Khoan dung với người khác, kỳ thật chính là đối xử tử tế với chính mình

Bình Yên 2024-09-06 10:33
- Cuộc đời ngắn ngủi bất quá chỉ có mấy chục năm, nên chúng ta hãy đối xử tử tế với chính mình và khiến mình trở nên nhẹ nhàng, bình thản, và bình tĩnh hơn khi có chuyện xảy ra.

Xung quanh chúng ta thường có những loại người khi xảy ra mâu thuẫn hay có gì đó không vừa ý, họ thường nổi giận nói ra những điều tiêu cực, thậm chí sẽ bắt lấy những khuyết điểm nhỏ nhặt của người mà không tha.

Có vẻ như họ chiếm thế thượng phong trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng kỳ thật điều này không nhất thiết phải như vậy. Chỉ có những kẻ hèn hạ trong lòng dường như đang tự đẩy mình vào ngõ cụt, mất nhiều hơn được và trở nên buồn bực chán nản.

Khoan dung với người khác, kỳ thật chính là đối xử tử tế với chính mình

Khoan dung với người khác và có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cuối cùng sẽ luôn gặt hái được những lợi ích vô tận. Suy cho cùng, khoan dung với người khác chính là tử tế với chính mình.

Rộng lượng với người là đại thiện

Lin Bu đã nói trong Tỉnh Tâm Lục: “Hòa đồng với người khác, bao dung với người khác và tha thứ cho người khác mới là quân tử”.

Điều này có nghĩa là một người đối xử hòa thuận với mọi người, rộng lượng và tốt bụng với người bề dưới, có tấm lòng khoan dung đối với những người mắc lỗi có thể được gọi là quân tử.

Tống Nhân Tông, một trong những vị hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử, được người dân vô cùng kính yêu.

Khoan dung với người khác, kỳ thật chính là đối xử tử tế với chính mình

Một lần, khi Tống Nhân Tông đang nghị sự với các quan đại thần, Bao Chửng tỏ ra vô cùng phấn khởi và kích động đến mức nước bọt bắn tung tóe vào mặt Hoàng đế Tống Nhân Tông. Thay vì tức giận, Tống Nhân Tông lại kiên nhẫn vừa nghe theo lời can gián của Bao Chửng, vừa xắn tay áo lên lau mặt.

Sau khi các quan đại thần giải tán, Tống Nhân Tông nói với Bao Chửng rằng ông nên chú ý hơn đến sự uy nghiêm của hoàng đế khi các cận thần đang nghị sự.

Chính nhờ sự cai trị nhân từ và hào phóng của Tống Nhân Tông mà những vĩ nhân văn học như Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu và Tô Tuân đã xuất hiện vào thời nhà Tống và đạt được những thành công rực rỡ.

Khoan dung với người khác, kỳ thật chính là đối xử tử tế với chính mình

Độc đoán sẽ không khiến những người xung quanh phải khuất phục mà sẽ phản tác dụng.

Chỉ bằng cách khoan dung và lấy đức thu phục lòng người, bạn mới có thể có được sự tôn trọng bên trong của người khác và đạt được sự ủng hộ thực sự của người khác.

Tha thứ cho sai lầm của người khác, là trí tuệ

Khi ai đó nói xấu mình, thay vì tranh cãi và giải thích, thà tha thứ cho họ còn hơn. Khi người khác làm nhục mình, thay vì ngày nào cũng thấp thỏm lo âu về điều đó, mình nên chủ động hóa giải nó.

Có một câu chuyện như thế này: Một vị trưởng lão cao quý trong chùa lấy một chiếc ghế, an tĩnh ngồi cạnh bức tường cao trong sân.

Tiểu hòa thượng lẻn ra ngoài, lật người giẫm lên ghế, khi quay người lại mới phát hiện chỗ ngồi dưới chân mình từ lúc nào đã biến thành trưởng lão. Tiểu hòa thượng chột dạ hốt hoảng bỏ chạy, ngày ngày thấp thỏm lo âu chờ đợi trưởng lão trừng phạt mình.

Mấy ngày trôi qua, trưởng lão vẫn không thông báo với chùa mà tiếp tục dọn dẹp và đốc thúc các tu sĩ trẻ tiếp tục học tập đạo pháp. Biết được trưởng lão tha thứ như vậy, vị hòa thượng trẻ cảm thấy hối tiếc không thôi, từ đó về sau khắc khổ tu luyện, ngày ngày không dám lười biếng, cuối cùng đã trở thành vị trưởng lão kế tiếp nhiệm, đức cao vọng trọng và được mọi người kính ngưỡng.

Khoan dung với người khác, kỳ thật chính là đối xử tử tế với chính mình

Sự trừng phạt trong lời nói và hành động về cơ bản không thể giải quyết được vấn đề. Chỉ những kẻ có lòng dạ nông cạn mới muốn dùng bạo lực để khống chế lòng người khác, chỉ khi có sự suy xét chân thật và ăn năn trong lòng mới có thể thể hiện bản thân một cách tự nhiên trong hành động.

Điều có thể lay động trái tim hoàn toàn chính là sự bao dung và thấu hiểu về mặt tinh thần.

Nhiều khi, chúng ta không thể thay đổi mọi thứ xung quanh mình, nhưng chúng ta có thể thay đổi quan điểm và tâm tính của mình.

Khoan dung với người khác chính là tích lũy vận may cho mình, mỗi khi giận người mà đi trả thù thì là tự tạo ra cái lồng cho chính mình. Cuộc đời ngắn ngủi bất quá chỉ có mấy chục năm, nên chúng ta hãy đối xử tử tế với chính mình và khiến mình trở nên nhẹ nhàng, bình thản, và bình tĩnh hơn khi có chuyện xảy ra.

Đừng để tâm thái của chính mình ngày càng hẹp hòi, đừng phóng đại sai lầm của người khác, đừng lo lắng về lợi ích cá nhân, hãy nghiêm khắc với bản thân và bao dung với người khác.

Bình Yên (Tổng hợp/ Theo Aboluowang)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Bụng 3 ngấn cũng phải tự mà phẳng mà thon nhờ nước ép giảm cân thần thánh