"Cho con đi chơi ngày nghỉ lễ, cạch tới già!"

Bích Liên 2014-08-30 09:20
- (Em đẹp) - Chen lấn, xô đẩy, bị chặt chém, nghẹt thở giữa biển người trong ngày nghỉ lễ năm ngoái là những kỉ niệm "kinh hoàng" của nhiều gia đình khi đưa con đi chơi dịp 2/9.
Dịp nghỉ lễ luôn là khoảng thời gian quý giá để các mẹ có thời gian bên gia đình thư giãn, nghỉ ngơi và lên kế hoạch du lịch đây đó, hoặc chỉ đơn giản là đưa con cái đến khu trung tâm thương mại, sở thú, công viên hay khu vui chơi để các con có một kì nghỉ vui vẻ. Thế nhưng bên cạnh những chuyến du lịch, dã ngoại đúng tính chất nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ để gia đình "F5" lại tinh thần phấn chấn hơn trong tình cảm cũng như công việc thì cũng có không ít những gia đình ám ảnh vì những kì nghỉ lễ khi đưa con cái đi chơi.

"Chết ngộp" trong trung tâm thương mại

Chị Út Phượng (26 tuổi, kinh doanh) chưa có gia đình nhưng thường xuyên chăm sóc một cô cháu vì sống cùng nhà với chị gái. Dịp nghỉ lễ năm ngoái mẹ cháu bận nên chị cùng một người bạn đưa bé Bông đi chơi ở ở khu trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu - Hà Nội. Biết trước là ngày lễ thì sẽ rất đông nên chị Phượng đã cẩn thận gửi xe máy ở khu Thái Phiên gần đó cho dễ lấy. Vừa lấy cái vé xe thì anh nhân viên trông xe tự phát bảo: "60 nghìn chị ơi!" làm chị giật mình vì cái giá trông xe "trên trời". Tỏ vẻ không đồng ý về giá cả thì chị nhận được câu trả lời rất khó chịu: "Gửi được thì gửi không thì đưa 20 nghìn đây rồi dắt xe ra chỗ nào rẻ hơn mà gửi".

Chị Phượng và bé Châu Anh (tên ở nhà là bé Bông).

Bạn chị tặc lưỡi đưa tiền rồi bảo chị: "Thôi đằng nào cũng đến đây rồi, cho cháu vào chơi cho đỡ mất công, ngày lễ tết chỗ nào cũng vậy thôi". Nói thì nói vậy nhưng chị cũng cảm thấy không thoải mái về tâm lý khi vừa đến đã bị "chặt chém" thế này.

Đến khi bước vào trung tâm thương mại thì cảnh tượng người và người "ken" nhau kín đặc khiến chị phát hoảng, kêu bạn ra ngoài đi chỗ khác chơi nhưng cậu bạn cậy sức thanh niên vẫn cố kéo hai dì cháu đi, thế là ba người cùng chen vào biển người nườm nượp để đi đến chỗ thang cuốn lên khu vui chơi cho trẻ em.

Vì quá đông người, lại bị xô đẩy khiến chị Phượng và người bạn phải nắm chặt tay nhau, tay kia bế bé Bông mới gần một tuổi rất khổ sở chen lấn, muốn thoát ra mà không thoát được. Cháu bé được dì bế trên tay nhưng cũng không thoát khỏi cảm giác sợ hãi, ngộp thở nên khóc ré lên khiến chị càng thêm rối loạn. Sau một hồi lâu bị dòng người đẩy đi, chị nắm tay bạn thoát ra khỏi thảm cảnh nhờ bị đẩy vào gần cánh cửa thoát hiểm cầu thang bộ.

Sau khi "thoát hiểm" chị quyết định đưa cháu về nhà nghỉ ngơi chứ nhất quyết không đưa đi địa điểm vui chơi nào nữa.

 Bị "chặt chém" liên tiếp ở sở thú

Chị Thu Hiền (32 tuổi, kinh doanh online) cũng chia sẻ một kỉ niệm "nhớ đời" vào dịp nghỉ lễ năm ngoái. Nhân dịp quốc khánh, chị thu xếp công việc và đưa hai con đi sở thú chơi. Sau khi đi chơi về chị đã chia sẻ kinh nghiệm "đau thương" của mình cho mọi người cùng cẩn trọng đó là: "Đừng bao giờ cho con đi sở thú ngày lễ". 

