Cô gái 9X đam mê xê dịch nhưng chỉ thích 'độc hành'

Bảo Bình 2017-08-10 06:15
- Yêu thích những cung đường và đam mê “phượt bụi” nhưng hành trình của cô nàng 9X Đinh Thị Thu lại chỉ thường “một mình một ngựa”.

Đinh Thị Thu (24 tuổi, Hà Tĩnh) là một cô nàng đam mê du lịch và khám phá. Quê ở miền Trung nhưng cô nàng đã có nhiều chuyến đi trong Nam ngoài Bắc, đặc biệt là thường chỉ đi một mình chứ không phải cùng bạn bè hay nhóm hội.

Cô gái 9X đam mê xê dịch nhưng chỉ thích 'độc hành'

Chia sẻ về lý do “độc hành”, Thu cho biết công việc của mình thường chỉ được nghỉ vào cuối tuần hoặc một vài dịp, lại không trùng lịch với bạn bè nên cũng khó lòng “rủ rê”. Mặt khác bạn bè của cô lại không có ai cùng chung đam mê xê dịch bụi nên tìm bạn đồng hành cũng khó khăn. Tham gia vào các nhóm hội phượt nhưng cô cũng khó sắp xếp thời gian đi cùng với những chuyến xa (4-7 ngày) hay đi gần (2-3 ngày), lại không quá tin tưởng những người mới quen nên “đơn thương độc mã” vẫn là lựa chọn tốt nhất. Cô nàng cũng chia sẻ thêm rằng bản thân bị say ô tô, còn xe máy thì có khả năng chạy đường xa được nên cô càng muốn chọn độc hành để có thể chủ động mọi thứ tùy theo cảm hứng.

Cô gái 9X đam mê xê dịch nhưng chỉ thích 'độc hành'

Cô gái 9X đam mê xê dịch nhưng chỉ thích 'độc hành'
Dù "độc hành" nhưng Thu đã đặt chân đến nhiều tỉnh thành ở Việt Nam

Theo lời kể của cô gái 9X, ít ai ngờ được rằng hành trình của cô bắt đầu từ năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp lớp 12. “Mặc dù hồi đấy chưa thể đi xa, chưa có điều kiện kinh tế hay phương tiện đi lại như bây giờ nhưng mình vẫn ấp ủ hy vọng bằng những lần đi xe 1 mình hay cùng bạn bè tới những chỗ mới lạ ở xung quanh tỉnh(đi khe, núi, biển)”, Thu chia sẻ. “3 năm trở lại đây mình biết tới nhóm phượt và tham gia nhóm. Nhìn các hình ảnh sau các chuyến đi được đăng lên làm mình lại háo hức thích thú và quyết tâm hơn để tham gia vào các hành trình như lúc trước đã yêu thích”, Thu tiếp lời.

Cô gái 9X đam mê xê dịch nhưng chỉ thích 'độc hành'
Cô nàng 9X trong một chuyến đi của mình

Dù chỉ “một mình một ngựa” nhưng những nơi mà Thu đã đặt chân đến khiến không ít người xuýt xoa. Cô đã đi trọn vẹn Hà Tĩnh và cả những hành trình bằng xe máy đến Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Thái Bình ,Vĩnh Phúc,Thái Nguyên, Bắc giang, Hưng Yên(còn đi bằng phương tiện khác thì đã tới Sài Gòn, Quảng Bình, Quảng Trị và Sa Pa ). Điểm dừng chân của Thu đôi khi là những danh lam thắng cảnh, khu vui chơi nổi tiếng như Hồ Núi Cốc, thác 7 tầng, chùa Ba Vàng, biển Sầm Sơn, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích ,quê Bác Hồ, lăng mộ bà Hoàng Thị Loan, Thác Kèn, biển Cửa Lò, quảng trường Vinh,chùa Tây Thiên, Thiền viện Trúc Lâm và các điểm đến khe suối rừng núi mới mẻ ở các tỉnh mà chưa được cho là địa danh.

