Đàn ông Việt ra ngoài ma mãnh, về nhà gặp vợ lại ngoan như mèo con, chỉ cần nơi ấy bình yên

P.V 2017-12-19 19:00
- Càng những người đàn ông phong trần, lăn lộn với cuộc đời thì càng cần mọt mái ấm bình yên, ở nơi đó có người vợ thảo hiền, biết xoa dịu những nỗi nhọc nhằn. Điều này đàn bà có biết?

Tối qua, tôi và bạn gái mới cãi nhau to. Lời chia tay vẫn còn treo đó, chúng tôi chưa quyết định được. Chuyện xảy ra có nhiều nguyên nhân, nhưng cái chính chúng tôi cảm thấy áp lực với mối quan hệ này. Phần tôi, tôi cảm thấy bị mối quan hệ này đè nặng. Đêm qua tôi đã nói với cô ấy rất nhiều những suy nghĩ của tôi, và cô ấy khóc rất lâu, rồi cúp máy giữa chừng.

Đàn ông Việt ra ngoài ma mãnh, về nhà gặp vợ lại ngoan như mèo con, chỉ cần nơi ấy bình yên

Tôi không biết cô ấy có hiểu hay không và cũng chưa biết mối quan hệ này có tiếp tục được hay không, nhưng tôi vẫn thực lòng yêu cô ấy. Lỗi thuộc về cả hai chúng tôi. Thực ra, về cơ bản đàn ông sẽ suy nghĩ đơn giản về cuộc sống. Nhất là đối với đàn ông Việt, đầu óc họ đối với cuộc sống hôn nhân khá đơn giản, vì từ trong bản năng họ nghĩ rằng việc giữ gìn hạnh phúc đã có người phụ nữ đảm nhiệm rồi. Họ ra ngoài có thể khôn lanh, ma mãnh với cả xã hội, nhưng sau khi khép lại cánh cửa nhà, về với vợ con, họ lại ngoan như một con mèo. Đàn ông Việt là như vậy!

Có nhiều chị may mắn hơn, sẽ có những người đàn ông hiểu, yêu thương và chăm chút cho các chị rất tốt. Nhưng nếu các chị nào có chồng vô tâm, hay hời hợt, thì cũng đừng lấy sự hạnh phúc của người khác làm nước mắt của chính mình, rồi khổ sầu và bi lụy, than thân trách phận và đòi hỏi ở chồng. Điều cơ bản nhất của một mái ấm đối với đàn ông là ở nơi đó họ phải tìm được sự bình yên, ấm áp. Người càng xông pha ở ngoài bao nhiêu thì về nhà họ càng cần sự bình yên bấy nhiêu. Và khi sự bình yên đó được đáp ứng, tự họ sẽ trở nên tử tế, dịu dàng và ga lăng có khi gấp tỉ lần những người đàn ông đang được khoe trên mạng.

Đàn ông Việt ra ngoài ma mãnh, về nhà gặp vợ lại ngoan như mèo con, chỉ cần nơi ấy bình yên

Giữa tôi và bạn gái hiếm có sự bình yên đó, và tôi cảm thấy mệt mỏi vì vừa phải đối đầu với xã hội, lại phải tiếp tục đối đầu với người yêu mình. Tôi đã nói điều này với cô ấy, và tôi hi vọng chúng tôi sẽ khá hơn. Tôi muốn nói ra những điều này để các chị hiểu đàn ông thường rất đơn giản với người mà họ yêu thương. Họ không đòi hỏi, không nghi kị, không trách móc.

Họ chỉ muốn có một nơi bình yên để trở về. Nơi mà họ không phải lo ngại hay đối đầu, nơi mà họ biết chắc không có sự gì bất trắc đang chờ đợi họ. Cho nên, nếu yêu thì hãy tha thứ, nếu không tha thứ được, thì từ bỏ, đừng mang đau khổ cho mình, đừng dằn vặt người cùng chung sống, đó mới là văn minh.

P.V

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ôm bụng cười loạt quà 20/10 lầy lội và siêu hài hước của mày râu gửi tới chị em