Cuối cùng, tình yêu gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người

kim khương 2019-07-29 15:59
- Không có cuộc đời nào ép ai phải rời xa ai, cũng không có sóng gió nào đánh gục được chân tình cả. Suy cho cùng giữa hai người đến lúc một người muốn buông bỏ thì do họ không vững tâm, không đủ kiên định để nỗ lực vì nhau nữa mà thôi.

Nếu lỡ tan vỡ trong một mối tình, người ta thường có xu hướng đổ lỗi do số phận, do cả hai hết duyên nợ với nhau rồi nên đã đến lúc ra đi. Hiếm có một ai chịu nhận do bản thân mình không tốt, qua vô tâm và chưa biết đến đối phương.

Khi yêu thì chỉ có một lý do nhưng tới lúc chia tay thì có thể đưa ra hàng trăm, hàng vạn lý do để bao biện cho cái chuyện rời xa. Người đã muốn đi thì lúc nào họ cũng tìm được lý do cả, vì người đó ở thế chủ động. Khi họ chán rồi thì họ đâu còn muốn ở lại nữa.

Bởi vậy mới nói giữa hàng vạn lý do để rời xa, nếu như người ta còn yêu, còn thương còn muốn thì nhất định sẽ vẫn tìm được một lý do để ở lại. Nhưng khi người ta đã muốn đi, chính là lòng họ đã đổi thay, không còn muốn ở lại, có níu kéo cũng chỉ là mất công và vô vọng hơn mà thôi.

Cuối cùng,tình yêu gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người

Khi yêu thì chỉ có một lý do nhưng tới lúc chia tay thì có thể đưa ra hàng trăm, hàng vạn lý do để bao biện cho cái chuyện rời xa. (ản minh họa)

Vậy nhưng có một điều người muốn đi luôn nhẫn tâm đó là họ thường đưa ra cái lý do chẳng có nghĩa lý gì cả. Hết yêu thì thà nói hết yêu cứ biện mình: Anh không tốt để chăm sóc em cả đời, nên em hãy tìm người khác đi. Đây chính là cái lý do khốn nạn nhất trên đời.

Không có cuộc đời nào ép ai phải rời xa ai, cũng không có sóng gió nào đánh gục được chân tình cả. Suy cho cùng giữa hai người đến lúc một người muốn buông bỏ thì do họ không vững tâm, không đủ kiên định để nỗ lực vì nhau nữa mà thôi.

Đừng bao giờ đổ lỗi số phận, duyên phận khi hai người chia tay. Cũng đừng nói rằng vì sao phải xa nhau, vì sự thật đó là do bản thân không đủ bản lĩnh để ở lại nữa. Trong tình yêu nếu như không còn yêu nữa thì cứ nói thật, đừng vong vo để người ở lại thêm tiếc nuối, thêm sự dặt vặt cho bản thân và ngưng hão huyền đi.

Cuối cùng,tình yêu gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người

Đôi khi bạn thấy mình nên tức tưởi trách than duyên phận, song lại nhận ra rằng mình mới là người đem lựa chọn để giết chết tình yêu đấy thôi (ảnh minh họa)

Khi yêu nói yêu cả đời, hứa hẹn cùng nhau đi đến răng long đầu bạc, nhưng rồi giữa đường lại để lạc mất nhau. Nên khi yêu tốt nhất đừng nói yêu ai nhiều đến đâu, bởi điều đó không quan trọng.

Dù cho bạn có nói yêu đối phương nhiều như nào nhưng bạn không nỗ lực được vì người ấy thì cũng là vô nghĩa. Đôi khi bạn thấy mình nên tức tưởi trách than duyên phận, song lại nhận ra rằng mình mới là người đem lựa chọn để giết chết tình yêu đấy thôi.

Và rồi sau cùng tất cả đưa lý do để rời xa nhau hơn là cái lý do vì nhau mà cố gắng đi đến tận cùng. Bởi vậy nên chuyện chia lìa đâu phải do ý trời, cũng đâu do hết duyên. Mà đơn giản cuối cùng gặp được nhau mới đúng là ý trời, còn có đi cùng nhau những quãng đời phía sau không thì vẫn là do ý người.

Đôi khi duyên phận chỉ là cái cớ cho những mối tình dang dở... Khi tình yêu bất thành, chúng ta thường đổ mọi tội lỗi cho duyên phận…

 

Truy Nguyệt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu