Chồng ở xa, Vân Dung một mình dạy con tự lập và tiết kiệm

Loan Mac 2023-07-05 08:53
- Trên sân khấu, Vân Dung là một diễn viên hài tài năng. Ở nhà, chị là một người mẹ dạy con nghiêm khắc.

Do hoàn cảnh công việc, vợ chồng nghệ sĩ Vân Dung đã hơn 20 năm sống trong cảnh “chồng Nam vợ Bắc”. Con trai Nguyễn Long Vũ (tên gọi ở nhà là Nhím) sống cùng và được mẹ trực tiếp giáo dục, đồng thời nhận sự "quản lý từ xa" của bố. Gia đình thường chỉ có hai mẹ con và mẹ thường xuyên đi công tác xa, Nhím phải tự làm mọi việc từ nhỏ. Con trai nữ diễn viên 3 tuổi biết tự mặc quần áo; 4 tuổi biết tự dọn dẹp, nấu nướng; 6 tuổi biết tắm, giặt, gấp và cất quần áo; 8 tuổi biết dọn dẹp nhà cửa, nhặt rau, rửa bát. Nhím từ bé đã luôn tự lập như người lớn, đó là kết quả của quá trình nuôi dạy con nghiêm khắc của Vân Dung.

Chồng ở xa, Vân Dung một mình dạy con tự lập và tiết kiệm

Trên sân khấu, Vân Dung rất hài hước. Ngược lại, ở nhà, chị lại là một bà mẹ rất nghiêm khắc với con cái. Nhím được mẹ rèn cách tự do cân đối giữa học và chơi nhưng chị lưu ý giới hạn sự thoải mái của con trong khuôn khổ nhất định.

Chồng ở xa, Vân Dung một mình dạy con tự lập và tiết kiệm

Trong quan niệm của Vân Dung, bố mẹ là người đã sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn và dạy dỗ cô nên người như ngày hôm nay nên cô  có thể dành những gì tốt nhất cho bố mẹ trước rồi mới đến con cái. Vân Dung chia sẻ: ‘’Tôi không có nghĩa vụ cung phụng một đứa trẻ con vì con là do mình sinh ra nên con phải có hiếu và chăm lo cho mình lúc về già’’.

Nữ diễn viên cho con những gì tốt nhất nhưng không cho phép con đòi hỏi quá nhiều. Cô kể lại: ‘’Khi còn nhỏ, cháu rất thích và mơ ước có một chiếc ôtô đồ chơi giống của nhà hàng xóm. Biết điều đó, tôi nói: 'Mẹ sẽ mua cho con nhưng mẹ không có nhiều tiền đâu. Nếu quá một triệu đồng thì thôi con nhé' và con đồng ý với điều đó.

Chồng ở xa, Vân Dung một mình dạy con tự lập và tiết kiệm

Khi hai mẹ con lên Lương Văn Can, nghe người ta bảo chiếc xe đó giá 2,4 triệu đồng, cu cậu liền lè lưỡi rồi nói: 'Thôi mẹ ạ, Nhím không cần đâu. Mẹ cho Nhím về chơi ôtô nhà hàng xóm'. Kể cả tôi nói rằng sẵn sàng mua chiếc xe đó, cháu cũng nhất định không chịu mua nữa’’.

Từ đó, con trai Vân Dung không đòi quần áo hàng hiệu nữa, vì cô thường nói với bé rằng "Mẹ không có tiền". Thấy cái nào 500-600.000 đồng trở lên cậu bé sẽ không mua.

Loan Mạc (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hết nhiệm kỳ Hoa hậu, Thùy Tiên mặc đồ "cực cháy", lấp ló ngực đầy