Lấy chồng xa 200km, nàng dâu muốn về quê ngoại ăn Tết 2 ngày, chồng gạt đi còn nói câu phũ: 'Em là con gái đã gả đi rồi thì thôi!'

Quỳnh Trang 2021-01-28 10:37
- Tết đến xuân về, người con nào cũng muốn về sum họp cùng gia đình, đặc biệt là những nàng dâu lấy chồng xa, cả năm đã chẳng có thời gian ở bên cha mẹ.

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, người con nào cũng mong được trở về sum họp cùng gia đình, ngồi quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Đặc biệt là với những nàng dâu lấy chồng xa, cả năm họ đã chẳng có dịp được ở bên cha mẹ.

Đến ngày Tết, khao khát được về quê ngoại, ăn một cái Tết ngoại càng bùng lên trong họ. Tuy nhiên, quan niệm 'thuyền theo lái, gái theo chồng' ngày nay đã khiến nhiều nàng dâu không có được một cái Tết trọn vẹn. Vì lấy chồng xa, họ buộc phải ăn Tết ở nhà chồng mà không có cơ hội hoặc có rất ít thời gian được trở về ăn Tết quê ngoại.

Lấy chồng xa 200km, nàng dâu muốn về ngoại ăn Tết 2 ngày, chồng gạt đi còn nói câu phũ: 'Em là con gái đã gả đi rồi thì thôi!'

(Ảnh minh họa)

Muốn về quê ngoại ăn Tết 2 ngày, nàng dâu bị chồng đáp trả phũ

Mới đây, trên một hội nhóm kín chuyên tâm sự chuyện gia đình, nàng dâu tên L.N đã chia sẻ câu chuyện của mình. Được biết, L.N lấy chồng xa 200km đã được 3 năm nay. Đến nay, con gái đầu lòng của cô cũng đã lên 3 tuổi. Mọi năm, chồng cô chỉ đồng ý đưa cô về chúc Tết nhà ngoại trong 1 ngày, sáng đi, tối về. Năm nay, thấy con gái đã lớn, cô muốn ngày Tết về quê ngoại 2-3 ngày để có nhiều thời gian được ở bên bố mẹ. Tuy nhiên, chồng cô nghe thấy lời gợi ý này đã gạt phắt đi và nói rằng: "Em là con gái đã gả đi rồi thì thôi. Trên nhà em còn anh trai với em gái nữa, có phải có mỗi mình em đâu, về 1 ngày là được rồi."

Câu nói của chồng khiến nàng dâu này ấm ức vì nhà anh ấy có đến 11 người con chưa kể cháu chắt. Vậy mà ngày Tết, anh vẫn muốn vợ ở nhà mình chứ không muốn cho vợ về quê ngoại hay dành nhiều thời gian ở quê ngoại. Nàng dâu này cảm thấy chạnh lòng, buồn bã vì những cái Tết 'sấp mặt' ở nhà chồng. 

Lấy chồng xa 200km, nàng dâu muốn về ngoại ăn Tết 2 ngày, chồng gạt đi còn nói câu phũ: 'Em là con gái đã gả đi rồi thì thôi!'

(Ảnh chụp màn hình)

Trích dòng tâm sự của nàng dâu L.N: 

"Nghĩ mà chán các mom ạ. Mình lấy chồng cách nhà hơn 200km đã được 3 năm. Năm nay là cái tết thứ 4 mình ăn Tết ở nhà chồng. Con gái mình cũng đã hơn 2 tuổi. Mình muốn Tết này về ngoại ăn tết 2- 3 ngày mới về vì mọi năm toàn sáng đi tối về con thì bé, mình thì say xe, đi như kiểu hành xác. Thế mà vừa bàn với chồng, ông ấy đã gạt luôn: "Em là con gái đã gả đi rồi thì thôi! Trên nhà còn anh trai với em gái nữa, có phải có mỗi mình em đâu, về 1 ngày là được rồi". Trong khi nhà chồng mình có tận 11 đứa con chưa kể cháu chắt. Mùng 1 nào cũng 1 mình vật lộn gần chục mâm cơm, tóc còn không kịp chải. Tự nhiên mình thấy sợ cái cảnh lấy chồng xa thế."

