“Chồng nhà người ta” – tìm đâu ra hả vợ?

2014-08-04 17:45
- (Em đẹp) - Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu vợ lại mang "tình địch" của anh – cái thằng có tên “chồng nhà người ta” ra để uy hiếp. Chồng giận lắm, vẫn quyết sống mái một phen.
Thương gửi vợ yêu!

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu vợ lại mang "tình địch" của anh – cái thằng có tên “chồng nhà người ta” ra để uy hiếp. Chồng giận lắm, vẫn quyết sống mái một phen. Nhưng ông bà ta đã dạy "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", mà nào anh có biết cái thằng đó mặt mũi ngang dọc ra sao? Chỉ nghe nói nó lương cao, tháng nào cũng ném một cục tiền cho vợ nó tiêu thỏa thích. Không chỉ tài giỏi, thông minh, nó còn vô cùng tình cảm và tâm lý. Điển hình là vợ nó chả bao giờ phải khổ, sướng cả vật chất đến những mặt… linh tinh.

Không bao giờ "chén tạc chén thù" với anh em chiến hữu đến khuya. Lại có thể hiểu cặn kẽ những điều vợ chẳng bao giờ trực tiếp nói. Đưa vợ đi shopping, du lịch hết nơi này đến nơi khác. Còn bênh vợ chằm chặp, chẳng lúc nào cãi lại nửa câu. Tóm lại, cái thằng chồng đó giàu như đại gia và lãng mạn như hoàng tử, hiểu chuyện như nhà tâm lý học, nấu ăn ngon như đầu bếp rồi làm việc nhà giỏi như quản gia...

Mà lạ cái, “chồng nhà người ta” – mỗi ngày một hoàn hảo – không như chồng, trong mắt vợ, chẳng được một góc của cái thằng chưa ai biết mặt kia. Những lần đầu, chồng cũng chỉ chậc lưỡi cho qua. Bị vợ ca thán mấy câu, thôi thì cũng ráng nghe mà cố gắng. Nhưng dạo này, tần suất vợ "ngoại tình tư tưởng" với anh ta đã tăng như vũ bão, chồng cứ tự nhủ: "Thế này mãi rồi mất vợ chứ chẳng chơi". Chồng quyết tâm phải tìm bằng được “chồng nhà người ta” để làm cho ra nhẽ. Ai đời mình cũng không đến nỗi, mà cứ để vợ ngang nhiên “cắm sừng” trước mặt hay sao?

"Chồng nhà người ta" trong mắt vợ là giàu như đại gia và lãng mạn như hoàng tử.

Ngay ngày hôm sau, lúc tan làm, chồng đã chạy vào nhà vệ sinh cơ quan để… tút lại dáng dấp. Gì chứ đi tìm "tình địch" mà phong thái dở hơi thì chỉ có vứt đi. Không đẹp trai lắm thì cũng phải chỉn chu. Cái này vợ dạy suốt ngày, chồng đây đã thuộc. Vừa xuống đến bãi gửi xe thì nhận tin vợ gửi: “Đón con cho vợ, với cả qua chợ mua rau”. Thôi thì đành để hôm sau, chồng cuống cuồng lao đến trường mầm non để đón con hộ vợ. Vừa đi chồng vừa nghĩ lại, cái thằng chồng đó có giúp được vợ như chồng không?

Về tới nhà, thấy bếp vẫn vắng teo, chồng lại tự giác tắm rửa cho hai bố con rồi tranh thủ cắm nồi cơm để lát vợ về chỉ cần nấu nướng. Thấy đống rác vướng chân chồng cũng mang luôn đi đổ. Xong tiện thể tưới nốt mấy chậu cây. Ôi dào, chẳng biết cái thằng "tình địch" nó đang ở đâu, chỉ biết chồng đây đang làm việc nhà giúp vợ, vợ ơi!

Mãi tới cuối tuần, chồng lại định khăn gói đi tìm cái thằng kia, nghe bảo cứ sang mấy nhà hàng xóm là thấy ngay lão “chồng nhà người ta” đáng ghét. Chồng vốn không tin, nên cũng thử sang tìm hiểu. Thì ra mấy lão đấy, cũng bực cái thằng kia giống chồng. Cả hội máu dồn lên não, sôi máu quyết đi tìm.

Đúng ngày hẹn, vợ bị ốm, nên chồng chỉ biết cáo lui, nhưng trước đó vẫn không quên dặn mấy lão kia nếu tìm được thì cho anh gửi nhờ vài quả đấm…

Chồng gửi con về nhà ngoại để vợ yên tĩnh nghỉ ngơi. Rồi phóng vù ra chợ mua con gà với ít hạt sen về hầm cho vợ nồi cháo. Áo ướt đẫm cả mồ hôi loay hoay hì hụi mãi trong bếp, nhưng vì vợ, chồng vẫn cố vật lộn với nồi chào thành công. Đầu vẫn không quên băn khoăn cái thằng “chồng nhà người ta” mà vợ cứ khen mãi. Thấy vợ cười hiền ăn cháo, uống thuốc rồi ôm chồng một cái, buột miệng: "Chồng với thằng đó, thì giờ ai hơn ai?"

Thế đấy vợ ơi, chỉ có mỗi một anh chồng ở nhà thi thoảng quần đùi, áo ba lỗ, bụng phệ, đùi to. Lương tháng không cao nhưng cũng đủ để vợ con không khổ. Đôi lúc rượu chè nhưng vẫn biết đường không để vợ chờ cơm. Nấu nướng thì không quá ngon nhưng lúc cần vẫn sẵn sàng vào bếp. Những khi vợ mệt, vợ ốm, chồng luôn túc trực ở bên.

Nên cái thằng đó, hoàn hảo cách mấy cũng chẳng bao giờ giúp vợ việc nọ việc kia. “Chồng nhà người ta” – tìm đâu ra hả vợ? Có chồng trước mặt thì trân quý chút đi!

N. Phong
logo smaill

Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính... qua địa chỉ mail: giadinh@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhan sắc 10 hot girl Việt không kém cạnh sao Thái Lan