Trước khi qua đời, vị thiền sư hỏi một câu khiến các đệ tử 'vò đầu bứt tai', phải 1 năm sau mới vỡ lẽ ra lời giải

2021-09-15 08:00
- Câu chuyện rất ngắn nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu sắc về sự vun đắp cho mảnh vườn “tâm hồn” trong mỗi chúng ta.

Bài học cuối cùng của vị thiền sư

Một thiền sư tuổi đã cao sắp qua đời, vào phút lâm chung, các đệ tử của ông đang ngồi xung quanh và chờ đợi sư phụ truyền đạt lại cho họ những kiến thức uyên thâm về cuộc đời và vũ trụ.

Vị thiền sư chỉ yên lặng và nhắm mắt. Bỗng, ông cất tiếng hỏi các đệ tử của mình:

“Các con có biết cách nào diệt trừ được cỏ dại không?”

Ai nấy đều ngỡ ngàng, không ngờ sư phụ của mình lại chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy.

Một đệ tử nói:

“Có thể dùng xẻng xúc hết cỏ dại ạ!”

Vị thiền sư khẽ gật đầu cười nhẹ sau khi nghe xong. Một đệ tử khác lại nói:

“Có thể dùng lửa để đốt cỏ ạ!”

Thiền sư vẫn mỉm cười. Người đệ tử thứ ba quả quyết:

“Thưa thầy, có thể rắc vôi lên cỏ, sẽ diệt sạch cỏ dại!”

Vị đệ tử thứ tư tiếp lời:

“Phương pháp của họ chưa đúng, theo con phải cắt bỏ gốc rễ, đào sạch rễ thì cỏ mới biến mất hoàn toàn được”.

Trước khi qua đời, vị thiền sư hỏi một câu khiến các đệ tử 'vò đầu bứt tai', phải 1 năm sau mới vỡ lẽ ra lời giải

Các đệ tử đều không ngờ sư phụ của mình lại chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy.

Sau khi các đệ tử nói xong, vị thiền sư nói:

“Các con nói đều hay. Từ ngày mai, các con sẽ chia nhau những mảnh vườn cỏ dại riêng và loại trừ cỏ dại theo cách riêng của mỗi người. Chúng ta sẽ kiểm tra lại khu vườn vào giờ này năm sau”.

Đúng một năm sau khi ra sức diệt cỏ, các đệ tử đã cùng nhau ngồi nhìn lại mảnh vườn. Rõ ràng họ đã tìm mọi cách để diệt trừ cỏ dại, nhưng không hiểu sao cỏ dại đều vẫn mọc lại như cũ. Họ tò mò không biết sư phụ mình đã thực hiện theo cách nào, bèn đến thăm khu vườn của vị thiền sư quá cố.

Kỳ lạ thay, khu vườn um tùm dày đặc cỏ dại ban đầu đã  không còn nữa, thay vào đó là toàn những hoa màu rực rỡ. Các đệ tử chợt ngộ ra: “Hóa ra trồng hoa màu là cách tốt nhất để loại bỏ cỏ dại”.

Họ ngồi xuống trên mặt đất rợp bóng cây, mùa màng đã chín rộ, nhưng người thiền sư năm ấy nay đã qua đời. Đây là bài học cuối cùng mà sư phụ đã truyền lại cho họ, những người đệ tử xúc động rơi nước mắt vì biết ơn.

Đúng, chỉ có một cách để loại bỏ cỏ dại trong vùng đất hoang, đó chính là trồng trọt. Việc tu dưỡng cũng như vậy. Cách duy nhất để giữ cho tâm trí không ngập tràn “cỏ dại” chính là trau dồi những suy nghĩ tốt đẹp và ý niệm tử tế.

Câu chuyện của Đức Phật

Trên hành trình tu luyện, Đức Phật đã gặp một người vô cùng không thích mình.

Trong nhiều ngày liền, người đàn ông đó đã tìm đủ mọi cách để vu khống và bôi nhọ thanh danh Đức Phật. Cuối cùng, Đức Phật quay lại và hỏi người đàn ông:

“Nếu ai đó tặng anh một món quà, nhưng anh từ chối nhận, vậy món quà này thuộc về ai?”.

Người đàn ông trả lời:

“Dĩ nhiên là thuộc về người tặng quà”.

Trước khi qua đời, vị thiền sư hỏi một câu khiến các đệ tử 'vò đầu bứt tai', phải 1 năm sau mới vỡ lẽ ra lời giải

Mỗi ngày, hãy vun đắp thêm cho mảnh vườn “tâm hồn” trong mỗi chúng ta.

Đức Phật mỉm cười và nói:

“Đúng vậy. Nếu tôi không chấp nhận sự nguyền rủa của anh, thì là anh đang tự nguyền rủa chính mình”.

Người đàn ông nghe thấy vậy liền bỏ đi ngay lập tức.

Ngẫm: Hai câu chuyện rất ngắn nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu sắc về sự vun đắp cho mảnh vườn “tâm hồn” trong mỗi chúng ta. Hãy tu dưỡng cho mình một tâm trí lành mạnh và tốt đẹp, những gì người khác nghĩ không thể làm ảnh hưởng đến bạn trừ khi bạn chấp nhận điều đó. Nếu chỉ mù quáng cuốn theo những gì người khác nghĩ hoặc nói, bạn sẽ đánh mất đi quyền tự do của chính mình.

 Bích Ngọc/Theo Visiontimes

Ảnh: Sưu tầm

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiêu Chiến đang hẹn hò Dương Tử