Fan Jack bênh thần tượng chằm chặp: liệu các ‘bé’ có chấp nhận việc mình bị bạn trai cắm sừng rồi bỏ mặc, phải nuôi con một mình?

I Am NGA 2021-08-12 14:45
- Các bạn có thể hâm mộ thần tượng, nhưng làm ơn đừng bênh vực cái sai.

Drama tình ái của chàng ca sĩ làm mạng xã hội nháo nhác mấy ngày qua

Những ngày qua, dù người “tối cổ” nhất cũng phải nghe phong thanh cái tên Jack, Thiên An và mớ bùng binh tình ái của chàng ca sĩ “Sóng gió”. Cho những ai chưa biết thì mới đây Jack bị Thiên An tố ngoại tình, bắt cá nhiều tay trong quãng thời gian hẹn hò với cô. Hiện tại cô đã sinh con chung với Jack và đang phải nuôi con một mình với khoản chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng từ mẹ Jack. Ngay sau đó, các cô A, cô B cũng đồng loạt lên tiếng tố Jack bắt cá nhiều tay, thậm chí cô B còn tố Jack qua lại với cô D nữa.

Fan Jack bênh thần tượng chằm chặp: liệu các ‘bé’ có chấp nhận việc mình bị bạn trai cắm sừng rồi bỏ mặc, phải nuôi con một mình?

Tin sốc này có lẽ khiến nhiều người bất ngờ, ngỡ ngàng vì chàng ca sĩ sinh năm 1997 xưa nay được biết đến với hình tượng hiền lành, chân chất, đặc biệt Jack còn được nhiều người từ ghét quay sang bảo vệ sau scandal bị mẹ con K-ICM “bóc lột” hồi đầu năm 2020. Sau khi rời Công ty ICM, Jack đầu quân cho một công ty giải trí khác và sự nghiệp lên vù vù như diều gặp gió. Anh cũng chưa từng công khai về chuyện từng hẹn hò với Thiên An hay bất kỳ cô gái nào.

Fan Jack bênh thần tượng chằm chặp: liệu các ‘bé’ có chấp nhận việc mình bị bạn trai cắm sừng rồi bỏ mặc, phải nuôi con một mình?

Sau mấy ngày im bặt, mới đây Jack cũng đã lên tiếng thừa nhận việc có con với Thiên An và phân trần giải thích, anh xin lỗi các nhãn hàng, xin lỗi fan hâm mộ nhưng tuyệt nhiên vẫn không có một lời gửi đến người đáng được xin lỗi nhất. Cuộc tình dù đúng dù sai, nhưng việc bạc bẽo, vô tâm với chính con ruột của mình, thờ ơ với người mang nặng đẻ đau để sinh con của mình, thì không bao giờ là đúng. Jack suy cho cùng cũng mới chỉ “là một thằng con trai”, chưa thể coi là một người đàn ông, người cha được.

Fan Jack bênh thần tượng chằm chặp: liệu các ‘bé’ có chấp nhận việc mình bị bạn trai cắm sừng rồi bỏ mặc, phải nuôi con một mình?

Hâm mộ thần tượng nhưng đừng bênh vực cái sai

Jack là một ca sĩ trẻ, nổi tiếng sớm, fan hâm mộ của anh cũng là lực lượng đông đảo những bạn trẻ, thậm chí đa phần còn nhỏ tuổi, tập trung ở lứa tuổi tiểu học, cấp 2, cấp 3. Khi scandal của Jack nổ ra, một lượng lớn fan của Jack đã khuấy đảo xu hướng Tiktok với những clip khóc lóc sưng mắt, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào thần tượng, thậm chí có những tuyên bố rất “ba chấm” như “Jack đúng thì tụi mình đúng, Jack sai thì tụi mình cùng sai”, “Chọn con tim hay là nghe lý trí? Tôi chọn Phương Tuấn (tên thật của Jack)”. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều fan của Jack còn vào report cho bay màu bài đăng trước đó của Thiên An, liên tục tấn công hai mẹ con cô bằng những ngôn từ đầy thù ghét, hằn học.

Fan Jack bênh thần tượng chằm chặp: liệu các ‘bé’ có chấp nhận việc mình bị bạn trai cắm sừng rồi bỏ mặc, phải nuôi con một mình?

