Choáng váng với chiêu trò ngoại tình tinh vi của chồng

2018-04-02 11:42
- Vừa bước chân đến cửa, nghe thấy tiếng Minh đang tình tứ với một người đàn bà khác, Hà không thể nào đứng vững...

Hà và Minh kết hôn cách đây 5 năm, có với nhau hai đứa con kháu khỉnh. Trước khi kết hôn, vợ chồng Hà không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Cả hai đều xuất phát từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp nên cuộc sống vô cùng khó khăn.

Hai năm đầu mới cưới, vợ chồng Hà thuê một căn phòng trọ ở ngoại ô để tiết kiệm chi phí. Dù còn nhiều khó khăn nhưng trong căn phòng nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ. Hạnh phúc càng nhân lên sau khi đứa con đầu chào đời.

Nhờ chăm chỉ làm việc và khéo vun vén nên vợ chồng Hà tiết kiệm được một khoản kha khá. Sau 3 năm kết hôn, Hà và Minh đã có thể mua một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố. Nhận nhà mới, Hà cứ tưởng như một giấc mơ. Cô hạnh phúc đến độ chỉ muốn ở nhà suốt ngày để trang trí, chăm sóc cảnh vật.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng viên mãn hơn khi Hà sinh thêm một đứa con trai kháu khỉnh. Bạn bè, người thân ai cũng bảo Hà may mắn khi lấy được chồng có ý chí phấn đấu, lại sinh được hai đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn. Nhiều lúc, Hà cũng thầm mỉm cười hạnh phúc vì may mắn đó.

Choáng váng với chiêu trò ngoại tình tinh vi của chồng

Hà không thể ngờ rằng, có ngày mình bị chồng phản bội. Ảnh minh họa

Thế nhưng, cuộc sống không ai biết được chữ ngờ. Từ ngày sang nhà mới, dù đi làm về đúng giờ nhưng tối nào cũng vậy, Minh thường xuyên  xung phong xách rác đi đổ.

Có những hôm, Minh đi đến 1, 2 tiếng mới về. Hà thấy lạ nên thắc mắc thì Minh bảo, buổi tối tranh thủ đi bộ luôn để tăng cường sức khỏe. Thấy Minh nói có lý nên Hà cũng không nghi ngờ gì nữa. Vốn dĩ, từ lúc lấy nhau, Hà luôn đặt trọn niềm tin của mình vào người đàn ông ấy.

Cho đến một hôm, khi Minh mới xách túi rác đi, con đang ốm mà hết thuốc hạ sốt nên cô gọi điện cho chồng mua thuốc luôn. Thế nhưng, gọi mãi mấy cuộc nhưng chồng không nghe máy, trong khi rõ ràng, điện thoại Minh đã mang đi.

Hà bắt đầu nghi ngờ Minh đang che giấu điều gì đó. Sau hôm ấy, Hà âm thầm theo dõi chồng. 1 tuần sau, khi Minh vừa xách túi rác đi, Hà bí mật đi theo chồng và rồi bất ngờ chứng kiến cảnh tượng đau đớn…

Sau khi đổ rác xong, Minh đi bộ xuống tầng dưới và dừng chân ở một căn hộ nhỏ. Hà nhẹ nhàng đứng ngoài và chết lặng khi nghe thấy tiếng chồng mình đang tình tứ với một cô gái trẻ.

Không giữ được bình tĩnh, Hà lao vào cấu xé, đánh Minh không thương tiếc. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc khi bất ngờ nhận ra, mình bị người chồng đầu kề tay gối phản bội bao lâu nay mà không biết.

Trước nay, Minh vẫn đóng vai là người chồng, người cha tốt khi sáng đi làm, tối về đúng giờ ăn cơm, cuối tuần chơi với con và tối nào cũng giúp vợ làm việc nhà. Minh tạo vỏ bọc hoàn hảo đến mức , hàng xóm, người thân ai cũng khen Hà may mắn khi lấy được người chồng tốt như vậy.

Hóa ra, anh dám thuê hẳn một căn hộ ở tầng dưới để tiện cặp kè và vẫn đóng vai người cha, người chồng tốt. Hà chết lặng khi biết được sự thật. Hà đau đớn, giằn vặt không hiểu vì sao lại bị chồng phản bội khi cô đã cố gắng làm một người vợ hiền, tháo vát.

Sau 1 tháng vật vã trong đau khổ, Hà quyết định ly hôn dù biết trước, cuộc sống của mẹ con cô sẽ muôn vàn khó khăn khi không có Minh bên cạnh.

Huyền Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vợ có quan trọng không?