Chợ tình công sở!

2015-09-14 07:47
- Có nàng công sở váy ngắn chân dài vừa bước qua vỉa hè, lập tức một đám trai công ở ngồi trà đá trước cửa tòa nhà làm việc dõi mắt theo và bình phẩm về 3 vòng và cả thân thế, sự nghiệp của cô nàng cứ như nằm gầm giường nhà cô vậy!

 

Ngoại tình công sở luôn là một món lạ đầy kích thích!

Chưa bao giờ ngoại tình công sở lại trở nên sôi nổi và ầm ĩ như hiện nay. Người ta có thể đổ lỗi cho nhiều thứ như công nghệ hiện đại, mặt trái của điện thoại thông minh, con người ta biết sống cho chính bản thân mình…nhưng không ai có thể phủ nhận, ngoại tình luôn là một món lạ đầy kích thích và hấp dẫn dù ở thời kì nào hay môi trường nào thì món lạ này luôn luôn khiến nhiều người thèm khát.

Có người cả cuộc đời chẳng bao giờ biết đến chữ ngoại tình, lại chẳng bù cho có những người (cả đàn ông lẫn đàn bà ) cứ sểnh ra một cái là không ngần ngại cắm vài cái sừng lên đầu người bạn đời của mình. Những tưởng câu chuyện chồng đi làm vợ nội trợ mới là nguyên nhân hàng đầu gây ra ngoại tình công sở, nhưng trên thực tế, ngoại tình công sở chẳng chừa một ai và chẳng cần phải có nguyên nhân cụ thể. Nói vui mà chua chát như các anh công sở là “thích thì nhích thôi, nghĩ làm gì nhiều cho chóng già”.

Chợ tình công sở!

Nguyên nhân để công sở trở thành chợ tình thì nhiều, có thể kể sơ qua một số lý do chính: Dân công sở hàng ngày làm việc từ 8h tiếng trở lên, môi trường làm việc chật hẹp nên có điều kiện để gần gũi nhau, tiếp xúc và nảy sinh tình cảm. Trong công việc lại tìm được sự đồng cảm, thấu hiểu. Đi làm anh chị công sở nào  trông cũng nuột nà, lịch sự nên ưng cái mắt dẫn đến ưng cái bụng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Công sở là môi trường trí thức, nói năng giao tiếp cũng chừng mực kín kẽ hơn môi trường khác, tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, vì thế những lý do ấy khiến công sở luôn nở rộ yêu đương và ngoại tình.

Ngoại tình công sở thì có nhiều loại, vì tình, vì tiền, vì danh, vì thiếu thốn, vì đơn giản là muốn thử cảm giác mới lạ và cả vì dễ nữa.

Điện thoại thông minh là “bà mối” chỉ lối đưa đường cho ngoại tình công sở, các ứng dụng di động như Zalo, Beetalk, Viber, Tango, facebook…giúp cho mọi người kết nối và dễ dàng làm quen, tán tỉnh, hẹn hò. Những bảo mật được cài đặt nghiêm ngặt khiến các bà vợ hoặc các ông chồng phải ba đầu sáu tay lắm mới có thể truy ra sự thật ngoại tình của bạn đời. Vì có quá nhiều phương tiện hỗ trợ ngoại tình tối ưu như thế, thiên thời địa lợi nhân hòa như thế, hỏi sao công sở không thành cái chợ tình mới là lạ…

Chợ tình công sở!

Thư kí, trợ lý, nhân viên cặp bồ với sếp, sếp cặp bồ với sếp khác, nhân viên tằng tịu với nhân viên, thậm chí bảo vệ cặp bồ với lao công…trên trời dưới biển, đâu đâu cũng thấy ngoại tình. Ngoại tình công sở như một trào lưu mà nếu ông/ bà công sở nào chưa từng trải qua một lần có khi lại còn bị chê bai là "nhà quê". Chẳng biết tự bao giờ, những thói xấu, trái đạo đức, phản văn minh lại trở thành một thứ nghiễm nhiên, thường tình ở xã hội mang tiếng là hiện đại?

Ngoại tình công sở chẳng nên đổ tại ai, nếu bản thân mỗi người không ý thức được bản thân mình cần có gì và cần phải giữ điều gì trong cuộc sống. Chưa nói đến trách nhiệm và nghĩa vụ làm vợ làm chồng, làm cha làm mẹ, mà chính là trách nhiệm với bản thân mình trước những quy tắc, đạo đức, chuẩn mực mà tự bản thân mình đang hướng tới, tuyệt nhiên không phải là thứ bản năng nguyên thủy hay triết lý a dua bầy đàn "người ta thế nên tôi cũng thế".

Nếu như hầu hết những người đang có mối quan hệ ngoài luồng nơi công sở hoặc bất cứ một nơi nào thì có lẽ chuyện ngoại tình đã không phải là một trào lưu và công sở sẽ chẳng bị gọi là cái "chợ tình".

Tú Phương
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo được ví như nàng 'tiểu tiên nữ' trong mắt người khác giới