Cô gái 9X đam mê xê dịch nhưng chỉ thích 'độc hành'

Cô gái 9X đam mê xê dịch nhưng chỉ thích 'độc hành'
Những bức ảnh được Thu chụp lại trên đường đi "phượt"

Kể về những khó khăn khi vi vu một mình, Thu cho hay: “Đi như thế sẽ hơi buồn và tự kỷ, có những khi xe gặp trục trặc gì thì lại lủi thủi một mình hay phải nhờ vả người đi đường. Đi xa chỉ sợ hết xăng dọc đường hay qua những đoạn đường trống thì cũng hơi sợ và gay go nhất là vấn đề… vệ sinh. Ngoài ra thì mình còn gặp thời tiết bất lợi như trời mưa đường khó đi, trời tối chưa về tới hoặc “nhọ” nhất là đi lạc đường”.

Cô gái 9X đam mê xê dịch nhưng chỉ thích 'độc hành'

Tuy vậy nhưng cô nàng 9X vẫn quyết tâm vượt qua mọi cung đường của mình bằng sự chuẩn bị kỹ càng nhất. Chia sẻ kinh nghiệm “phượt” một mình, Thu thông tin rằng luôn ưu tiên sức khỏe hàng đầu. Trước mỗi chuyến đi cô đều chuẩn bị chu đáo, rút kinh nghiệm từ những chuyến trước như mang theo xăng dự phòng, đồ ăn, nước uống, sạc điện thoại, đồ dùng thiết yếu cho bản thân và kinh phí tùy vào quãng đường đi xa hay gần, xác định thời gian đi và về an toàn để tránh tối muộn, ở ngoài đường mất an toàn.

Cô gái 9X đam mê xê dịch nhưng chỉ thích 'độc hành'
Những chuyến "độc hành" của Thu không thiếu những kỉ niệm đáng nhớ.

Trong những chuyến đi của mình, kỉ niệm mà Thu nhớ nhất là lần đến Thái Nguyên. Do là người miền Trung và không muốn thay đổi giọng nói của mình nên Thu vẫn giữ nguyên giọng xứ Nghệ, ở ngoài Bắc khi giao tiếp với mọi người cô bảo “nói mười mà người ta chỉ nghe được một”. Cũng vì lý do đó mà khi vào ăn ở một quán bún, cô gọi “Dì ơi” nhưng chủ quán lại nghe thành “Chị ơi” nên mới có chuyện hiểu nhầm và còn mắng vốn Thu là “hỗn”, không biết tôn trọng người bằng tuổi mẹ mình. ”Đó là lần đầu tiên thấy ngượng vì không biết nói giọng Bắc. Ra về vừa xấu hổ vừa nhớ đến tận bây giờ luôn”, Thu tâm sự.

Bận bịu công việc nhưng thời gian tới, Thu vẫn sẽ thu xếp để tiếp tục niềm đam mê chinh phục những cung đường của mình. Dự định của cô là sẽ tới Ninh Bình để được thăm quan 2 địa danh nổi tiếng là chùa Bái Đính và khu danh thắng Tràng An. Thêm một điểm đến cô muốn quay lại là Sa Pa để được đi cáp treo lên thăm “thành phố trên mây”.

Cô gái 9X đam mê xê dịch nhưng chỉ thích 'độc hành'
Thời gian sắp tới Thu sẽ sắp xếp để đi Ninh Bình và quay trở lại Sa Pa.

Với những bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ có cùng sở thích xê dịch, Thu nhắn nhủ rằng: “Hãy nhớ dù độc hành hay đi cùng hội nhóm các bạn vẫn phải luôn luôn đặt sự an toàn và sức khỏe của mình lên hàng đầu để hoàn thành những chuyến đi thật tốt và ý nghĩa. Cuộc đời cho ta tuổi trẻ có giới hạn nên các bạn cứ mạnh mẽ thực hiện ước mơ, sở thích và niềm đam mê của mình khi còn trẻ. Hãy thử những cảm giác mới lạ sau những chuyến đi để sau này không phải hối tiếc. Vì đi là để trở về mà.”

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review 4 loại kem dưỡng ẩm cho da dầu trong mùa đông hanh