Bất ngờ phát hiện chồng có con riêng với tình cũ sau 5 năm kết hôn, vợ đau đớn không biết nên dứt áo ra đi hay tha thứ

2018-04-13 09:00
- Sau 5 năm kết hôn, bất ngờ chị phát hiện chồng có con riêng với tình cũ, cũng gần bằng tuổi con chị. Đau đớn, dằn vặt, chị không biết phải làm sao lúc này.

Người vợ có nickname H.C chia sẻ câu chuyện gia đình mình trên một diễn đàn mạng dành cho phụ nữ rằng, chị đang đứng giữa ngã 3 đường trong cuộc hôn nhân.

Chị U.C chia sẻ, từ khi kết hôn và sống chung, chồng chị không đoái hoài gì đến vợ con, xem gia đình như cái nhà trọ tối về ngủ. Kinh tế cũng không có, sống dựa vào vợ, từ chi phí sinh hoạt đến tiền ăn tiêu hàng ngày. Lấy nhau 5 năm nhưng anh ta chỉ đi làm bập bõm tháng 2, 3 triệu rồi nghỉ việc, thất nghiệp. Thấy thế, chị H.C lấy vàng hồi môn ra bán được 100 triệu đồng cho chồng kinh doanh nhưng chỉ được 2, 3 tháng thì phá sản.

Đau đớn hơn, khi cuộc sống bí bách như vậy thì bất ngờ, chị phát hiện chồng mình đang qua lại với người yêu cũ. Họ còn có một đứa con riêng với nhau. Chị không biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay dứt áo ra đi.

Bất ngờ phát hiện chồng có con riêng với tình cũ sau 5 năm kết hôn, vợ đau đớn không biết dứt áo ra đi hay tha thứ

Nội dung chị H.C chia sẻ trên diễn đàn mạng

Nội dung đoạn chia sẻ của chị H.C trên diễn đàn mạng như sau:

Em đang đứng ngã 3 đường trong hôn nhân. Năm 2013, em quen chồng em khi anh và người cũ xác định chia tay. Lúc đó, người cũ bị gia đình chồng em ngăn cấm nên phá thai và 2 người chia tay. Năm 2014, em cưới, 2015 có con. Chồng em và người cũ năm 2015 quay lại với nhau và có 1 bé, tính thời gian thua bé nhà em mấy tháng. Từ 2015 đến nay, 2 người qua lại. Em mới phát hiện ra ngày hôm qua.

Về kinh tế thì từ khi lấy em anh bập bõm đưa được 2 triệu, 3 triệu rồi thất nghiệp, thay đổi việc làm liên tục. Về gia đình, anh đi từ 8,9h sáng về 9, 10h tối, chỉ cắm mặt vào game và đọc truyện, con cái không quan tâm. Nhà cửa kệ em. Đúng kiểu nhà trọ tối về ngủ.

Trong thời gian qua, em bỏ gần 100 triệu tiền bán vàng hồi môn để anh kinh doanh nhưng được 2,3 tháng thì phá sản. Bỏ gần 200 triệu ra sửa nhà tập thể của bố mẹ anh để ra ở riêng, mong muốn anh tự lập hơn. Nhưng giờ em phát hiện, chồng em và người cũ qua lại và có con với nhau nữa. Em muốn bỏ nhưng gia đình 2 bên nữa. Em không chịu được cảnh chung chồng chung cha. Nghĩ đến việc chồng em qua lại với người đàn bà khác và về ngủ với em là em thấy kinh tởm. Em nên làm gì? Quyết dứt ra đi hay cho chồng cơ hội?”

Đoạn tâm sự của chị H.C ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận. Hầu hết đều khuyên chị H.C ly hôn và sống cho hạnh phúc của bản thân mình, không việc gì phải sống vì gia đình hai bên.

Nick name Ger Stran chia sẻ: “Hãy ra đi bạn nhé, bỏ hết mọi thứ đi. Gia đình hai bên thì sao. Hãy cho họ một lời giải thích... rằng bạn còn phải sống cho bản thân và cho con mình nữa, bạn cũng cần cái gọi là hạnh phúc. Con bạn càng không thể chấp nhận một người cha vô trách nhiệm như vậy được”.

Bạn Mai Yến Quyên bình luận: “Dứt khoát với nhau đi bạn à. Bạn có quyền tự lập cho 2 mẹ con”.

Nguyệt Cầm Lê nói: “Thôi bỏ đi cho người ta đến với nhau đi, chồng như vậy mà xài gì? Sống kiểu đó chỉ khổ. 8-9h sáng đi tới 9-10h đêm mới về, thời gian đó nó bên cạnh con vợ bé hết. Về nhà ngủ dưỡng sức để hôm sau đi tiếp, bạn bỏ được rồi đó”.

Bất ngờ phát hiện chồng có con riêng với tình cũ sau 5 năm kết hôn, vợ đau đớn không biết dứt áo ra đi hay tha thứ

Hầu hết đều khuyên chị H.C nên ly hôn.

Một số người tỏ ra thương cảm cho chị H.C khi bị chồng phản bội, lại có con riêng với tình cũ. Và chị chỉ là lựa chọn dự bị trong cuộc đời của anh ta.

Nickname Hoài Trang bình luận: “Chắc chuyện tình giữa chồng chị và chị gái kia có vẻ khá sâu đậm, chị chỉ là dự bị trong cuộc đời anh ấy. Khổ thân chị, sống như vậy tủi thân cả đời mất. Em nghĩ chị nên dứt bỏ, sẽ tốt cho chị hơn mặc dù hơi tội cho đứa con của chị”.

Có người lại cho rằng, chị H.C quá dại dột khi có bao nhiêu tiền cho chồng, xây nhà cửa nhà chồng hết. Đến khi phát hiện chồng phản bội lại phải tay trắng ra đi.

Nickname Hoài Chinh bình luận: “Cái ngu của đàn bà đó là có bao nhiêu tiền đều đưa hết cho chồng và sửa chữa nhà cửa hoặc bỏ tiền ra xây nhà chồng. Được vài năm phát hiện chồng bồ bịch thế là coi như mất trắng. Mất hết tình , tiền và tuổi thanh xuân vất vả. Có lẽ chỉ lãi mỗi đứa con”.

Trong khi đó, một số người lại khuyên chị H.C không nên bỏ chồng, không để cho tình địch hưởng lợi và khiến con mất cha.

Lê Hương Giang bình luận: “Nếu bỏ thì con em mới là người không có cha, còn con kia nó sẽ lôi chồng em về hưởng hạnh phúc. Theo mình nghĩ bạn không quan tâm đến nó nữa nhưng đừng kí tờ giấy ly hôn, vì khi kí rồi nó sẽ được tung hoành và bạn sẽ không còn gì cả”.

Bạn Nhung Hồng Trần cũng đưa ra lời khuyên: “Không bỏ để nó có trách nhiệm với con mình. Còn đâu thân ai người nấy lo, con mình là trên hết bạn à”.

Hiện đoạn chia sẻ vẫn thu hút nhiều bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Ngẫm cho cùng, phụ nữ thật thiệt thòi khi lấy phải người đàn ông tham lam, vô trách nhiệm. Dành hết cả tuổi thanh xuân, tiền bạc cho chồng con để rồi bị phản bội đau đớn. Đến lúc nhận ra mình khờ dại thì mất tất cả, mất cả tình lẫn tiền, chỉ còn mỗi đứa con không biết sẽ sống sao khi có một người cha như vậy.

Thùy Linh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập giúp “độ mông” mà không to đùi cực đơn giản cùng HLV