Những dòng tâm sự của nàng dâu L.N đã ngay lập tức nhận được sự chia sẻ, đồng cảm lớn từ các nàng dâu khác. Đa phần đều cho rằng anh chồng của nàng dâu này quá gia trưởng, bảo thủ lại ích kỷ. Anh ta không hề thông cảm, thấu hiểu cho nỗi khổ của vợ.

"Chồng bạn quá ích kỷ, nhỏ mọn, không quan tâm gì đến vợ con", người dùng Châu Anh viết.

"Đúng là người chồng vô tâm chỉ biết bản thân họ nghĩ mà chán', người dùng Quỳnh Anh bình luận.

Trong khi đó, người dùng Phan Hiểu, một bà mẹ có 2 con gái cũng cảm thấy lo sợ vì có thể con gái của bác có thể sẽ lấy chồng xa như nàng dâu trong câu chuyện này. "Cô đọc chuyện của cháu mà cô thấy tội . Cô có 2 đứa con gái, cô cũng chẳng muốn cho con đi lấy chồng xa. Thương cháu quá", người dùng này bình luận.

Lấy chồng xa 200km, nàng dâu muốn về ngoại ăn Tết 2 ngày, chồng gạt đi còn nói câu phũ: 'Em là con gái đã gả đi rồi thì thôi!'

(Ảnh chụp màn hình)

Được đón Tết nhà ngoại- ước mong thầm kín của nhiều nàng dâu lấy chồng xa

Nhắc đến việc được đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ, nhiều phụ nữ chỉ biết khóc. Từ khi bước chân đi lấy chồng đó chỉ còn là ước muốn của nhiều chị em.

Truyền thống bao đời nay của nhiều người phụ nữ Việt Nam là “xuất giá tòng phu”. Có nghĩa, lấy chồng phải theo chồng, phụng sự tổ ấm bên gia đình chồng. Chính vì quan niệm này, nhiều gia đình có con gái, cưới gả xong coi như là “mất con”.

Con gái đi lấy chồng cũng chẳng còn cơ hội được nũng nịu cha mẹ dịp Tết, được cha chiều chuộng làm cho món ăn ngon, được mẹ sắm cho chiếc áo mình thích. Và con cũng không có cơ hội được tự tay sửa soạn mâm cơm cho mẹ cúng giao thừa, được nhận những đồng tiền lì xì đầu tiên của năm mới từ tay cha mẹ…

Khi con gái bước chân về nhà chồng có nghĩa là không thể sống cho bản thân mình được nữa. Lo toan tết bên chồng, ít nhất phải giữa ngày mùng 1 hoặc sang ngày mùng 2 Tết nhiều người mới dám nghĩ đến cha mẹ đẻ. Người lấy chồng xa thì vài năm mới dám nghĩ đến Tết về với mẹ cha.

Hỏi 10 người phụ nữ Việt Nam thì có tới 9 người từ khi lấy chồng không được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Hiếm hoi lắm mới có một chị dám làm theo ý muốn của mình bằng cách năm nay đón tết nhà anh, sang năm đón tết nhà em. Còn đa phần, người phụ nữ nào cũng giằng xé một niềm “về ngoại thì vắng nội về nội thì vắng ngoại”. Đến khi có con gái lấy chồng, những người phụ nữ ấy lại chịu tiếp cảnh phải xa con…

Dù xã hội có phát triển, tư duy đã tân tiến hơn rất nhiều, nhưng người Việt vẫn là người Việt. Những gì thuộc về nguồn cội, truyền thống gia đình thì khó lòng mà rũ bỏ. Phụ nữ bao giờ cũng hy sinh, nhẫn nhịn và chịu thiệt thòi hơn cả. Nhiều chị em đêm giao thừa thương cha, nhớ mẹ chỉ biết giấu nước mắt vào trong.

Tiếu Tiếu

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá nguyên nhân 12 chòm sao nữ dù đẹp nhưng vẫn ế