Đàn bà thà độc thân mà hạnh phúc còn hơn có đàn ông mà không vui ngày nào

kim khương 2020-04-21 07:00
- Nhìn người ta lấy chồng đừng có ham, cũng đừng xấu hổ khi bị gọi là gái ế. Chắc gì những người có gia đình đã hạnh phúc hơn bạn mà thương hại cơ chứ. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ chọn độc thân thay vì phản bội và vô tâm.

''Có chồng'' là một loại cảm giác thế nào?

Đó chính là nếu chồng tốt, chồng chung thủy lúc nào hướng Tâm về mình thì ngày nào của đàn bà cũng như thiên đường. Còn nếu vớ phải gã chồng tồi thì bạn hãy chuẩn bị tâm lý đi, chẳng ngày nào bạn được vui, được sống yên bình và thậm chí nước mắt còn chan với cơm mỗi ngày.

Trong suy nghĩ của tất cả chúng ta thì có chồng chính là điều tuyệt vời nhất, cho đến khi anh ta xem vợ là bao cát để tập luyện tay chân mỗi ngày thì chúng ta mới hiểu sống thế này thà không có chồng còn hơn.

Vốn dĩ tương lai là điều xa vời, không ai đoán trước được thế nào, chính vì thế chồng tốt, chồng xấu cũng do may mắn mà đàn bà lấy được. Bởi thế nên nếu như chị em còn trẻ, hay thậm chí đã hơn 30 mà bản thân chưa muốn lấy chồng thì chẳng việc gì ép bản thân mình cả.

Đàn bà thà độc thân mà hạnh phúc còn hơn có đàn ông mà không vui ngày nào

Cứ độc thân cho than thản cái đã, yêu muộn thì đã sao, vốn dĩ không yêu cũng chẳng chết đi được (ảnh minh hoạ)

Nhìn người ta lấy chồng đừng có ham, cũng đừng xấu hổ khi bị gọi là gái ế. Chắc gì những người có gia đình đã hạnh phúc hơn bạn mà thương hại cơ chứ. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ chọn độc thân thay vì phản bội và vô tâm.

Cứ độc thân cho than thản cái đã, yêu muộn thì đã sao, vốn dĩ không yêu cũng chẳng chết đi được. Hôm nay bạn bè của bạn đi lấy chồng và họ nói rằng: "Lấy chồng sướng lắm, mày mà không lấy sớm thì hối không kịp đâu''. Tin tôi đi, 8/10 người sau đó sẽ đến khóc lóc và khuyên nhủ bạn đừng lập gia đình: "Hôm nay lão chồng tao lại say rượu rồi về đánh tao, đàn ông chỉ là niềm đau thôi. Mày nhìn tao làm gương, đừng có lấy chồng vội''.

Nếu như ngày xưa đến tuổi là đàn bà phải lấy chồng, bởi vì ngày xưa đàn bà không đi làm, không làm chủ được kinh tế nên đến tuổi là lấy chồng để có người dựa dẫm. Còn thời nay đàn bà hiện đại có sự nghiệp, độc lập tài chính thì sợ gì cảnh ế.

Cứ độc thân đi cho đến khi bạn tìm được chân ái của mình. Đàn ông không phải chỉ tìm hiểu vài ngày, vài tháng đã hiểu hết bản chất của anh ta đâu. Nếu trên đời này lấy chồng là sướng thì tại sao người ta cứ phải đau khổ đi đánh ghen, rồi kéo nhau ra tòa để làm gì.

Đàn bà thà độc thân mà hạnh phúc còn hơn có đàn ông mà không vui ngày nào

Đàn bà lấy chồng vô tâm là nước mắt rồi âm thầm, rồi sớm muộn thì bạn cũng phải tự xin lỗi chính mình (ảnh minh họa)

Độc thân cũng có mặt hay của nó, lúc đó bạn thoải mái làm được những điều mình thích. Cưới chồng rồi thì dù có dùng bao nhiêu tiền, cầu xin ông Trời thế nào cũng không thể quay lại được nữa đâu. Trên đời này dại nhất là lấy chồng khi bị gia đình giục mà bản thân lại chưa sẵn sàng đàn bà ạ.

Lúc chưa chồng đàn bà có thể buồn khi nhìn người ta có đôi có cặp. Nhưng có chồng rồi thì trăm ngàn nỗi buồn ập đến, nào là chồng vô tâm, chồng gia trưởng, chồng keo kiệt, bủn xỉn...Những nỗi đau đó sao mà có thể chữa lành được cơ chứ.

Với đàn ông bạn chẳng bao giờ là duy nhất, nếu bạn từ bỏ tất cả để có anh ta thì ngược lại anh ta sẵn sàng từ bỏ bạn để có được mọi thứ. Hiểu rồi thì hãy cố gắng mà chăm sóc bản thân mình, đừng kỳ vọng quá nhiều.

Đàn bà lấy chồng vô tâm là nước mắt rồi âm thầm, rồi sớm muộn thì bạn cũng phải tự xin lỗi chính mình. Bởi vì ngu ngốc bấy lâu nay đi chiều chuộng cảm xúc của chồng mà quên mất rằng chính bản thân mình đã phải chịu đựng rất nhiều.

Ngày xưa cứ nghĩ lấy chồng là để có người bao bọc che chở, nhưng giờ mới ngộ ra chân lý là lấy chồng để bản thân mỗi người đàn bà tự học cách tự lập và gánh vác mọi thứ.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi chàng trai 17 tuổi năm ấy: Chạm tay nhau một giây, có nhớ nhau cả đời