Đôi vợ chồng trẻ xây dựng mái ấm gia đình với quan niệm 'khi con là nhà, khi nhà là nơi có cha mẹ'

Phương Nga 2022-08-18 10:05
- Cùng nuôi dưỡng quan điểm sống “đối với vợ chồng mình nơi đâu có các con, nơi đó là nhà và với các bạn nhỏ, nhà là nơi có mẹ cha”. Có lẽ bởi vì thế mà suốt 10 năm qua, cùng nhau chuyển tới 3 căn nhà trọ 4 thành viên của gia đình chị Hằng luôn gắn kết, yêu thương, sống yêu đời.

Đối với vợ chồng chị Nguyễn Thị Hằng (36 tuổi, Hải Phòng) và 2 bé căn nhà lớn hay nhỏ, nhà chung hay nhà trọ không còn quá quan trọng. Từ quê ra thành phố Hải Phòng lập nghiệp, cuộc sống mưu sinh vốn không mấy dễ dàng, nên hiện tại gia đình chị Hằng vẫn chưa mua được nhà. Điều thú vị là, cả vợ chồng chị và 2 bạn nhỏ chưa từng thấy chán nản, bất lực với cuộc sống ở trọ. Bởi theo chị Hằng: “Căn nhà trọ ấy tuy nghèo nàn vật chất, nhưng luôn ngập tràn tình yêu thương cùng hương hoa và tiếng chim ca”.

Đôi vợ chồng trẻ xây dựng mái ấm gia đình với quan niệm “khi con là nhà, khi nhà là nơi có cha mẹ”

Vợ chồng chị Hằng và 2 bạn nhỏ chưa từng thấy chán nản, bất lực với cuộc sống ở trọ.

Cuộc sống vui vẻ, yêu đời nơi gác trọ của gia đình “4H” 

Cái tên thân thương này được chị Hằng đặt theo chữ cái đầu tiên của các thành viên trong gia đình lần lượt “Hà - Hằng - Hưng - Hân”. Vợ chồng chị kết hôn tính đến nay đã được 10 năm, sau đó lần lượt đón chào 2 thiên thần nhỏ bé trai 9 tuổi (tên Tôm), bé gái 6 tuổi (tên Bống).

Chị Hằng chia sẻ với Emdep.vn: “Mình chuyển nhà lần này là lần thứ 3, sau mỗi lần cơ quan điều chuyển công tác là mình lại chuyển nhà trọ đến gần cơ quan cho thuận tiện công việc cơ quan và gia đình”.

Đôi vợ chồng trẻ xây dựng mái ấm gia đình với quan niệm “khi con là nhà, khi nhà là nơi có cha mẹ”

Ngôi nhà "4H" luôn ngập tràn niềm vui, nụ cười của từng thành viên.

Theo bà mẹ 2 con, môi trường sống gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tinh thần của mỗi thành viên. Cũng bởi vậy, mặc dù suốt 10 năm ở trọ, chị vẫn luôn chăm sóc cho ngôi nhà luôn sạch sẽ, ngăn nắp và ấm cúng.  

Dưới bàn tay vun vén, lo toan của chị Hằng mà các thành viên trong gia đình đều thấy rất vui vẻ, thoải mái trong ngôi nhà trọ của mình.

Chị tâm sự: “Lần nào mình chuyển nhà trọ, mọi người cũng bảo sao đi ở trọ mà sắm nhiều đồ đạc làm chi cho mệt. Mình nghĩ rằng “hạnh phúc là quá trình, chứ không phải là đích đến” nên mình không chờ mua được nhà mới sắm đủ đồ để dùng. Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt đẹp nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển những gì xảy đến với mình trong cuộc sống thành những điều tốt đẹp nhất…”

Đôi vợ chồng trẻ xây dựng mái ấm gia đình với quan niệm “khi con là nhà, khi nhà là nơi có cha mẹ”

Căn bếp nhỏ là nơi cả nhà cùng nấu nhiều món ăn ngon vào các dịp đặc biệt.

Ngôi nhà nhỏ mang hạnh phúc to

Ngôi nhà hiện tại của gia đình “4H” rộng khoảng 100m2  bao gồm: 1 phòng rộng 50m2, 1 bếp rộng 20m2, 1 sân rộng 30m2. Phòng rộng 50m2 được đôi vợ chồng trẻ sử dụng làm khu liên hiệp: phòng khách, phòng ngủ, phòng học, phòng làm việc được ngăn cách nhau bằng các tủ, kệ.

Cách sắp xếp “all in one”  giúp cho vợ chồng chị có thể vừa làm việc cá nhân của mình trên máy tính, hoặc đọc sách, hay ngồi uống trà với nhau, vừa có thể bao quát và hỗ trợ 2 bạn nhỏ nhà mình học bài.

Với không gian bếp, tuy khá nhỏ nhưng cũng đủ để chị Hằng nấu những bữa ăn hàng ngày và trưng bày một số đồ gốm, gỗ, hoa ngồi thưởng trà. Căn bếp cũng là nơi chị đặt nhiều tâm huyết, mỗi chiều tan học, tan sở các thành viên trong gia đình lại quây quần bên nhau, cùng nấu nướng, cùng thưởng thức những món ăn trong niềm vui và tiếng cười. Khu sân rộng 30m2 chị Hằng sử dụng chủ yếu để trồng cây, trồng hoa tạo không gian xanh tươi, mát mẻ cho ngôi nhà. 

Đôi vợ chồng trẻ xây dựng mái ấm gia đình với quan niệm “khi con là nhà, khi nhà là nơi có cha mẹ”

Phòng khách "all in one" rộng 50m2.

