Đừng nhìn người khác sống, cũng đừng sống cho người khác nhìn

I Am NGA 2023-06-24 09:29
- Người khác có đi hết đông, tây, nam, bắc thì đó cũng là hành trình của họ. Mình dám bước đi những bước nhỏ đầu tiên cũng đáng tự hào vì đó là hành trình của chính mình.

Có phải bạn từng nhìn cuộc sống của người khác rồi ngưỡng mộ, ước ao?

Ước gì mình thành công, giàu có, hạnh phúc như họ. Nhưng mình khó mà có được những thứ như họ, nên cứ ngắm nhìn cuộc sống của người ta rồi ngậm ngùi “chỉ biết ước”.

Tôi cũng từng như thế! Nhưng thay vì ước mình thành công, giàu có, hạnh phúc như người khác thì tôi lại ước giá mà mình… dám nghỉ việc như họ. Đi làm không thích nữa thì nghỉ, làm gì mà không dám? Điều đó đúng với ai chứ không phải tôi. Suốt nhiều năm trời, cuộc sống của tôi là sáng bon chen trên con đường đông đúc cho kịp giờ chấm công, chiều lại nhích từng milimet trên con đường ngột ngạt, đầy khói bụi để về nhà. Cuộc đời là chuỗi ngày dài chấm công để chờ cuối tháng lương đổ “ting ting” vào tài khoản. Ngồi một chỗ là thèm được đi những nơi người ta đi, trải nghiệm những thứ người ta trải.

Đừng nhìn người khác sống, cũng đừng sống cho người khác nhìn

Trước đây, khi ngưỡng mộ ai đó, tôi thường hỏi họ xem bí quyết của họ thế nào để học hỏi. Khi họ có một trải nghiệm thú vị nào đó, tôi muốn được biết cảm giác của họ ra sao, rồi nhắm mắt tưởng tượng một ngày mình cũng được trải nghiệm những điều đó. Khi chứng kiến một người rơi vào nghịch cảnh như tai nạn, ốm đau, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác sợ hãi và tự nhủ mình phải trân trọng cuộc sống hơn và cẩn thận hơn mới được.

Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra rằng, dù mình có học theo công thức thành công của một người, theo sát đến từng đường đi nước bước thì mình cũng khó mà đạt thành công giống như họ. Dù mình có bắt chước hành trình y hệt họ, đi đến những nơi giống như họ thì trải nghiệm của mỗi người vẫn không giống nhau. Dù người ta có gặp nghịch cảnh thế nào thì cũng không có nghĩa là điều đó sẽ xảy đến với mình.

Bởi đơn giản mỗi người một cuộc đời, một vận mệnh, không ai giống ai hết. Số phận của mình đâu có những thứ giống như của người ta, mình mất công bắt chước theo họ làm gì? Trong khi mình nhìn cuộc đời của họ bằng đôi mắt ngưỡng vọng, ao ước, thì đó vẫn là cuộc đời của họ, còn mình thì vẫn mắc kẹt trong cuộc đời của mình. Cứ mải dõi theo, ngắm nghía, ao ước được sống cuộc đời của người khác mà quên sống cuộc đời của mình, quên hiện diện trong mỗi phút giây.

Đừng nhìn người khác sống, cũng đừng sống cho người khác nhìn

Chỉ bản thân mình mới biết mình thật sự muốn gì. Trái tim của chúng ta biết hết, nó biết trước những điều mà tâm trí mình chưa kịp nhận ra. Chỉ có điều, ta có bao giờ quay vào bên trong mà lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình hay không.

Lần đầu tiên tôi dám làm những điều mà trước đó tôi chưa bao giờ dám làm. Quyết định lớn đầu tiên sau bao nhiêu năm đi làm là nghỉ việc. Hào phóng dành cho bản thân một kỳ nghỉ hè. Vui vẻ lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch một mình sắp tới. Cởi trói cho bản thân khỏi những trách nhiệm ràng buộc và vượt lên nỗi sợ hãi bị bỏ lại phía sau. Một người luôn thiếu cảm giác an toàn, thích kiểm soát mọi thứ như tôi, đầu óc lúc nào cũng đầy lo âu, chưa bao giờ đi đâu một mình, thế mà lại chọn hành trình xuyên từ Bắc vào Nam. Những mong muốn mà suốt bao lâu nay vẫn nằm trên giấy, không biết bao giờ mới thực hiện được thì giờ đây tôi đang lần lượt làm từng thứ một, bắt tay hành động nhiều hơn, thay vì chỉ ngồi mơ.

Và rồi tôi nhận được tin nhắn của một vài người bạn, rằng họ ngưỡng mộ tôi. Nghe hai từ “ngưỡng mộ” vừa vui vừa ngường ngượng. Mình có giỏi giang, thành công, nhiều tiền gì đâu mà ngưỡng mộ. Mình chỉ là một người bình thường, đang sống cuộc đời mà mình muốn thôi mà. Nhưng đôi khi chỉ cần bạn dám sống cuộc đời mình muốn cũng đủ để người khác thấy ngưỡng mộ rồi. Bởi số đông vẫn đang mắc kẹt trong cuộc đời của họ, không dám làm những điều mà họ muốn làm. Phải chăng vì thế mà khi tôi bắt đầu khép lại chương cũ để viết nên những chương mới của của đời mình, đồng nghiệp và bạn bè gợi ý cho tôi bao nhiêu thứ hay ho tôi có thể làm. Có phải đó chính là điều họ muốn làm, nhưng họ đã không làm và họ gửi gắm ao ước ấy cho một người khác không?

Đừng nhìn người khác sống, cũng đừng sống cho người khác nhìn

Người ta chúc tôi sau này sẽ giàu có, thành công với đam mê và trở nên nổi tiếng. Tôi lắc đầu xua tay, tôi chẳng mơ ước những thứ cao xa như thế, chỉ mong mình có thể sống hạnh phúc, bình an và khỏe mạnh mỗi ngày, hay chỉ đơn giản là sống tốt hơn một chút. Tôi hơi áp lực về việc mình phải tốt lên, mình phải thay đổi khi người khác đang nhìn vào cuộc sống của mình.

Khi ở vị trí người quan sát cuộc đời của người khác mà ngưỡng mộ, trở thành người bắt đầu tập trung sống cuộc đời của mình, tôi mới nhận ra chẳng có con đường nào là trải đầy hoa hồng, mà có chăng nữa thì hồng nào mà chẳng có gai. Cuộc sống đẹp đẽ mà mình thấy ở người khác, đó là khi họ đã đi qua bao nhiêu chông gai ấy rồi, và mình chỉ được thấy những gì mà người ta muốn cho mình thấy thôi.

Mải nhìn người khác sống, ta sẽ luôn bị cuốn theo những giá trị bên ngoài. Sống cho người khác xem, mình chỉ mãi là diễn viên trên sân khấu của cuộc đời mình mà không bao giờ dám sống thật. Cứ sống cuộc đời của mình, để cho chính mình xem. Đừng lo lắng ánh nhìn của người khác, vì đôi khi ánh mắt họ nhìn mình cũng chỉ lướt qua như cách họ nhìn hết thảy vạn vật trên đời mà thôi. Không ai bận tâm đến người khác hơn cuộc sống của chính họ đâu.

Người khác có đi hết đông, tây, nam, bắc thì đó cũng là hành trình của họ. Mình dám bước đi những bước nhỏ đầu tiên cũng đáng tự hào vì đó là hành trình của chính mình.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử ở Phú Yên Những thông tin mới nhất