Emdep Confession: Em trai chồng cờ bạc nợ 1 tỷ, mẹ chồng bao che lại còn đòi bán 10 cây vàng của hồi môn của tôi đi để trả nợ

Kim Khương 2021-01-06 11:45
- Mặc cho tôi nói hết nước hết cái nhưng mẹ chồng vẫn không nghe. Bà còn nói nếu tôi không chịu bán 10 cây vàng đó đi thì sẽ bắt chồng tôi mang đi bán. Nếu không, bà sẽ từ mặt vợ chồng tôi.

31 tuổi mới kết hôn, ai cũng khen tôi may mắn khi lấy được chồng thành phố, có nhà cửa đàng hoàng. Tôi thì chẳng thấy may mắn chút nào ở đây cả. Bởi vì đi lấy chồng, bố mẹ tôi cũng cho hẳn 10 cây vàng làm của hồi môn chứ không ít.

Bố mẹ chồng tôi có hai người con trai, dưới chồng tôi còn có một chú em nữa. Sau khi kết hôn vợ chồng tôi dọn ra ở riêng, còn em trai chồng sống cùng với mẹ chồng tôi. Em chồng tôi làm về bất động sản, cũng có tiền, đang dự định năm sau sẽ cưới vợ.

Cũng chính vì thế mà mẹ chồng tôi lúc nào khoe về chú ấy là giỏi giang rồi tháo vát này nọ. Tôi vốn không hợp với mẹ chồng, bởi tính bà hay khoe khoang, cứ tâng bốc con trai của mình. Cũng may chồng tôi trầm tính, chỉ lo làm ăn chứ không thích khoe khoang gì cả.

Em trai chồng cờ bạc, lô đề nợ 1 tỷ, mẹ chồng bao che lại còn đòi bán 10 cây vàng của hồi môn vợ chồng tôi đi để trả nợ

Tôi vốn không hợp với mẹ chồng, bởi tính bà hay khoe khoang này nọ. (Ảnh minh họa)

Thời gian trước, vợ chồng tôi cũng góp được ít tiền, định mang đi gửi ngân hàng để lãi rồi sau này muốn đầu tư gì cho thuận tiện. Nhưng mà lúc đó em trai chồng mở ý muốn mượn để làm ăn.

Lúc nghe qua chú ấy nói về dự án định làm thì chồng tôi thấy quá mạo hiểm nên không đồng ý cho mượn. Vợ chồng khuyên chú ấy nên dừng lại nhưng chú ấy không nghe lại còn giận dỗi nói chúng tôi ky bo, kẹt sỉ.

Cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ đùng một cái thì chuyện lớn xảy ra. Em trai chồng tôi vỡ nợ đến 1 tỷ và không có khả năng trả. Hỏi ra mới biết, chú ấy không phải vỡ nợ do làm ăn thua lỗ mà là vay nóng để chơi cờ bạc, lô đề.

Hôm đó mẹ chồng gọi vợ chồng tôi đến. Bà bảo đã gom hết số tiền trong nhà những cũng không đủ để trả nợ. Sau đó tỉnh bơ quay sang nhìn tôi nói:

"Vợ chồng mày còn 10 cây vàng bà thông gia cho hồi cưới đúng không? Bán đi để trả nợ cho em mày''.

Em trai chồng cờ bạc, lô đề nợ 1 tỷ, mẹ chồng bao che lại còn đòi bán 10 cây vàng của hồi môn vợ chồng tôi đi để trả nợ

Sao mẹ chồng tôi có thể vô lý như vậy cơ chứ? (Ảnh minh họa)

Nghe đến đó thì tôi lập tức phản đối: "Không được đâu mẹ ơi, đó là vàng của hồi môn mẹ con cho con. Sao có thể bán đi trả nợ cho chú H được cơ chứ. Chú ấy không lo làm ăn chỉ mải cờ bạc giờ sao bắt vợ chồng con gánh nợ được. Bọn con cũng còn con cái rồi cuộc sống riêng nữa chứ. Chú ấy làm sai thì chú ấy phải tự đi làm mà trả nợ. Mẹ cứ bao che kiểu này thì trả hết nợ chú ấy lại còn tiếp tục quay lại con đường cũ nữa đấy''.

Mặc cho tôi nói hết cái hết nước nhưng mẹ chồng vẫn không nghe. Bà còn nói nếu tôi không chịu bán 10 cây vàng đó đi thì sẽ bắt chồng tôi mang đi bán. Nếu không, bà sẽ từ mặt vợ chồng tôi.

Thật sự tôi uất ức vô cùng, sao mẹ chồng tôi có thể vô lý như vậy cơ chứ? Bà biết rõ con trai mình như vậy mà vẫn còn bênh vực được. Tôi hỏi ý kiến chồng tính sao thì anh cứ im thin thít rồi bảo từ từ tính.

Chồng tôi quyết thế nào chưa biết nhưng chắc chắn tôi không đồng ý mang của hồi môn bố mẹ đẻ cho để bán trả nợ cho em chồng. Ai làm thì người đó phải chịu. Nếu em chồng tôi làm ăn thua lỗ thì tôi còn có thể đồng ý giúp chứ đằng này chú ấy đi cờ bạc, lô đề thì không đời nào tôi giúp. Cũng vì chuyện này mà cả tuần nay tôi đau đầu, mệt mỏi, chẳng còn thiết ăn uống gì cả. Xin độc giả cho lời khuyên.

  Bạn đọc muốn tâm sự câu chuyện thật của mình hoặc tham gia gỡ rối cùng nhân vật, xin gửi bài viết về BBT chuyên mục Gia đình báo Emdep.vn qua hòm thư: banbientap@i-com.vn.

V.A (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Thần thái bá đạo' của sao Việt khi ở bên đồ ăn