Có những ngày chúng ta cô đơn tới mức, muốn chối bỏ cả thế giới mà đi...

Linh Lan 2017-06-08 09:36
- Có những ngày chúng ta cô đơn tới mức tắt điện thoại, khóa facebook, xóa hết các tài khoản mạng xã hội và thu mình lại, chỉ để đợi người thực sự quan tâm.

Công nghệ càng phát triển, các trang mạng xã hội đồng loạt trở thành công cụ kết nối giữa con người với nhau, thậm chí không phân biệt bạn đến từ đâu, bao nhiêu tuổi và làm nghề gì. Con người vì thế cũng liên kết chặt chẽ với nhau hơn, qua facebook, zalo, twitter… đại khái là như thế.

Thế rồi chúng ta lệ thuộc vào thế giới ảo, chẳng còn những quan tâm tiếp xúc trực tiếp ngoài đời. Dần dà cũng không còn thiết tha quan tâm nhau thực sự.

Khóa Facebook là tìm kiếm sự quan tâm

Có những ngày ta quyết định khóa facebook chỉ để tìm kiếm sự quan tâm. Ảnh minh họa

Thế rồi một ngày, chúng ta quyết định biến mất, biến mất không dấu vết trên tất cả các trang mạng xã hội. Chúng ta khóa facebook, rời khỏi twitter, tắt điện thoại và chờ đợi. Và tìm kiếm sự quan tâm, để xem ai là người sẽ bỏ tất cả, chỉ để đi tìm ta, chỉ vì không thể liên lạc được với chúng ta qua tất cả những thứ ấy.

Suy nghĩ ấy của chúng ta vốn dĩ không sai, cái sai ở đây chính là việc: “Chúng ta tự cho rằng bản thân mình quan trọng với người khác”.

Mà sự thực phũ phàng lắm. Có lẽ việc chúng ta biến mất trên facebook cũng chẳng khiến người khác quan tâm. Thậm chí buồn cười hơn nữa là họ còn chẳng biết rằng chúng ta biến mất. Có rất nhiều người đã rơi vào tình trạng như vậy. Sẽ không khỏi hụt hẫng, chới với, xót xa.

Bởi chúng ta quá cô đơn trong thế giới của mình, để rồi mải miết đi tìm kiếm những giá trị đích thực. Nếu ai đó thực sự quan tâm chúng ta, họ chắc chắn không chỉ nói những lời nói suông. Họ sẽ dùng hành động để chứng minh điều đó.

Khi bạn mệt, họ sẽ bỏ lại công việc, sẵn sàng chăm sóc bạn. Khi bạn cô đơn, họ sẵn sàng tìm đến bên cạnh bạn, họ sẵn sàng chờ đợi, cũng sẵn sàng bao dung tất cả.

Trong nhịp sống xô bồ ấy, họ vẫn tỉnh táo nhận ra, đâu là giá trị ảo, đâu là giá trị đích thực. Vậy nhưng mấy người trong chúng ta quan tâm đến những giá trị đích thực đó. Hay thứ mà chúng ta quan tâm lại là những cái like, những cái comment màu sắc trên facebook?

Khi người yêu than mệt và rồi chúng ta khuyên họ nghỉ ngơi. Họ nói cô đơn, chúng ta cũng chỉ nói được dăm ba câu qua quýt qua messenger. Thực sự, cái họ cần, đôi khi không phải vậy, họ cần nhiều hơn một giá trị ảo.

Có bao giờ trong những ngày tháng rất dài ấy, bạn cần lắm một lần gặp mặt thay vì nhìn thấy nhau qua những cuộc gọi video. Có bao giờ bạn thấy cần lắm một cái nắm tay, một cái ôm thay vì vô số những icon dễ thương trên facebook? Có bao giờ bạn muốn tắt điện thoại, khóa nick facebook, lên xe và rời xa chốn cũ. Tới những nơi thật lạ, chẳng ai biết bạn là ai, không ai quan tâm bạn từ đâu đến, đến để làm gì?

Đó là ngày chúng ta phải đối mặt với những cảm xúc không tên, trở lại là chính mình với những giá trị cuộc sống đích thực mà bấy lâu ta từng khao khát. Mỗi chúng ta đều là một cá thể riêng biệt, với những suy nghĩ và hành động rất khác nhau. Nhưng việc chúng ta khóa nick facebook lại, đôi khi chỉ đơn giản là tìm kiếm sự quan tâm. Những sự quan tâm của những người quan trọng.

Trong guồng quay hối hả ấy, người ta có dừng lại, dừng lại để tìm ta. Để hỏi chúng ta rằng tại sao lại tắt máy, tại sao khóa nick facebook, rằng chúng ta đã gặp chuyện gì? Để rồi sau những mỏi mệt và cô đơn ấy, chúng ta tìm được người thực sự quan tâm mình chứ không phải những lời nói suông vô nghĩa.

Và rồi chúng ta dựa vào vai họ, để có thể yên tâm vượt qua những mỏi mệt và cô đơn ấy. Chúng ta thực sự muốn dừng lại, để biết ai cần mình. Chúng ta đã chán với cuộc sống thực tại, chúng ta muốn tìm kiếm những nơi bình yên, cần những quãng nghỉ dài trước vòng xoay cuộc sống để rồi có thể trở lại với cuộc sống thường nhật.

Facebook là công cụ kết nối, liên lạc giữa chúng ta trong thế giới hiện đại. Chúng cần thiết tương tự như việc giao tiếp hay tiếp xúc ngoài đời. Giới trẻ vì thế chuộng mạng thế giới ảo, cũng thường bị lệ thuộc rất nhiều. Thậm chí không thể bỏ Facebook chỉ vì những lý do đơn giản như không được cập nhật những status của bạn bè, không thể nhắn tin, gọi điện thoải mái trên messenger…

khoá facebook

Hãy đến những nơi xa, để tìm lại những giá trị đích thực của cuộc sống. Ảnh minh họa

Tất nhiên, mạng xã hội có tác động đến chúng ta bằng cả hai hướng tích cực - tiêu cực. Nên sử dụng mạng xã hội, chúng ta cần là người sử dụng thông minh.

Một vài lần không vui, cô đơn, hãy nghe tôi, tắt điện thoại, khóa facebook, đến một nơi xa và tự cân bằng lại cảm xúc của mình. Bạn sẽ nhận ra cuộc sống có ý nghĩa quan trọng đối với bạn nhường nào, bạn quan trọng đối với mọi người ra sao? Và đâu là điều bạn cần nhất trong lúc này? Những sự quan tâm từ những người chúng ta yêu quý?

Bởi thực ra, khóa nick facebook, đơn giản là chúng ta chỉ muốn tìm kiếm những sự quan tâm đích thực.

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp sau rất dễ trúng 'tiếng sét ái tình'