Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội

Red. 2015-06-23 13:59
- Giữa mùa hè ngột ngạt của Hà Nội mà tìm được quán cafe xanh mát thì có khác nào kẻ sắp chết khát trên sa mạc tìm thấy một ốc đảo.
Hà Nội là thành phố mà muốn tìm được quán ngon, quán xinh bạn phải chịu khó lọ mọ, nghe ngóng và nhiều khi cần cái “duyên”.
Trong những lần rẽ ngang khỏi lộ trình mà tôi hay quen chân để đến những quán thân thuộc, tôi nhiều lần may mắn nhận ra những ngõ nhỏ phố nhỏ Hà Nội chưa bao giờ ngừng gây bất ngờ cho tôi với những bí mật mà chúng đang nắm giữ. Tôi đang muốn chia sẻ với các bạn về 2 chốn thần tiên mà tôi tìm thấy. Ở giữa lòng thủ đô đông đúc này, bạn sẽ không ngờ rằng tồn tại những không gian xanh, nhỏ, xinh và yên bình đến vậy.
Cup of Tea không phải là cái tên lạ lắm, nhưng có thể nhiều người vô tình bỏ qua bởi quán không nằm ở khu trung tâm, lại thuộc một con ngõ của con phố Linh Lang ít người biết đến. Cup of Tea là điển hình của một quán xinh đẹp, từ căn nhà, không gian, màu sắc, bài trí cho đến đồ uống của quán. 
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Cup of Tea xinh đẹp.
Ấn tượng đầu tiên khi đến Cup of Tea là màu xanh dịu mát bao phủ toàn bộ không gian nơi đây: màu xanh lá của cây cối và màu xanh da trời của màu sơn trên tường, cửa. Thứ hai, cũng là điểm đặc sắc nhất, Cup of Tea có nhiều không gian ngoài trời, nơi có nhiều tán lá xanh mát mắt mà tại đó dù là trong những ngày hè nóng đến đâu, buổi chiều muộn vẫn đông kín người ngồi. Nổi tiếng nhất ở Cup of Tea là khoảng sân rộng rãi phía sau. Đến thời điểm tắt nắng, khi mà bầu trời vẫn còn xanh nhưng không khí đã dịu mát, đến ngồi dưới mấy tán lá hay bao quanh là những lùm hoa thấp nhỏ mới thấy mùa hè đáng yêu biết bao. Hiên ở tầng 1 và ban công tầng 2 cũng là những góc ngồi được ưa thích, rất riêng tư và có cảm giác như ở nhà.
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Màu xanh dịu mát bao phủ không gian của Cup of Tea.
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Ở sân sau, góc ngồi nào cũng được bao quanh bởi màu xanh của hoa lá.
Nếu đến Cup of Tea vào ban ngày trong mùa hè nóng nực thì tầng hai là nơi thích hợp hơn cả, bởi trên này mới có điều hòa, tầng 1 và ngoài sân tận dụng gió trời và chỉ sử dụng quạt. Không gian vẫn được bài trí bằng những bàn ghế nhỏ xinh như thế, những chậu cây vẫn có mặt ở khắp mọi nơi cần mẫn làm nhiệm vụ mang lại sự dịu mát và đẹp xinh.
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Ban công tầng hai.
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Những chậu cây nhỏ có mặt ở khắp các góc nhỏ. 
Thức uống ở Cup of Tea rất ngon và hầu hết là trà và các loại hoa quả tốt cho sức khỏe, đủ sức giữ chân cả một người chỉ đến quán nào đó vì cà phê ngon như tôi. Một điểm cộng nữa là quán có đội ngũ nhân viên trẻ, nhanh nhẹn và rất đáng yêu.
Green Oasis là phát hiện “vĩ đại" của tôi, mặc dù quán nhỏ bé vô cùng. Lần đầu tiên đứng đối diện trước mái hiên của Green Oasis, tôi hầu như quên mất mình đang ở Hà Nội, như là trong một tích tắc tôi đã có mặt ở phố cổ Hội An hay một thành phố nào đó mà tôi chỉ được nhìn thấy trên Pinterest. Ngay giữa con phố Lê Thánh Tông ở trung tâm của Hà Nội lại có thể có một ngôi nhà cấp 4 mái ngói “tí hon” đến thế, nổi bật lên trong con ngõ nhỏ với màu vàng sậm của tường, xanh coban của cánh cửa và xanh lá của những chậu cây đặt trước cửa. Trên nền màu sắc mạnh mẽ đó là cửa chính và khung cửa rộng lớn mở ra toàn bộ không gian bên trong. Green Oasis giản dị với vỏn vẹn vài bộ bàn ghế gỗ mộc mạc. Diện tích nhỏ nhưng sự tương phản sáng tối rất rõ rệt, tạo nên một không gian mát mẻ nhưng không u tối. Và thực sự ở Green Oasis rất mát dù quán chẳng sử dụng điều hòa, chỉ có mấy cái quạt đều đều quay qua quay lại ở mấy góc nhà. 
 
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Green Oasis bé xíu nhưng nổi bật trong con ngõ.
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Màu sắc đậm nhưng không hề chói lóa.
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Khung cửa sổ.
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Với nhiều chậu cây xanh.
Chiếc bàn bên khung cửa sổ lớn chiếm gần một nửa diện tích mặt tiền là vị trí nổi bật nhất và là chỗ ngồi được ưa thích nhất. Những nơi là ranh giới giữa trong và ngoài bao giờ cũng có một sức hấp dẫn lạ kỳ với nhiều người. Và tại đây được thỏa sức ngắm nắng phía ngoài mà không sợ nóng hay ngắm những chậu cây xanh mát mắt phía ngoài. 
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Bàn ghế chẳng cần cầu kỳ.
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Bên trong rất mát dù ngoài trời có nắng đến đâu.
Điểm đặc biệt nhất mà duy chỉ ở Green Oasis mới có là những bình cây cảnh nhỏ xinh được đặt tập trung ở giữa quán, phần mái nhà ngay phía trên trong suốt để ánh nắng tự nhiên chan hòa chiếu xuống, biến Green Oasis thành một ốc đảo xanh thực sự ngay giữa lòng Hà Nội. Một lần nữa, sự tương phản sáng tối mạnh mẽ mang lại một khung cảnh ấn tượng nhưng dễ chịu trong không gian của Green Oasis.
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Những “ốc đảo” tươi mát trong lòng Hà Nội
Các bình cây nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau.
Đồ uống ở Green Oasis ngon và rẻ đến bất ngờ. Nhân viên thân thiện và nhiệt tình, bạn có thể gọi đến cả chục cốc nước lọc mà vẫn được tiếp đón với thái độ còn nguyên sự niềm nở.
 
Red.
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lan Khuê - Minh Tú - Hoàng Thùy: Scandal ập không chừa đầu ai