Thần tượng cũng là con người mà con người cũng có lúc sai, nhưng phải tùy cái sai để xem mình có nên tiếp tục bênh vực và ủng hộ hay không. Bênh thần tượng bất chấp đúng sai, đó không phải là yêu thương mà là sự mù quáng. Có lẽ scandal lần này cũng chẳng “xi nhê” gì với Jack, anh có thể mất đi một vài hợp đồng quảng cáo, bị người hâm mộ quay lưng, danh tiếng có sứt mẻ ít nhiều, nhưng với lượng fan trung thành, hùng hậu và bất chấp thế này thì có lẽ Jack vẫn sống tốt, kiếm tiền ổn trong showbiz Việt. Chính sự bênh vực mù quáng ấy khiến Jack (và những ngôi sao giải trí như Jack) tiếp tục mắc sai lầm, và biết đâu chính một vài fan nữ nào đó lại trở thành nạn nhân, giống như scandal Ngô Diệc Phàm rúng động showbiz Hoa ngữ.

Bảo vệ và bênh vực thần tượng thể hiện tình cảm trung thành của người hâm mộ. Nhưng điều đó không có nghĩa là được dung túng, nuôi dưỡng cho cái sai cái xấu của thần tượng mình. Fan của Jack có rất nhiều bé gái, em gái, nhưng các cô bé và các cô gái ấy sẵn sàng vì thần tượng của mình mà chà đạp nhân phẩm của một cô gái khác và 1 em bé gái khác, bất chấp hành vi của thần tượng mình vi phạm đạo đức thông thường. Từ phía idol, để cho fan của mình tấn công phụ nữ và trẻ em mà không lên tiếng trấn an và khuyên nhủ fan cũng cho thấy tầm vóc lớn hay nhỏ của thần tượng. Huống hồ, người bị tấn công ở đây là chính là bạn gái cũ và con gái ruột mới 4 tháng tuổi của mình.

Fan Jack bênh thần tượng chằm chặp: liệu các ‘bé’ có chấp nhận việc mình bị bạn trai cắm sừng rồi bỏ mặc, phải nuôi con một mình?

 

Mọi câu chuyện luôn có ẩn tình phía sau. Sẽ là vội vàng nếu đưa ra kết luận đúng sai trắng đen rõ ràng. Nhưng cũng chính vì thế, việc Jack im lặng để cho fan lên tiếng hộ mình một cách hùng hổ, hung dữ và ác độc nhắm về phía những cô gái dám đứng lên nói điều-mà-họ-cho-là-sự-thật bằng chính tài khoản MXH công khai, cho thấy sự thiếu trưởng thành và khả năng chịu trách nhiệm kém cỏi của một công dân nói chung và một nghệ sĩ nói riêng.

Tình cảm của fan hâm mộ là rất đáng trân trọng, nhưng dùng tình cảm đó để bảo vệ bản thân và làm tổn thương người khác - trong trường hợp này là những người phụ nữ còn rất trẻ không danh tiếng và tiền bạc trong tay - là sự thiếu tự trọng. Bảo vệ thần tượng của mình là hành động đáng quý, nhưng bảo vệ bằng cách tấn công những người yếu thế, bắt nạt tập thể, hạ thấp phụ nữ là thiếu hiểu biết về pháp luật và đạo đức.

Nhưng có thể những điều trên đây quá to tát đối với những fan girl, fan boy mới đang độ tuổi cấp 1, cấp 2, cấp 3. Các bạn nhỏ còn chưa có trải nghiệm trong cuộc sống để phân biệt được đúng sai. Thần tượng của các bạn lại chưa đủ trưởng thành để giúp cộng đồng fan hâm mộ nhỏ tuổi của mình học được điều hay lẽ phải. Song, hãy thử làm một phép nhập vai như một bài tập ngữ văn vẫn thường làm trong nhà trường: Một ngày nọ bạn lớn lên và yêu 1 chàng trai, chàng trai ấy hứa hẹn với bạn đủ điều về tương lai hoa mộng, bạn sinh con cho chàng trai ấy nhưng em bé vừa ra đời thì hai người chọn hai lối. Chàng trai ấy không đồng ý cho con mang họ mình. Sinh con ra chưa một lần tới thăm. Rồi bạn phát hiện trong thời gian bạn mang thai, chàng trai ấy qua lại với vài cô gái khác nữa. Cảm giác của bạn lúc đó ra sao? Vẫn sẽ tiếp tục yêu thương vô điều kiện? Vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng và chờ đợi?

Không đâu các cô gái và các chàng trai ạ. Nếu có 1 người đàn ông như thế thật ngoài đời, tin tưởng và chờ đợi họ chính là hủy hoại bản thân của chính mình.

Và trên hết, tin tưởng và chờ đợi vào một thần tượng có hành vi xấu xí (nếu điều đó được chứng minh là thật) thực chất không giúp bảo vệ thần tượng mà chỉ từng ngày hủy hoại anh ta trong vũng bùn của ngạo mạn và cố chấp.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Cách ''ngồi không'' mà vẫn đốt cháy mỡ thừa cho những ngày ở nhà nhiều