chính mình, bình thường nhưng miễn sao không tầm thường là được.

Mọi người đàn bà trên đời này chỉ cần nghĩ ít đi, bớt suy diễn thì chắc chắn đều hạnh phúc

Muốn có một cuộc sống an nhiên thì hãy bớt buồn phiền vì quá khứ, bớt lo lắng về những chuyện ở tương lai (ảnh minh họa)

Trong cuộc sống cũng như trong hôn nhân, nếu tốt đẹp thì giữ mà xấu xa thì phải buông bỏ nó. Chồng ngoại tình thì việc của bạn không phải là đắm chìm trong đau khổ, tự vẽ ra mọi viễn tưởng khổ đau khi anh ta không ở bên cạnh bạn sẽ bám víu vào ai? Thiên hạ sẽ dị nghị bạn như nào?

Việc bạn nên làm buông bỏ những thứ phiền não đó, chồng tệ cũng như cái u nhọt vậy, chỉ có vứt bỏ chứ đừng sống chung với nó làm gì cho khổ đau cả. Đàn ông ngoại tình như món đồ cũ đã hỏng, cứ việc vứt thôi chứ cần gì phải vận động hàng trăm nghìn tế bào não để suy nghĩ xem mình phải làm gì? Đôi khi những việc rất dễ dàng quyết định nhưng bạn lại tự làm nó khó khăn hơn mà thôi.

Cuộc sống này im lặng và mỉm cười là 2 vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề, im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. Đừng bao giờ quyết định những vấn đề lâu dài trong lúc cảm xúc đang ngắn hạn.

Muốn có một cuộc sống an nhiên thì hãy bớt buồn phiền vì quá khứ, bớt lo lắng về những chuyện ở tương lai vốn chưa về xảy ra. Bạn cũng phải bớt so sánh mình với người khác, bởi bạn là bạn, là duy nhất trên cuộc đời này.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bài tập đơn giản trước khi đi ngủ giúp nàng "lười chảy thây" cũng có eo thon, chân dài