Phụ nữ độc thân có phải là ‘ế’ - khi một mình vẫn ổn thì đâu nhất thiết phải cần tới ai?

Đông Miên 2023-04-10 11:12
- Những cô nàng độc thân tự chủ luôn luôn có một cuộc sống tuyệt vời.

Ở Việt Nam, áp lực lớn nhất đối với những người phụ nữ độc thân có lẽ vẫn đến từ gia đình, và những người quen của họ. Mỗi một cô gái nào đó đã qua cái tuổi chông chênh mà dư luận gán cho cái mác “ế”, chắc hẳn ngày nào cũng phải nghe những lời khuyên ái ngại thế này: “Đã yêu ai chưa? Bao giờ lấy chồng?”, hay những lời khuyên như: “Tuổi không còn trẻ nữa, nên kết hôn đi. Kén chọn làm gì”. Điều này cũng đã khiến cho không ít các cô nàng cảm thấy áp lực và khó chịu.
Thay vì sống lạc quan yêu đời, các nàng có đang lo lắng về tình trạng độc thân của mình và “phải cố gắng” tỏ ra vui vẻ không nào?

Phụ nữ độc thân có phải là “ế”?

Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, những người độc thân được chia làm hai kiểu: có người yêu và chưa có người yêu (hay còn gọi là “ế”). Hãy nhìn lại một chút, bạn sẽ thấy giữa hai quan điểm ấy, một đằng là danh xưng, một đằng là cảm xúc. Ai đó đưa đón bạn mỗi ngày, ai đón ôm bạn, làm tình với bạn, cũng chẳng đủ nói rằng: Bạn đang yêu! Bởi vậy, không thiếu những cô nàng độc thân mang danh xưng có “người yêu” vẫn cô đơn ngay trong chính cuộc tình của mình.

Phụ nữ độc thân có phải là ‘ế’ - khi một mình vẫn ổn thì đâu nhất thiết phải cần tới ai?

Phụ nữ không có người yêu chẳng phải do họ “ế”, chẳng phải do họ kén chọn; mà họ đang nghiêm túc chờ đợi một người khiến họ yêu đến điên cuồng. Đó là lúc trái tim họ nồng nhiệt như cơn bão, nhưng cũng có khi lặng lẽ như mưa dầm. Và dẫu cho có ở trong tâm bão, con tim họ cũng không hề sợ hãi vì họ đã tìm thấy nơi ấy bình yên. Độc thân không sợ “ế” chỉ sợ họ thỏa hiệp với sự kỳ thị, với những áp lực dẫn đến sự thỏa hiệp của con tim mà thôi.

Phụ nữ chưa có người yêu hãy tạo ra mỗi giây “ế” là một thứ trải nghiệm

Chị bạn mình là một ví dụ cho kiểu độc thân rất gây nghiện này. Trang cá nhân của chị được chia ra sẵn từng khoảnh khắc trong ngày. Ban sáng, 5 giờ thì chị tập yoga; 10 giờ chị đăng tin bán hàng nội địa Nhật. Trước khi đi dạy ca tối, chị đăng những khoảnh khắc đạp xe ra biển.
Chị ấy rất thích dạo biển, bởi: “Cái cảm giác khi gió có thể hôn lên da một cách se lạnh, mọi thứ lúc ấy ráo khô và bầu trời thì vô cùng quang đãng. Khoảnh khắc ấy, ngỡ như thanh xuân của mình được nhuốm màu của nhiệt huyết và sự cống hiến là vô tận”. 

Phụ nữ độc thân có phải là ‘ế’ - khi một mình vẫn ổn thì đâu nhất thiết phải cần tới ai?

Cuối tuần, chị up ảnh làm bánh hoặc xem bài Tarot cho khách, có khi là hoạt động ngoại cảnh chèo thuyền, cắm trại,....Mỗi cuối tháng thì lại có thêm một chuyến đi xa về vùng biển hay sông núi nào đó.
Những người không quen biết chị, có thể đều cho rằng chị “sống ảo thế", “làm màu thôi". Nhưng cũng rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến cái cách chị ấy đam mê với từng con chữ trên trang cộng đồng, tinh thần nhiệt huyết vác cái ba lô lên và đi mỗi cuối tuần,...cũng đã giúp họ thay đổi định nghĩa về cụm từ “tận hưởng chuỗi ngày độc thân”. Có đêm vừa nhắn tin hỏi đùa “khi nào đi Đà Lạt rủ em với"? - Ấy vậy mà sáng ra đã thấy chị ngồi cùng mẹ uống cafe ở Mây Lang Thang rồi.

Các cô nàng nghĩ sao về lối sống của kiểu người độc thân này? Bạn có thấy họ giống như chú mèo máy Doraemon không? Họ luôn có chiếc túi thần kỳ chứa năng lượng hay sao mà dùng hoài không hết. Thò tay vào là tìm thấy trò vui để trải nghiệm, thò tay vào là bắt được cánh cửa đi đó đi đây.

Phụ nữ độc thân có phải là ‘ế’ - khi một mình vẫn ổn thì đâu nhất thiết phải cần tới ai?

Thay vì lướt tin trên Facebook, thấy thông tin, bình luận tiêu cực hay tranh cãi ồn ào, than vãn, đố kỵ,...có một người bạn như chị cũng thật hay. Lướt tới đâu là biển xanh, cát trắng, rừng thông, nắng vàng,...hiện ra đến đó. Thú vị lắm!
Phụ nữ một mình kiểu này dành hết thời gian cho việc tận hưởng cuộc sống, không ai dám chê họ "ế", chỉ biết dùng từ tuyệt vời để nhắc đến họ mà thôi.

Phụ nữ độc thân có phải là ‘ế’ - khi một mình vẫn ổn thì đâu nhất thiết phải cần tới ai?

Trước khi tìm thấy người mà bạn tin rằng "đúng" cho cuộc đời mình, thì đừng gật bừa yêu đại. Bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc sống này đều là tự nhiên, nhưng việc mình sống với nó như thế nào phụ thuộc vào từng cách của mỗi người. Việc của bạn, dù là phụ nữ có người yêu hay ế, bạn cũng phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Bạn phải sống kiên cường và nói không với những điều mình không muốn. Đó là cách những cô nàng chọn sống độc thân nhìn lên bầu trời u ám, họ vẫn thấy một cầu vồng rực rỡ trăm nghìn sắc. Và khi một mình vẫn ổn thì phụ nữ “ế” đâu nhất thiết phải cần tới ai!

Đông Miên (Tổng hợp)
Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình