Vác bụng bầu 4 tháng về ra mắt, mẹ người yêu nói một câu khiến tôi rớt nước mắt

2021-10-28 10:43
- Tôi đã tưởng ngày hôm nay sẽ là ngày u ám của cuộc đời tôi thế nhưng mọi sự không như tôi nghĩ.

Vốn là một người con gái truyền thống, coi trọng trinh tiết, tôi luôn nghĩ dù có yêu ai cũng sẽ bảo vệ bản thân mình, chỉ khi còn giá trị của người con gái thì người đàn ông của mình mới tôn trọng. Đó là suy nghĩ khi tôi chưa có người yêu. Còn khi gặp anh, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Tình yêu làm cho tôi mất hết lý trí.

Tôi bị giọng nói, nụ cười của anh làm cho hợp hồn. Tình cảm mỗi ngày một sâu đậm, cả hai vui vẻ bên nhau. Có lẽ đó là thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi từ khi tôi trưởng thành.

Và rồi cứ thế, tình yêu lớn dần khiến tôi không giữ được bản thân. Nghe anh đề nghị hấp dẫn, tôi dọn ra ngoài ở cùng với anh. Sống thử phải nói là rất thú vị.

Tôi thực hiện vai trò của người yêu, của người vợ. Anh luôn quan tâm chăm sóc tôi. Hai đứa sống với nhau như vậy dù chưa biết gia đình thế nào, có đồng ý mối quan hệ này hay không.

Vác bụng bầu 4 tháng về ra mắt, mẹ người yêu nói một câu khiến tôi rớt nước mắt

Ngày về ra mắt với bụng bầu 4 tháng, tôi hơi run sợ (Ảnh minh họa)

Tôi thường hỏi anh về bố mẹ anh. Anh tâm sự chuyện gia đình mình khá nhiều và nói bố mẹ anh không quá khó tính. Chỉ cần là người anh yêu, bố mẹ sẽ không bao giờ phản đối.

Hơn hết, anh tự tin tôi sẽ được gia đình anh chấp nhận bởi tôi là một cô gái khá dịu dàng, xinh đẹp lại có công việc tốt. Nghe anh nói vậy nên tôi cũng nguôi ngoai phần nào.

Rồi việc gì đến cũng đến. Sống thử với anh, tôi đã cố gắng không để mình có bầu nhưng rồi, tôi mang bầu ba tháng. Tôi lo lắng vô cùng còn anh lại cười rất tươi.

Anh mong muốn có con để tính chuyện cưới xin. Nhưng tôi sợ, việc có bầu trước quá nhanh trong khi chúng tôi chưa từng công khai mối quan hệ này sẽ khiến nhà anh không ấn tượng.

Tôi đã nói với anh về chuyện này và mong muốn được nhanh chóng về ra mắt. Bố mẹ tôi biết tin, ông bà nói tôi hư hỏng, còn nói tôi dại, không biết bảo vệ bản thân mình. Thật ra tôi hiểu bố mẹ vì lo lắng cho mình nên mới nói thế vì anh là ai, bố mẹ tôi cũng chưa từng gặp mặt.

Tôi liều một phen về nhà anh ra mắt. Thật không thể tin nổi, nhà anh không phải là cái nhà mà nó là một căn biệt thự sang trọng, lộng lẫy. Giờ tôi mới biết, bố mẹ anh làm ăn buôn bán giàu có lắm chứ không phải là làm công nhân như anh kể. Anh muốn thử tấm lòng của tôi. Tôi càng thêm sợ hãi trước tình cảnh éo le này.

Chiếc bụng nhú lên tầm 4 tháng khiến cả họ nhà anh nhìn tôi bằng con mắt khó ưa. Có cô dì, chú bác của anh, ai cũng nghĩ tôi vì gia đình anh giàu có mà mồi chài. Thật oan uổng khi đến hôm nay tôi mới biết gia cảnh của anh. Tôi cũng chưa từng tiêu tiền của người yêu, việc sống cùng cũng chia tiền ăn, tiền nhà cả.

Lúc ngồi ăn cơm, người này nhìn người kia nhìn khiến tôi run rẩy. Một cô gái vốn tự tin như tôi cuối cùng lại bị lép vế trước gia đình anh.

Vác bụng bầu 4 tháng về ra mắt, mẹ người yêu nói một câu khiến tôi rớt nước mắt
Lúc ngồi ăn cơm, người này nhìn người kia nhìn khiến tôi run rẩy. Một cô gái vốn tự tin như tôi cuối cùng lại bị lép vế trước gia đình anh. (Ảnh minh họa)

Anh hiểu nên nắm tay tôi. Cô anh nói một câu khó nghe: “Bầu thế này bảo sao thằng T. nó không yêu, con gái bây giờ giỏi thật”. Tôi chẳng dám nói gì, mắt rơm rớm nước.

Nghe câu nói đó, mẹ anh đỡ lời: “Thời buổi này còn quan trọng gì bầu trước bầu sau. Gớm, người ta mong còn chả được. Con trai mẹ giỏi đấy, cưới được cả trâu cả nghé, mẹ lại sớm có cháu nội bế. Cháu ăn nhiều vào, khong phải nghĩ, bác là bác hiện đại lắm, bác chỉ lo nó cưới đứa nào ‘điếc’ thì lại khổ”.

Mẹ anh nói rồi cười xòa. Tự nhiên trong lòng tôi bớt lo lắng đi bao phần. Nhìn bác cười hiền từ, bác trai gật đầu ra hiệu ăn đi làm tôi vui trong lòng.

Sau bữa ra mắt, mẹ anh đã gọi điện động viên tôi và nói nhanh chóng chốt ngày cưới, hai đứa mua căn hộ trên thành phố, không phải đi thuê.

Chưa biết cuộc sống ra sao nhưng tự nhiên tôi thấy mình quá may mắn vì lấy được người như anh, có được gia đình chồng tâm lý như bố mẹ anh.

Tú Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 công thức đá viên đơn giản cho da căng bóng mướt mịn như em bé