Chị Hiền rút kinh nghiệm chỉ đưa con đi chơi vào cuối tuần tiếp theo của kỳ nghỉ lễ, vừa không bị "chặt chém" lại không phải xếp hàng để chơi
(Ảnh: 2 bé nhà chị Hiền)

Sau khi đưa hai bé đi tham quan các con thú xong thì cả nhà vào một quán nước gần đó uống nước mía. Vì chủ quan nghĩ nước mía chỉ 10 nghìn, cùng lắm là 15 nghìn/cốc, nhỉnh hơn mọi ngày một chút nên cả nhà vô tư không hỏi giá. Lúc thanh toán chị mới tá hỏa khi biết 4 cốc nước mía toàn đá mà nhà chị vừa uống có giá 50 nghìn/cốc, tổng cộng là 200 nghìn. Đôi co lời qua tiếng lại vừa bực mình vừa không có kết quả vì chủ quán vẫn tính giá tiền đó với lý do: "Tại nhà chị không hỏi trước, giá ngày lễ ai cũng bán thế" nên chị đành rút tiền ra trả trong sự bực bội.

Đưa hai bé đi chơi trò câu cá xong thì hai bé kêu đói nên hai vợ chồng lại đưa con ra quán phở cạnh đó ăn tạm. Rút kinh nghiệm vụ nước mía, lần này chị hỏi kĩ giá thì được biết một bát phở nạm gầu giá 40 nghìn/bát, cũng không chênh so với ngày thường là bao. Cả nhà vào ăn và gọi hai bát tái nạm với 6 cái quẩy ăn kèm.

Khi tính tiền, một lần nữa chị Hiền lại bị chủ quán "chém" đẹp: 140 nghìn cho 2 bát phở lèo tèo và 6 cái quẩy. Chồng chị hỏi lại giá thì được trả lời "như đùa": "10 nghìn/cái quẩy". Lắc đầu chịu thua trước cảnh chém đẹp, chém nhiệt tình của mấy hàng quán tự phát ven sở thú, hai vợ chồng thề sẽ không bao giờ đưa con đi chơi sở thú ngày lễ nữa.

Nên đi đâu trong ngày nghỉ lễ?

Những câu chuyện ám ảnh nhân ngày nghỉ lễ vẫn còn lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội và qua tâm sự của nhiều bà mẹ. Vậy để có một kì nghỉ lễ thật vui vẻ, đáng nhớ thì các gia đình nên đi chơi ở đâu? Sau đây là một vài gợi ý nhỏ...

Đi dã ngoại ở ngoại thành

Khi tất cả mọi người đều dồn đến những khu trung tâm vui chơi trong nội thành thì việc "chạy trốn" khỏi những biển người để đi dã ngoại là một lựa chọn khá hợp lý. Điểm các mẹ có thể chọn như vườn quốc gia Ba Vì, những khu câu cá kết hợp dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi ở ngoại thành là địa điểm lý tưởng để vui chơi. Các mẹ có thể mang theo đồ ăn sẵn ở nhà và lều bạt du lịch, cùng với các vật dụng thiết yếu cho một chuyến dã ngoại để nghỉ ngơi.

Các bé sẽ có dịp để khám phá một không gian thật thoáng đãng, yên bình, nhiều điều mới mẻ còn bố mẹ có thể tranh thủ dịp này để hít thở bầu không khí trong lành, tránh xa những ầm ĩ, xô bồ của cuộc sống nội đô...

Tranh thủ về thăm quê
 
Dịp nghỉ lễ dài ngày thì gia đình có thể tranh thủ đưa con về thăm họ hàng ở quê (nếu gần) cũng là một lựa chọn thú vị. Không cần phải cầu kì, đặt nặng vấn đề quà cáp, các mẹ có thể đưa con về quê chơi một cách bình thường nếu như hai bên nội ngoại thân thiện, dễ gần. Việc cho các bé về thăm ông bà, họ hàng cũng là dịp để kết nối tình thân và xây dựng tình cảm giữa các bé và ông bà, họ hàng ở xa. Tuy nhiên nếu quê ở xa, các mẹ cũng nên cân nhắc vì chuyện đi lại dịp lễ cũng là cả một vấn đề "nan giải", nhất là với những gia đình đang có con nhỏ.

Vui chơi tại nhà

Đừng nghĩ cứ phải đi đâu đó mới là đi chơi. Bạn có thể tổ chức một kì nghỉ lễ thật vui cho gia đình ngay tại nhà bằng cách chuẩn bị những bữa ăn thật ngon, chơi một vài trò chơi gia đình, thuê một vài bộ phim hay cho bạn và cho bé, cùng con làm những tấm thiệp handmade để tặng mọi người... và vô số những trò vui khác mà bạn và bé có thể sáng tạo khi ở nhà nghỉ ngơi.

Điều quan trọng là không phải chúng ta sẽ đi đâu trong kì nghỉ, mà là chúng ta sẽ nghỉ ngơi thế nào trong kì nghỉ lễ này? Đó mới là câu hỏi mà các mẹ quan tâm phải không nào, vì thế dù lựa chọn một kì nghỉ lễ như thế nào thì tiêu chí "thư giãn, vui vẻ" cũng đặt lên hàng đầu sao cho đúng với ý nghĩa của hai từ "kì nghỉ" các mẹ nhé! 


Bích Liên
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Con gái thời nay: Ngoài miệng thì than ế nhưng trong lòng thì ngại yêu