Khỏi chờ mùa thu, mùa này tới Cửu Trại Câu cũng được ngắm 'thiên đường trên trần thế'

Mun Na 2017-04-12 06:15
- Ai cũng bảo Cửu Trại Câu nên đi vào mùa thu. Nhưng thực tế, nơi này đẹp quanh năm nên thời điểm này bạn cũng có thể ghé thăm để vừa được ngắm "tiên cảnh" vừa không phải lo chen chúc như trong mùa cao điểm.

Cửu Trại Câu có lẽ đã trở thành địa danh không còn lạ lẫm với rất nhiều người yêu thích du lịch. Chỉ cần một cú nhấp chuột đơn giản chúng ta sẽ thấy vô số những hình ảnh đẹp về Cửu Trại Câu. Có thể với những bạn chưa từng đến thăm nơi này sẽ thấy đôi chút nghi hoặc về sự chân thực của vẻ đẹp ấy. Phải chăng những hình ảnh này chỉ là thành quả phóng đại của photoshop? Thế nhưng mình có thể chắc chắn rằng một khi đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp nơi đây bạn sẽ không thể nào thôi thổn thức nhớ về miền đất thần tiên ấy.

Mọi người thường nói Cửu Trại Câu đẹp nhất là vào mùa thu khoảng tháng 9 - tháng 10. Nhưng trên thực tế đây là địa điểm phù hợp để du lịch quanh năm. Mỗi một mùa Cửu Trại Câu đều có những nét đẹp riêng đáng để khám phá. Bởi vậy bạn hoàn toàn có thể lựa chọn đến Cửu Trại Câu vào mùa xuân hay mùa hè để được thoải mái tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp mà không phải lo chen chúc với quá nhiều khách du lịch.

 Để đến được Cửu Trại Câu trước tiên bạn cần phải đến Thành Đô - Thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bạn có thể lưu lại một buổi tối ở Thành Đô có khá nhiều điểm vui chơi thú vị. Đến Thành Đô bạn sẽ không cảm thấy quá khác biệt như với các thành phố lớn khác của Trung Quốc như Bắc Kinh hay Thượng Hải. Ở đây bạn sẽ bắt gặp nhiều nét thân quen, gần gũi mà vẫn đủ khơi gợi trí tò mò khám phá.

Ngõ Cẩm Lý là khu chợ đêm rất hấp dẫn và là nét đặc sắc ở Thành Đô. Nhìn bên ngoài thì có vẻ nhỏ nhưng khi vào sâu bên trong ngõ mở ra rất rộng với nhiều hàng quán hai bên đường.

Dạo quanh ngõ Cẩm Lý, bạn sẽ bị mê hoặc bởi có những món đồ thủ công mỹ nghệ xinh xắn, những quầy hàng nhỏ với người thợ đang miệt mài nặn những con thú thủy tinh. Ngoài ra còn có khu ẩm thực với rất nhiều đồ ăn vặt và những quán trà ấm áp sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thực khách phương xa.

 Món nhúng "chuan chuan xiang" cay xè kích thích vị giác

Bạn đừng quên thử món nhúng "chuan chuan xiang" ngon tuyệt cú mèo ở đây nhé. Món ăn ở Thành Đô có vị cay tê đặc trưng của vùng Tứ Xuyên, không chỉ cay mà cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi vô cùng rõ ràng. Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn là tín đồ ăn cay còn nếu không thì chỉ nên nhúng một chút cay thôi nếu không muốn vừa ăn vừa "khóc ròng". Điều lạ là ở chỗ dù rất cay nhưng vẫn không thể cưỡng được cảm giác muốn ăn thêm mãi. Tốt nhất là nên chọn nồi lẩu uyên ương với một bên cay và một bên không cay nhé.

 Rời khỏi Thành Đô thẳng tiến đến Cửu Trại Câu, trên đường đi chúng mình nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của cảnh sắc thiên nhiên. Từ những hàng cây lá xanh dần dần chuyển sang màu vàng và đỏ thu hút tầm mắt.

