Chung sống 1 tháng mới phát hiện người yêu 'hiền lành, chất phác' đã có vợ, nàng 'tiểu tam' ngây người khi nghe lời hứa hẹn

Khánh Chi 2021-08-19 10:10
- Sau khi biết được bộ mặt thật của anh người yêu 'hiền lành, chất phác', cô nàng cảm thấy băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo.

Là con gái, khi yêu, họ thường xây cho mình những hy vọng về một tình yêu mặn nồng, lâu bền. Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Điều này khiến nhiều cô gái vô tình trở thành người thứ ba đáng thương trong chuyện tình cảm.

Chung sống 1 tháng mới phát hiện người yêu 'hiền lành, chất phác' đã có vợ

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên C.M.N đã tâm sự câu chuyện của mình. Được biết, cô nàng này 26 tuổi, đang hẹn hò với một chàng trai kém cô 1 tuổi. Ban đầu, cô thấy chàng trai này khá hiền lành, chất phác.

Chung sống 1 tháng mới phát hiện người yêu 'hiền lành, chất phác' đã có vợ, nàng 'tiểu tam' ngây người khi nghe lời hứa hẹn

(Ảnh minh họa)

Sau thời gian chung sống 1 tháng, cô nàng phát hiện chàng người yêu đã có vợ, con. Tuy anh này nói với cô rằng hai người không có tình cảm, giờ đã ly thân nhưng cô lại thấy cả hai vẫn xưng hô là "vợ- chồng". Anh chàng này hứa hẹn với nàng tiểu tam rằng đợi một thời gian nữa, con của anh lớn, anh sẽ ly dị để đến với cô. Điều làm cô nàng suy nghĩ là anh yêu cô khá thật lòng và đối xử với gia đình cô cũng rất tốt.

Trích tâm sự của người dùng này:

"Em năm nay 26 tuổi, em có yêu 1 em trai 25 tuổi. Yêu được 1 năm thì tụi em về ở với nhau. Bạn ấy rất chiều và thương em. Bạn ấy cũng giới thiệu em đến bạn bè và đồng nghiệp. Thoạt nhìn, bạn ấy hiền lành, chất phác.

Sau khi về ở với nhau được 1 tháng thì em phát hiện bạn ấy đã có gia đình và đã có con riêng rồi ạ. Em rất bất ngờ. Ban đầu em hỏi bạn thì bạn nói hai người lỡ có em bé nhưng không có tình cảm đã ly thân rồi ạ.

Nhưng sau em phát hiện hai người vẫn xưng hô là vợ và chồng như chưa có chuyện gì xảy trong tin nhắn em đọc trộm thì đúng là hai người không phát sinh quan hệ sau khi sinh bé đã lâu. Và em phát hiện bạn đó che giấu quá nhiều bí mật phía sau em.

Bạn nói bạn yêu em nhưng lại thương em kia vì em kia là do lỡ lầm. Và hai người sẽ ly dị sau đó, bạn đó nói em chờ đứa nhỏ lớn hơn chút sẽ ly dị. Bây giờ bạn ấy giúp đỡ em rất nhiều. Trong lúc e khó khăn bạn ấy cũng quan tâm em trong suốt 1 năm. Lúc bố em bệnh bạn ấy cũng ngày đêm chạy ra chạy vô giúp bố em lo tiền viện phí và cả giấy tờ trong viện.

Nhưng em thật bất ngờ là người mình tin tưởng bấy lâu lại che giấu quá nhiều sự thật phía sau. Bạn ấy đã giấu việc có gia đình với toàn thể công ty của bạn ấy. Từ lúc biết sự thật đến giờ đã là 5 tháng, và trong thời gian đó bạn ấy luôn nói với em chờ đợi em bé lớn hơn chút nữa, vì đứa nhỏ không có tội. Em rất sốc, và đau lòng. Nhưng em và bạn ấy yêu nhau 1 năm nay, tình cảm cũng đã sâu đậm.

Liệu em có nên tin tưởng và chờ đợi không ạ. Vì thực sự chuyện bạn ấy lừ/a dối em là không nên nhưng bên cạnh đó 1 năm qua bạn ấy đã yêu em và chúng em cũng sống chung, cả về tình cảm lẫn tinh thần rất nhiều bạn ấy cũng quan tâm đối xử tốt với gia đình và em. Em vẫn còn giữ bí mật này với gia đình và bạn bè ạ."

Chung sống 1 tháng mới phát hiện người yêu 'hiền lành, chất phác' đã có vợ, nàng 'tiểu tam' ngây người khi nghe lời hứa hẹn

(Ảnh chụp màn hình)

Những tâm sự của người dùng này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô gái này đang yêu mù quáng và quá tin tưởng vào lời hứa của người đàn ông gian dối. Họ tin rằng lời hứa hẹn của anh chàng này khó có thể trở thành sự thật khi anh ta đã có vợ, con.

"Em nên chờ và đợi nhé, chờ đến lúc vợ anh ta sinh 2-3 đứa con nữa anh ta cũng chẳng ly hôn đâu", người dùng Ken Nguyễn viết.

"Mấy người đàn ông ngoại tình đang dùng chung 1 quyển văn mẫu à", người dùng Ly Ly bình luận.

Những sự thật đáng buồn mà người thứ ba phải nếm trải

Anh ấy sẽ quan hệ với cả hai người, cả bạn và vợ 

Cho dù bạn có cảm thấy vô cùng ghen tuông thì điều đó chắc chắn xảy ra, anh ấy thậm chí còn không ngần ngại thừa nhận với bạn điều đó. Giống như việc người ta bay “quá cảnh” mà thôi, anh ấy “phải làm thế” để giữ hòa khí gia đình khi ở nhà với vợ. Sau cùng thì, đây là “một vấn đề phức tạp” mà.

Anh ấy sẽ vẫn yêu vợ, dù bạn có tuyệt vời tới mức nào

Bạn có thể là “bé cưng” và người bạn thân mới của anh ấy, nhưng vợ là mẹ của các con anh ấy. Mối dây liên kết giữa họ đã có từ rất lâu rồi và vững chắc vô cùng, đặc biệt nếu vợ anh ấy là người chung thuỷ và vẫn yêu chồng.

Chị ấy điều khiển các cảm xúc trong nhà, niềm vui của con cái. Người đàn ông dưới mái nhà ấy không dại gì làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các con, chúng là thành tựu tự hào nhất của anh ấy.

Bạn không bao giờ được ưu tiên trong chuyện tình cảm này

Anh ấy có thể nhét bạn vào giữa những lịch trình công việc hay những khoảnh khắc quý giá của gia đình để khiến bạn tưởng rằng mình quan trọng. Anh ấy sẽ chỉ gọi điện, nhắn tin, mời bạn những bữa tối đắt tiền, mua quà, tặng bưu thiếp nói lời yêu… thật vừa đủ, để khiến bạn quên rằng bạn là người duy nhất ở bên lề cuộc sống của anh ấy, chứ không phải ở vị trí trung tâm.

Khánh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu