“Hợp tác làm ăn” – Coi chừng mất bạn!

2015-08-16 07:31
- Không những mất bạn, bạn sẽ mất luôn cả tiền vốn và niềm tin dành cho công việc, đam mê mà bạn đang theo đuổi. Đó chính là bài học của tôi sau khi chung vốn mở cửa hàng quần áo thời trang với cô bạn của mình!

Tôi và cô bạn cùng đại học chơi với nhau đủ thân để tiến tới một quyết định làm ăn chung. Ra trường, cả hai đứa đều khó tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành, đi làm trái ngành thì lương thấp không đủ sống. Tôi cũng có kinh nghiệm ít nhiều trong việc kinh doanh online quần áo nên muốn tập trugn vào mảng này, tâm lý cũng thích làm chủ hơn đi làm thuê nhưng vì thiếu vốn nên vẫn chưa có cơ hội để làm.

Cô bạn tôi (không tiện nêu tên) cũng trong cảnh đi làm lương ít nên không muốn đi làm công sở, chủ trương “tự sản tự tiêu” nên khi thấy tôi chia sẻ chuyện mở shop thời trang thì cô ấy nói muốn chung vốn để mở. Chẳng phải đến mức như chết đuối vớ được cọc nhưng cũng gỡ cho tôi được một vấn đề nan giải là thiếu vốn nên tôi đồng ý ngay, mà quên cân nhắc trước sau, chính điều đó khiến tôi trả giá!

“Hợp tác làm ăn” – Coi chừng mất bạn!

Hai đứa bắt đầu lên kế hoạch mở cửa hàng với số vốn ban đầu là 60 triệu, mỗi đứa một nửa. Cả ngày long nhong trên đường tìm cửa hàng để thuê, có mình tôi đi tìm thôi còn cô bạn đang ôn luyện tiếng Anh nên không đi được. Tôi cũng nghĩ chỉ là đi tìm cửa hàng nên không cần dắt díu nhau đi làm gì, cái này chính là cái tính  cả nể của tôi, để sau này tôi bị cô ấy nắm thóp và lợi dụng thêm nhiều lần.

Tìm được cái cửa hàng nhỏ nhỏ trong một con ngõ gần khu sinh viên các trường đại học, có một shop đã kinh doanh và chuyển địa điểm. Tôi thấy giá hợp lý nên đã đặt cọc luôn ba tháng với chủ nhà, sau đó lại tiếp tục thuê thợ sơn sửa và trang trí lại quán cho đẹp. Quần áo thì tôi đã có mối lấy từ khi còn bán online nên tôi vẫn lấy mối ở đó. Mọi việc từ thuê nhà đến việc khai trương tôi đều làm một mình, cô bạn tôi thi thoảng đảo qua cưỡi ngựa xem hoa rồi về.

Cửa hàng đi vào hoạt động, tôi có nói với bạn chia 2 ca làm việc để dễ bề trông coi, lấy công làm lãi đỡ phải thuê nhân viên. Tôi làm từ 9h sáng đến 3h chiều để cho cô ấy có thời gian đi học thêm, cô ấy làm từ 3h chiều đến 9h tối. Ban đầu thực hiện rất tốt.

Đến tháng thứ 2 thì bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, cô ấy cứ đóng cửa đi chơi một cách tùy tiện. Có khi 6h đã đóng cửa, tôi đảo qua xem kinh doanh thế nào thì thấy tối om, hỏi thì cô ấy bảo “giờ đấy không có khách!”. Chuyện tiền bạc bắt đầu có dấu hiệu nhập nhèm khi cô ấy bán phá giá cho khách, rồi tiền nong không cộng đủ, kiểm hàng bị thiếu, giao cho cô ấy cái fanpage để chăm sóc khách hàng và up hàng mới lên thì cô ấy cũng không làm. Hỏi làm sao thì cô ấy bảo “không có ai vào xem, up ảnh làm gì?”. Nhìn chung là làm việc với thái độ rất thiêu tích cực và không quan tâm đến công việc.

Tôi có ngồi nói chuyện với cô ấy rằng mình phải tích cực hơn trong việc bán hàng để lấy vốn xoay vòng, chứ cứ âm tiền vào thế này thì ăn cả vào vốn, còn tiền nhà, tiền điện nước và tiền khách gửi xe vỉa hè cũng cần có người trông…nói ra thì cô ấy bảo tôi không tôn trọng cô ấy, coi cô ấy như nhân viên trong khi cô ấy cũng bỏ tiền ra ngang bằng với tôi. Ra vậy, nguồn gốc câu chuyện là ở đây!

Tôi giải thích cho cô ấy hiểu là hai người đều đang cố gắng kiếm tiền, đều cố gắng để làm chủ chứ không muốn đi làm thuê, và việc tôi kiểm soát, quản lý chi li từng đồng chính là để tôi và cô ấy có chút lãi lời bỏ ra, việc cô ấy đóng cửa trước 9h tối là không đúng, vì mình là người làm ăn, không phải dân công sở, còn 1 khách vẫn phải mở cửa theo đúng quy định. Đi làm thuê cũng phải sống theo kỉ luật thì đi làm chủ lại càng phải có kỉ luật của riêng mình, không phải muốn làm thì làm, không làm thì nghỉ được!

Tôi còn chẳng muốn nói đến những ngày đầu tôi một mình đi làm tất cả, nhưng tự trong lòng tôi thấy vụ hợp tác làm ăn này có vẻ không ổn. Nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để duy trì vì dù sao nó thực sự là công sức và tâm huyết của tôi.

Đùng một cái, cô ấy đòi lại vốn và bảo không muốn làm ăn với tôi, còn phải đi học cao học. Trong khi cô ấy thừa biết là cửa hàng vừa đi vào hoạt động, vốn tôi vừa mới nhập đợt hàng thu đông về nên hết sạch tiền, giờ đùng đùng đòi rút vốn tôi cũng bó tay! Nói lý lẽ cô ấy cũng không nghe, tôi buộc phải bán cả xe máy của mình đi để trả vốn hùn với cô ấy vì không muốn phải thanh lý cửa hàng, nơi tôi đã bỏ bao công sức và hoài bão vào đó.

Bây giờ, đi lấy hàng tôi phải đi xe đạp, mọi chuyện cũng khó khăn vì thời gian trông shop khá căng, tiền vừa cạn, bạn cũng cạch mặt nhau vì tiền. Thế đấy các bạn ạ, bạn bè chơi được với nhau là quý, vì thế nếu có ý định hợp tác làm ăn là các bạn phải cân nhắc trước sau cho thật kĩ, nếu không muốn mất tiền, mất luôn cả niềm tin và bạn!

Tú Vi
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đoán độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của 12 con giáp