Về ra mắt, nghe được câu chuyện anh nói với mẹ, tôi lập tức chia tay

2021-09-04 10:55
- Tôi thật không tin người đàn ông có ăn có học, công việc đàng hoàng như anh lại khiến tôi thất vọng đến thế!

Tôi vốn là một cô gái cá tính, lúc nào cũng coi trọng chuyện tự do cá nhân. Các mối quan hệ rất nhiều nhưng chưa từng có ý nghĩ sẽ dừng chân ở đâu đó khi sự nghiệp chưa có gì, chưa trải nghiệm đủ.

Tôi luôn tâm niệm, khi công việc thành danh, tiền bạc có một chút, đã cảm thấy chơi đủ, vui đủ thì mới tính chuyện yêu đương ai đó để khỏi phải ràng buộc sớm. Vậy nên, cô gái 27 tuổi chưa từng có mối tình vắt vai cũng không phải là điều khó hiểu. Tôi tin, tuổi 30 là tuổi đẹp để tiến tới hôn nhân với một ai đó.

Nhưng, nhân tính không bằng trời tính, khi tuổi 27 vừa qua đi, tôi đã gặp một người đàn ông có vẻ vô cùng thành đạt, ăn nói dễ nghe, vui vẻ, hòa nhã. Anh thể hiện sự trải đời, nói chuyện cuốn hút khiến bao cô gái xiêu lòng.

Về ra mắt, nghe được câu chuyện anh nói với mẹ, tôi lập tức chia tay
Tôi tin tưởng anh là người đàn ông sẽ mang lại hạnh phúc cho mình (Ảnh minh họa)

Tôi cũng là một trong những người đó. Dù rất bản lĩnh và tự tin vào bản thân mình nhưng không hiểu sao, khi đứng trước mặt anh, tôi thấy mình trở nên nhỏ bé vô cùng. Có lúc còn cảm thấy tự ti vì anh thể hiện bản thân quá tốt.

Ngoài 30, có ngoại hình, công việc tốt, có điều kiện đủ để chăm sóc cho gia đình, anh đúng là mẫu người mà bao cô gái mơ ước cưới được. Lại một lần nữa bản lĩnh muốn chinh phục của tôi trỗi dậy. Tôi quyết định tán tỉnh anh bằng được.

Mấy tháng trời tôi nhắn tin, gọi điện cho anh, tâm sự về cuộc sống. Lâu dần, anh cảm tình với cách nói chuyện của tôi, yêu quý tôi và chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tình cảm chớm nở, sau hơn 6 tháng, tôi và anh chính thức trở thành cặp đôi bao người ngưỡng mộ.

Anh nói yêu và sẽ chăm sóc tôi, hứa hẹn về một tương lai. Những ngày bên anh quả là những ngày vui vẻ. Người ta thường nói, tình yêu mới ở giai đoạn đầu lúc nào cũng ngọt ngào, chỉ khi sống chung thì mới hiểu được đối phương. Những thứ gọi là yêu đương lãng mạn chỉ là màu hồng mà thôi. Ban đầu tôi không tin nhưng có lẽ, sau ngày về ra mắt, gặp mẹ anh, tôi đã hiểu điều đó.

Bước chân về nhà anh, căn nhà khá lụp xụp, không như tôi nghĩ. Anh là người khá thành công, có thu nhập tốt, tôi nghĩ anh sẽ chăm sóc cho mẹ, gia đình anh thật tốt. Nhưng câu chuyện ngày hôm đó tôi nghe được đã khiến tôi có cái nhìn khác về anh.

Mẹ anh rất vui vẻ, vồn vã, chân chất, nhìn cách bác chào hỏi rồi quan tâm tôi khiến tôi có chút xúc động. Bác phúc hậu, nhiệt tình, giống như mẹ tôi ở quê vậy. Tôi cảm thấy đồng cảm ngay sau khi nhìn thấy bác.

Bữa cơm hôm đó tôi lo cho bác tất cả. Tôi đã mua nhiều đồ ăn sẵn để bác khỏi phải vất vả và tôi cũng và bếp chuẩn bị đỡ đần bác. Nhưng sau bữa ăn cơm, tất cả đã thay đổi…

Tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của anh và mẹ. Khi mẹ anh hỏi tiền anh để sửa nhà tắm, nhà vệ sinh vì không thể dùng nhà vệ sinh hiện tại, quá cũ và không được sạch sẽ, tôi đã quá bất ngờ. Tưởng anh vui vẻ nhưng anh lại nói khó nghe:

“Bà nghĩ tiền kiếm được dễ à, nhặt được tiền hay sao? Bà nghĩ tôi vất vả bao năm nay ăn học tử tế mới có được công việc tốt, giờ thu nhập cao tí thì nay bà đòi sửa cái này, mai bà đòi sửa cái khác.

Bà nhìn lại đi, cái nhà này nếu không có tôi thì cơm còn chẳng có mà ăn. Bây giờ được voi đòi tiên, cái gì cũng tiền. Tôi kiếm được tôi còn phải lo tiết kiệm chăm sóc vợ con sau này, tiền đầu mà dồn vào cái nhà này. Tôi có về quê sống với bà cả đời đây. Bà thích sang trọng, sau này tôi lấy vợ, tôi mua nhà thành phố thì bà lên ở. Đừng nói nhiều, người yêu tôi nghe thấy nó lại cười cho”.

Về ra mắt, nghe được câu chuyện anh nói với mẹ, tôi lập tức chia tay
Tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của anh và mẹ. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện của anh và mẹ thực sự khiến tôi sốc nặng. Không ngờ người có ăn có học như anh lại ăn nói với mẹ đẻ của mình như vậy. Anh coi trọng tiền bạc mình làm ra, hỗn hào với mẹ nhưng anh cũng phải nghĩ nhờ có ai mà anh mới được công việc như ngày hôm nay.

Sau hôm đó, tôi đã không còn tình yêu với anh như trước. Tôi rớt nước mắt khi nhìn mẹ anh. Người phụ nữ khắc khổ, tần tảo nuôi anh khôn lớn để bây giờ khi hỏi chuyện tiền bạc lại bị con trai đáp trả phũ phàng.

Vậy người như anh liệu có đáng để tôi gửi gắm tấm chân tình và liệu anh có thể trở thành chàng rể, người chồng người cha tốt khi mẹ mình anh cũng coi thường, khinh rẻ như thế.

T. Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách diện áo cổ lọ ôm sát chuẩn chỉnh như hội gái Hàn