Éo le: Vừa bước chân vào nhà riêng của sếp đã bị sếp “vồ” lấy!

2015-09-15 18:35
- Nam không học chuyên ngành thư kí văn phòng, thế nhưng cậu đã có hơn 1 năm làm ở vị trí tương tự là trợ lý giám đốc của một giám đốc công ty truyền thông. Vì thế, Nam tự tin gửi CV của mình đến công ty đang tuyển dụng.

Cậu học trường Nội Vụ, một trường đào tạo nhiều ngành liên quan đến lưu trữ tài liệu, thư kí và trợ lý, những công việc đòi hỏi sự cần mẫn, chính xác. Ra trường, tỷ lệ thất nghiệp ít và nghề của Nam hầu như các đơn vị tuyển dụng ai cũng cần. Thế nên ra trường Nam xin được việc ngay.

Làm việc ở vị trí nhân viên thống kê, rồi lên đến trợ lý giám đốc nhờ sự tỉ mỉ, chuyên cần và thái độ trung thành khi làm việc. Sau đó Nam có dính vào mấy vụ giữ mồm giữ miệng khi sếp bà chơi bời hoa lá bên ngoài không kín, nên đã tự động nghỉ trước khi sếp bà sa thải. Trước đó thì Nam đã bị sếp bà vài lần gạ tình không thành nên sếp bà chán, chuyển sang cho làm trợ lý đắc lực để đi kèm những phi vụ làm ăn và cả xả stress của sếp bà, thế nhưng vì Nam cứ bị bẽn lẽn với ngại ngùng như con gái, lại mắc cái tật không biết nói dối, mỗi lần sếp ông hỏi đi đâu với sếp bà là mặt mày đỏ tía tai, thế là sếp bà ra cái điều không ưng ý, bắt Nam nói dối mặt phải tỉnh bơ như sếp bà, Nam không làm được nên đành nghỉ trước khi bị đuổi vì tội thật thà.

 Éo le: Vừa bước chân vào nhà riêng của sếp đã bị sếp “vồ” lấy!

Nghỉ việc ở chỗ cũ xong Nam săn việc trên mạng và tìm được một vị trí khá ổn, phù hợp với năng lực và cũng gần nhà nên mau chóng gửi CV. Yêu cầu chỉ tuyển nam với các tiêu chí ngoại hình và tuổi tác có vẻ khắt khe nhưng may mắn cậu vốn sở hữu ngoại hình rất thư sinh bảnh bao nên vòng CV coi như xong. Hai hôm sau cậu được bên phía tuyển dụng gọi điện đến phỏng vấn.

Phỏng vấn cậu là sếp tổng, anh ta dáng người trẻ trung ngoài 40 phong độ lắm. Khi Nam vừa bước vào thì sếp đưa mắt quét một phát như rada từ đầu đến chân rồi phẩy tay rất điệu nghệ đưa ra bắt tay và hỏi một câu khiến Nam cứ lơ ngơ “Bông hay trái vậy?”. Nam chả hiểu gì nên lúng túng “Anh hỏi gì em ạ?”, sếp tổng thấy Nam ngơ ngác thì mỉm cười phẩy tay “không sao, hỏi chơi em thôi! Em ngồi đi!”.

Ngồi phỏng vấn mà Nam cứ hoang mang, chẳng thấy hỏi gì về chuyên môn toàn thấy hỏi “em có tập gym không? Ba vòng thế nào? Bụng có múi không? Có bạn gái chưa? Yêu mấy lần rồi?” rồi cười nắc nẻ chả hiểu sao. Lát sau mới hỏi một câu trúng chủ đề phỏng vấn công việc “em có sẵn sàng đi công tác xa không?”. Nam gật đầu chắc nịch “em chưa vướng bận gì nên chuyện tháp tùng sếp là đương nhiên ạ!”. Sếp nghe xong cười tít cả mắt, bảo Nam về chuẩn bị tuần sau đi làm luôn, lưu số điện thoại của sếp vào sếp gọi thì phải nghe và đến liền trong mọi trường hợp.

 Éo le: Vừa bước chân vào nhà riêng của sếp đã bị sếp “vồ” lấy!

Kết thúc phỏng vấn lòng cậu cứ lâng lâng vui vẻ vì không ngờ sếp nam tính tình lại dễ chịu và thân thiện đến vậy. Đến đây Nam mới sực nhớ là mình chưa chốt về mức lương “thôi, để tuần sau đi làm trao đổi lại một lần nữa vậy!”.

Buổi tối muộn hôm ấy, sếp gọi Nam rủ đi nhậu, bảo ở ngay gần nhà cậu nên muốn rủ cậu qua. Nam sung sướng vì đây là cơ hội để thân tình hơn với sếp nên đi ngay. Đến quán nhậu thì đã thấy sếp say quắc cần câu và bảo Nam lái xe đưa về nhà. Lôi sếp vào được nhà đặt lên giường tính quay về thì Nam bỗng bị sếp kéo ngã vật xuống giường, mà chả hiểu sao sếp ăn gì mà khỏe thế, miệng thì thở ra toàn hơi rượu lè nhè “ở lại đây ngủ với anh? Về làm gì?”.

Nam ngượng ngùng từ chối thì sếp lại kéo Nam đè hẳn xuống, lần này thì cậu hốt hoảng thật sự. Nam dùng hết sức bình sinh đẩy sếp ra thì sếp vồ lấy rồi dùng hết sức mạnh chả có tý rượu nào cởi phăng áo của Nam. Nam vừa tức giận vừa hoảng sợ đấm cho sếp một cái rồi chạy thẳng ra cửa, về đến nhà gọi điện hết cho một loạt bạn bè kể lại phi vụ bị sếp mới vồ mà không khỏi ấm ức, hoảng sợ!

Lần đầu đi làm gặp sếp bà gạ tình không được thì bắt ngậm miệng lĩnh lương, lần sau thì bị sếp nam gạ tình rồi thì vồ lấy được. Nam kể chuyện cho bạn bè nghe để cảnh giác khi đi xin việc mà bạn cậu vừa cười vừa mếu, còn Nam thì chẳng hiểu do mình đẹp trai hay cả nể mà lại gặp cảnh tréo ngoe vậy?

Thu Sương
(Theo Congluan)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đến Seoul chụp ảnh ở đâu là đẹp nhất?