Cuộc đời này, sống đơn giản bao nhiêu thì trong lòng sẽ hạnh phúc, thanh thản bấy nhiêu

kim khương 2019-12-19 06:54
- Khi tâm bình thản, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần, người bình thản sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi. Khi thành công không quá đắc ý, ngạo mạn tới lúc thất bại cũng sẽ không nản lòng mà thoái chí.

Người ta vẫn thường nói: "Đời là bể khổ'', vậy nhưng chung quy cũng bởi lòng người quá tham lam, lúc nào thích trèo cao, có thứ này lại ham muốn thứ khác. Có tiền rồi lại muốn có nhiều tiền hơn, cứ thế sống mà chẳng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại xem được mất những gì. Đời người khổ suy cho cùng cũng tại tâm tính suy nghĩ quá nhiều, lúc nào cũng không biết đủ. Không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn.

Một người không biết đủ, dù có giàu sang cỡ nào cũng cảm thấy chưa thỏa mãn, nên bản thân cứ vọng tưởng, so sánh mình với người khác để rồi kết quả là tự hại mình.

Nhưng dưới con mắt của người hài lòng với những gì mình có thì cuộc sống yên bình lắm. Sống trong sự thiếu thốn cũng không thấy mình đáng thương, bởi cuộc sống này muôn màu muôn vẻ lắm. Cứ mãi ao ước những thứ phù phiếm ngoài kia để rồi bản thân lại bỏ lỡ ngay cảnh đẹp trước mắt.

Cuộc đời này, sống đơn giản bao nhiêu thì trong lòng sẽ hạnh phúc, thanh thản bấy nhiêu

Bình yên không phải là đứng giữa một khoảng trời không giông tố, mà là khi ở giữa giông bão ta vẫn thấy lòng bình yên. Con người ta bước trên đường đời thường mải mê kiếm tìm hạnh phúc và bình yên trong vật chất, mà quên mất rằng đôi khi hạnh phúc và bình yên lại phụ thuộc vào chính tâm hồn và trái tim của mình.

Trong cuộc sống, sự bình thản cũng giống như một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm sâu sắc, trong gian khổ mà vẫn thong dong tự tại.

Khi tâm bình thản, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần, người bình thản sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi. Khi thành công không quá đắc ý, ngạo mạn tới lúc thất bại cũng sẽ không nản lòng mà thoái chí.

Mỗi người hãy cứ thật xinh tươi với cuộc đời, dẫu cho ngoài kia có muôn vàn khó khăn, ngoài kia đầy rẫy sự lòng lừa thì hãy cứ an nhiên mà sống.

Cuộc sống đôi khi ta cảm thấy yêu thương và tử tế với người khác, điều đó không chỉ làm người khác cảm thấy được yêu thương và chăm sóc, mà còn giúp ta tìm được hạnh phúc và bình an trong nội tâm. Tâm an thì mọi chuyện đều an, yên hay phiền đều từ tâm mà ra, quá khứ chỉ để ngắm nhìn còn hiện tại và tương lai mới là để sống và ước mơ.

Cuộc đời này, sống đơn giản bao nhiêu thì trong lòng sẽ hạnh phúc, thanh thản bấy nhiêu

Đời người suy cho cùng cũng như ngọn nến được thắp sáng vậy, nó có huy hoàng của ngọn lửa thoát ra thì cũng có bi ai của sự lụi tàn. Đời người cũng giống như đóa hoa rực rỡ, nó có vẻ đẹp khiến người ta trầm trồ tán thưởng, cũng có dần dần rụng đi không thể đổi khác được.

Đời người giống như một cơn bão, có khí thế rợp trời dậy đất, cũng có khung cảnh bình yên sau khi mưa tạnh mây tan.

Đời người giống như một đầm nước, bạn dụng tâm yêu mến, cố gắng nâng niu trân trọng, thì nó chính là một đầm nước trong; còn nếu bạn ra sức khuấy đảo, không đối tốt với nó, thì nó sẽ là một đầm nước đục ngầu.

Thế nên, đời người chỉ cần cho đi sự cố gắng, thuận theo tự nhiên, chính là sẽ không lưu lại quá nhiều những điều khiến ta phải ân hận tiếc nuối. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên.

Sau cùng một cuộc đời hạnh phúc cần có sự bình yên trong tâm hồn!.

Truy Nguyệt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tang thương phủ kín Kbiz sau thảm kịch Itaewon: G-Dragon - Son Heung Min tiếc thương, toàn bộ sự kiện giải trí bị huỷ