Để tăng sự gắn kết và thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình, sau khi đi học, đi làm về đến nhà bà mẹ 2 con phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong gia đình: nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cối, chim và mèo,… 

Hàng ngày,  trước khi đi ngủ cả nhà lại dành thời gian cùng ngồi lại và kể cho hau nghe về trải nghiệm đã trải qua trong ngày. Đây là khoảnh khắc 4 thành viên có dịp để tâm sự, chia sẻ mọi vui buồn trong ngày, cùng nhau lắng nghe để thấu hiểu. 

“Mình thấy mỗi ngày trôi qua nơi nhà trọ, mình đều cảm nhận được các con luôn cảm thấy ấm cúng, thoải mái “như nhà mình”, đây là điều mình luôn hướng đến”, chị Hằng bộc bạch. Khác xa với quan điểm sắm ít đồ khi ở trọ, chị Hằng lại chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng, vật dụng cần thiết cho gia đình từ nhỏ nhất. 

Đôi vợ chồng trẻ xây dựng mái ấm gia đình với quan niệm “khi con là nhà, khi nhà là nơi có cha mẹ”

Không gian học tập đầy đủ ánh sáng, tiện nghi của Tôm và Bống.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, chiếc bàn học chống gù chống cận, smart Tivi, máy tính để bàn, laptop, Ipad, loa, đài,…đã trở thành thiết bị chính phục vụ cho hai bạn Tôm và Bống học online hiệu quả trong 2 năm. Đến khi hết dịch, đây lại giúp 2 bé học bài khi ở nhà, hay cả nhà cùng sử dụng để giải trí cuối ngày, cuối tuần.

Các đồ dùng như giường, tủ quần áo, bàn làm việc, bàn uống nước, bàn ăn,… chị Hằng và chồng cũng sắm sửa đầy đủ theo nhu cầu sử dụng của gia đình. Thiết bị tiện ích: bình nóng lạnh, máy giặt sấy, máy hút bụi, quạt tích điện, máy hút ẩm, tủ lạnh, lò vi sóng, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả,…bà mẹ cũng chuẩn bị để chăm chút cho các bữa ăn dinh dưỡng và giữ gìn môi trường sạch sẽ trong ngôi nhà. Những đồ dùng này cũng giúp chị Hằng chăm sóc gia đình tốt hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian.

Đôi vợ chồng trẻ xây dựng mái ấm gia đình với quan niệm “khi con là nhà, khi nhà là nơi có cha mẹ”

Khu vực chill chill thưởng trà của 2 vợ chồng chị Hằng.

Không chỉ chú trọng việc học hành của các con, chị Hằng còn sắm thêm một chiếc đàn Piano cho 2 bé và bố mẹ cùng học để thư giãn và nuôi dưỡng tâm hồn yêu cái đẹp.

Vào những dịp lễ Tết: trung thu, noel, tết âm lịch, sinh nhật các thành viên lại cùng nhau chuẩn bị đồ đạc trang trí nhà cửa, chuẩn bị các bữa tiệc nhỏ để cả nhà cùng sum vầy, chung vui.

Quan niệm “khi con là nhà, khi nhà là nơi có cha mẹ”

Với các bày trí, sắp xếp này ngôi nhà trọ của gia đình “4H” khá tiện ích và phù hợp với cuộc sống của gia đình. Hiện tại, cả nhà chị Hằng đang tận hưởng cuộc sống thoải mải, vui vẻ trong không gian này. 

Chị Hằng chia sẻ:

“Khi con là nhà, khi nhà là nơi có mẹ cha”, với vợ chồng mình nơi nào có các con, nơi đó là nhà, còn với các bạn nhỏ nhà là nơi nào có cha mẹ. Bởi vậy, các thành viên trong gia đình dù sống ở đâu, trong ngôi nhà thế nào, cơ sở vật chất ở đó ra sao cũng không còn quá quan trọng. Điều duy nhất gia đình mình cần là nơi đó có đủ 4 thành viên, khi đó cả nhà luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và đủ đầy như đang ở ngôi nhà của mình.

Đôi vợ chồng trẻ xây dựng mái ấm gia đình với quan niệm “khi con là nhà, khi nhà là nơi có cha mẹ”

Bữa ăn thơm ngon, bổ dưỡng tại ngôi nhà trọ của gia đình 4H.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, cũng vì cuộc sống ở ngôi nhà trọ nào cũng thật vui vẻ, ấm áp và đong đầy kỷ niệm nên ở mỗi ngôi nhà trọ, cả Tôm và Bống đều rất yêu quý, có tinh thần, trách nhiệm cùng bố mẹ chăm sóc ngôi nhà ấy. Mỗi lần có việc đi qua khu gần nhà trọ cũ là Tôm Bống lại nhắc bố mẹ đưa về thăm ngôi nhà trọ ấy cùng các bác, các anh chị hàng xóm ở xóm trọ.

Đôi vợ chồng trẻ xây dựng mái ấm gia đình với quan niệm “khi con là nhà, khi nhà là nơi có cha mẹ”

Ngoài học tập, chị Hằng dành nhiều thời gian cho các con tham gia hoạt động khác.

Trong tương lai, gia đình nhỏ của chị Hằng có kế hoạch mỗi năm dành một khoản tiết kiệm cho việc mua nhà. Với chị, từng giây từng phút của cuộc đời con người đều rất quý giá, nhưng quý giá nhất là những giây phút được sống trong tình yêu thương của gia đình.  

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách bỏ chặn facebook trên điện thoại iPhone