Không cần chờ mùa thu đâu, mùa này tới Cửu Trại Câu cũng được ngắm 'thiên đường trên trần thế'

Cửu Trại Câu có tất cả 114 hồ lớn nhỏ và tất nhiên là chúng mình không thể đi hết được, nên chỉ có thể lựa chọn một vài điểm nổi tiếng để tham quan như Trường Hải, Ngũ Hoa Hải, Hỏa Hoa Hải, hồ Thiên Nga, hồ Gấu Trúc, hồ Tê Giác…

Ở Cửu Trại Câu bạn có thể đi bộ hoặc ngồi xe đến các khu thắng cảnh. Giữa các điểm tham quan đều có bố trí xe đưa đón rất thuận tiện. Vé vào cửa đã bao gồm vé xe đi trong khu vực thắng cảnh nên có thể thoải mái lựa chọn hình thức tham quan phù hợp.

Vẻ đẹp chốn thiên đường ở Cửu Trại Câu.

Cửu Trại Câu không hổ danh là “Thiên đường nơi hạ giới”. Những hồ nước màu xanh ngọc bích trong veo đến tận đáy khiến chúng mình không khỏi thốt lên kinh ngạc trước vẻ đẹp huyền ảo nhường ấy của tự nhiên. Mỗi một hồ nước có màu sắc và những nét đặc trưng riêng, nhưng đi qua hồ nào cũng khó có thể cưỡng lại cảm giác ngẩn ngơ như bị thôi miên. Cứ như vậy chúng mình đã hoàn toàn chìm đắm vào trong vẻ đẹp kỳ diệu tưởng rằng chỉ gặp trong mơ mà thực tế lại đang hiện hữu ngay trước mặt.

Mê mẩn với vẻ đẹp của Ngũ Hoa Hải

Ngũ Hoa Hải phẳng lặng trong suốt in bóng những hàng cây. Dưới nước là các tầng lớp thực vật màu xanh phủ lên nhau tạo nên một tổng thể không gian hài hòa mà mê đắm lâng lâng như giữa chốn bồng lai. Đến đây mình đã hiểu được thế nào là “say cảnh”, say bởi chính những nét hoang sơ nhưng vẫn rất lãng mạn nên thơ mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho nơi này.

Trên đường tham quan, chúng mình bắt gặp rất nhiều cặp đôi đến đây để chụp ảnh cưới. Những cô dâu tươi xinh trong chiếc váy trắng tinh khôi tỏa sáng cùng vẻ đẹp rạng ngời của cảnh vật. Có lẽ chẳng cần đến photoshop thì ảnh chụp lên cũng đã rất lung linh.

Tiện đường thăm Cửu Trại Câu, bạn cũng có thể ghé thăm thác Trân Châu. Đây chính là một bối cảnh được sử dụng để quay bộ phim Tây Du Ký năm 1986. Điều đặc biệt là thiết kế đường đi khiến mình có cảm giác như đang bước từ đỉnh thác xuống chân thác. Nhìn dòng nước chảy xiết ngang tầm mắt ngay dưới chân mình quả là một trải nghiệm vô cùng thích thú.

Tạm biệt Cửu Trại Câu, chúng mình trở về mà trong lòng mỗi người đều khắc khoải một nỗi nhớ da diết với màu xanh kỳ diệu. Không ai bảo ai, cả nhóm đã tự nhủ nhất định sẽ quay trở lại đây vào một ngày gần nhất để một lần nữa được ôm trọn vào lòng tuyệt tác của tự nhiên.                      

Một vài lưu ý khi tới Cửu Trại Câu

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn nên du khách cần chú ý chuẩn bị trang phục giữ ấm.

Nên mang theo kính râm và kem chống nắng vì trên núi cao cường độ của tia cực tím mạnh hơn rất nhiều.

                                                                                                                                                          Mun Na

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chăm chỉ thực hiện 4 động tác này vai to đến mấy cũng trở nên thon gọn