Lạc bước ở thành phố sắc màu Malacca

Ruby 2017-06-30 06:15
- Nếu Việt Nam có Hội An nhỏ xinh và yên bình thì Malaysia tự hào có Malacca, nơi mà bất cứ ai đặt chân đến đều yêu mến ngay với những sắc màu sặc sỡ.

Lần đầu đặt chân đến thành phố Maclacca nhưng tôi đã cảm thấy thân quen tự bao giờ. Có ai đó nói với tôi rằng nếu Việt Nam có Hội An nhỏ xinh và yên bình thì Malaysia tự hào có Malacca, nơi mà bất cứ ai đặt chân đến đều lạc bước và yêu ngay từ giây phút đầu khi bắt gặp sự thanh bình và cổ xưa đến kì lạ của thành phố này. 

Sau 2 giờ đồng hồ ngồi ô tô từ thủ đô Kuala Lumpur tôi đã đặt chân được đến Malacca. Thành phố này không quá lớn nhưng đa dạng về văn hóa và hội tụ đủ sắc màu. Nơi đây được mệnh danh là cố đô, thành phố cổ xưa nhất Malaysia.

Tản bộ tại Jonker Walk


Lạc bước ở thành phố sắc màu Malacca


Lạc bước ở thành phố sắc màu Malacca

Nếu đến Malacca đừng ngại đi bộ, hãy tản bộ qua khu phố cổ Jonker Ưalk. Đây có lẽ sẽ là điều thú vị nhất trong chuyến hành trình. Nơi đây gần giống như khu phố cổ của Hà Nội với rất nhiều những ngôi nhà nhỏ nằm san sát nhau buôn bán tấp nập. Cái hay và cũng là đặc trưng nhất của khu phố này là tường nhà được vẽ đủ sắc màu . Gọi đây là thành phố của nghệ thuật cũng không ngoa bởi từng chi tiết nhỏ ở đây đều mang một ý tưởng của tác giả biến cả khu phố thành một bức tranh đầy "chất nghệ".


Lạc bước ở thành phố sắc màu Malacca

Đến đây bạn sẽ được ngắm nghía và hòa mình vào một không gian cổ xưa và yên bình. Bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều góc phố nhỏ nhắn nhưng đẹp một cách kì lạ và thỏa sức chụp ảnh “deep” ở đây.

Ghé thăm ngôi đến cổ nhất của người Hoa ở Malaysia


Lạc bước ở thành phố sắc màu Malacca


Lạc bước ở thành phố sắc màu Malacca

Dạo quanh khu phố cổ không thể không ghé thăm ngôi đền Cheng Hoon Teng. Đây là ngôi đền cổ nhất của người Trung Quốc ở Malaysia. Ngôi chùa được thiết kế theo kiến trúc truyền thống của người Hoa, cách bài trí thờ cúng mang đậm màu sắc tôn giáo tạo nên một không khí trang nghiêm và linh thiêng. Bước chân vào ngôi đền này có cảm giác thanh tịnh và an yên đến lạ.

Đi dạo dọc con kênh


Lạc bước ở thành phố sắc màu Malacca

Đi hết khu phố cổ bạn sẽ gặp một con kênh nhỏ, dọc con kênh với nhiều nhà hàng, quán cafe đều được trang trí như một phòng trưng bày nghệ thuật với phong cách và cá tính riêng. Nếu có thời gian hãy thử ngồi trên tàu và đi dọc con kênh chắc chắn sẽ có khá nhiều điều thú vị đang chờ bạn. Lạc bước đi dọc con kênh bạn sẽ thấy không ngoa khi nhiều người ví Malacca như một "Venice giữa châu Á".


Lạc bước ở thành phố sắc màu Malacca


Lạc bước ở thành phố sắc màu Malacca

Nếu như phía bên này con kênh của Malacca là khu phố cổ có phần trầm mặc thì phía bên kia con kênh là khu vực quảng trường đông vui và rực rỡ hơn với nhiều di tích lịch sử nằm liền kề.

Đến quảng trường Hà Lan

Quảng trường Hà Lan thu hút với những con đường lát gạch đỏ rợp mát bóng cây và một nhà thờ đỏ sẫm đượm màu quá khứ. Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc đặc trưng của người châu Âu, sơn màu đỏ vô cùng bắt mắt.


Lạc bước ở thành phố sắc màu Malacca

Nằm sát quảng trường là Pháo đài Famosa, biểu tượng của Malacca và như một nhân chứng lịch sử của thành phố này. Đi thêm một đoạn nữa sẽ là nhà thờ Thánh Paul nằm trên một ngọn đồi nhỏ yên bình, những chú mèo hoang lang thang ở đây như điểm thêm nét kì lạ của thành phố này.

Đến Malacca bạn sẽ thấy được sự hòa hợp giữa các nền văn hóa Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh và Hồi giáo.


Lạc bước ở thành phố sắc màu Malacca

Người dân nơi đây cũng vô cùng thân thiện, thấy bạn sẽ nhiệt tình chào mời và nếu bạn nói bạn là người Việt Nam họ sẽ hô tô "Việt Nam Hồ Chí Minh" như một cách đáng yêu để chào đón bạn. Nếu lang thang ở khu phố đừng quên mua một vài món đồ kỉ niệm, bạn có thể mặc cả thoải mái. Nếu bạn thân thiện chắc chắn người bán hàng sẽ không ngại ngần giảm giá.


Lạc bước ở thành phố sắc màu Malacca

Cũng đừng quên thử món sinh tố dưa hấu nguyên chất cả quả rất đặc biệt, hay ngồi trên chiệc xe lôi đủ sắc màu và nhạc vui nhộn mà sau này tôi mới biết chiếc xe ý gọi là xe Trishaw là một “đặc sản “ của Malacca.


Lạc bước ở thành phố sắc màu Malacca

XeTrishaw sặc sỡ, "đặc sản" ở Malacca.

Cứ thế, ghé thăm thành phố đầy màu sắc này, tôi được trải nghiệm nhiều điều thú vị. Hãy thử một lần ghé thăm Malacca biết đâu bạn sẽ tìm được nhiều điều hay ho hơn tôi.

 - Món sinh tố dưa hấu : có giá 8RM ( khoảng 45.000)
- Bạn mua đồ nhớ mặc cả nhé có thể sẽ giảm từ 3-5 RM đấy
- Nếu đi xe Trishaw hãy hỏi giá và số phút trước các bạn nhé.

Ruby

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không nhất thiết quên đi người yêu cũ, nhưng bạn phải tiếp bước