Những cô nàng thích "giả nai" chốn công sở!

2015-04-11 13:04
- Chốn công sở là môi trường làm việc đầy phức tạp, để giữ được mối quan hệ hài hòa giữa những đồng nghiệp với nhau là cả một nghệ thuật. Có người xây dựng mối quan hệ công sở bằng sự chân thành, có người bằng cách cư xử mềm mỏng, nhưng cũng không ít cô nàng lại giả nai để "lợi mình, hại người".

"Giả nai" để trốn việc

Đó là những cô nàng giả bộ yếu đuối, động đến việc gì cũng tỏ vẻ mệt mỏi để dựa dẫm cho đồng nghiệp "giúp đỡ". Nhưng đến khi đồng nghiệp phát hiện ra sự giả tạo của nàng thì ai cũng "chừa mặt".

Vy là một cô nàng như thế, với dáng người mảnh khảnh cô lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối như một cánh hoa, cần được bảo vệ như một viên pha lê sợ trầy xước. Hễ có việc gì động đến tay, chân là cô lại nhờ vả hết người này đến người khác. Trong những buổi lao động, dọn dẹp cùng đồng nghiệp trong công ty cô luôn tránh mặt hoặc chỉ cần quét qua loa rồi lại ngồi một chỗ ra chiều mệt mỏi lắm. Đồng nghiệp vẫn coi Vy là viên pha lê cần được bảo vệ và luôn dành cho cô sự ưu ái.

Hôm đấy một siêu thị lớn có đợt xả hàng cuối năm với rất nhiều mặt hàng, trong số đó có chiếc lò vi sóng mà Vy mơ ước. Đến giờ gian hàng mở cửa, Vy chen lấn, xô đẩy rất nhiều người để lên tranh giành chiếc lò vi sóng ấy. Cuối cùng, Vy cũng đẩy được một bà chị to hơn cô ngã dúi để bê trọn chiếc lò vi sóng về. Sau khi đã ôm được "chiến lợi phẩm" ra khỏi đám đông, cô mới té ngửa khi nhận người vừa bị cô đẩy ngã dúi dụi ra chào cô là chị làm cùng công ty. Kể từ dạo đó danh tiếng "giả nai" của Vy đồn đại khắp nơi và không ai còn muốn giúp đỡ một người như Vy nữa.

"Giả nai" để che đậy bản chất ghê gớm

Khác với Vy, Thảo lại luôn giả nai để che đậy bản chất đanh đá. Thảo vốn không phải là cô gái hiền lành, nhu mì nhưng trong công ty cô lúc nào cũng tỏ ra là một cô gái rất hiền dịu dàng. Khi nói chuyện với đồng nghiệp, nhất là đồng nghiệp nam cô luôn vâng, dạ, ạ, thưa và mỉm cười với tất cả mọi người, cô chưa bao giờ cãi lại hay to tiếng với bất cứ ai.

Rất nhiều đồng nghiệp yêu quý Thảo bởi sự nhẹ nhàng và cảm giác hài lòng mà cô đem lại, nhờ vậy trong công việc cô luôn nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của mọi người.

Một hôm, công ty có buổi tiệc gặp mặt đối tác nên Thảo mặc bộ váy xòe trắng rất đẹp, cô muốn gây ấn tượng cho mọi người bởi vẻ đẹp dịu dàng xứng đáng với thiện cảm của mọi người dành cho cô. Thế nhưng, khi vừa dựng xe vào chỗ để xe, bà lao công đi vội thế nào lại để chiếc chổi lau quệt qua váy của Thảo thành một vệt bẩn dài, mặc dù người lao công già đã vội vàng xin lỗi và đề nghị Thảo vào nhà vệ sinh bà sẽ lấy khăn sạch lau vết bẩn trên váy Thảo nhưng cô không chịu để yên. Tưởng rằng chỉ có mình và bà lao công ở nhà để xe, Thảo mắng nhiếc, ray rỉa người lao công đáng tuổi mẹ của cô không tiếc lời, những lời miệt thị khó nghe được nói ra không tiếc lời như "mù à? Có biết cái váy này đáng giá bao nhiêu không mà bà làm bẩn? Bà không có mắt à?... Hành động này của Thảo vô tình đã bị mấy chị em đồng nghiệp trong công ty thấy rõ, kể từ đó ai cũng "phát sợ" bản chất đanh đá của Thảo.

"Giả nai" để lợi mình, hại người

Phương thì lại luôn "giả nai" để ngấm ngầm " triệt hạ" đồng nghiệp cùng cơ quan. Cô luôn đi dựng chuyện nói xấu đồng nghiệp nhưng khi được hỏi đến thì cô giả vờ như không hay, không biết.

Phương còn dùng những câu chuyện không đúng sự thật để gây hiểu lầm, chia rẽ, cô lập những đồng nghiệp mà cô không ưa, nhưng trước mặt họ thì lúc nào Phương cũng tỏ vẻ thân thiện và đồng cảm. Không những thế Phương còn luôn tỏ ra nhiệt tình khi giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng đằng sau đó cô lại ngấm ngầm gây khó khăn cho đồng nghiệp bằng cách xóa vài số liệu hoặc mang đi vài tập hồ sơ.

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn để trị, Phương không ngờ đồng nghiệp của cô cũng không phải là vừa. Một hôm, trong khi Phương đang dùng máy cắt giấy cắt nát một tập tài liệu chị đồng nghiệp cùng công ty, thì bất ngờ người đồng nghiệp này cùng mấy chị em trong công ty xuất hiện, bắt sống hành động mờ ám của Phương.

Chẳng là Phương không ngờ những câu chuyện Phương dựng lên nói xấu mọi người lại đến tai chính chủ, và chị em trong công ty đã "liên kết" với nhau "bắt sống" những hành động không mấy tốt đẹp của Phương. Đến lúc này Phương chỉ còn nước thu xếp đồ đạc bước ra khỏi công ty.

Ngọc Bích
(Theo Congluan.vn)

         

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện thất nghiệp