Nghịch lý của người trẻ: không hạnh phúc với công việc nhưng không thể ngừng làm việc

I Am NGA 2023-03-15 14:21
- Có những người không hạnh phúc với công việc của họ nhưng họ không thể từ bỏ được, vì sao?

Bạn có hạnh phúc với công việc của mình không? 

- Cậu có hạnh phúc với công việc của mình không? – Tôi hỏi cậu bạn lâu rồi không liên lạc.

- Không! Hoàn toàn không! Động lực duy nhất của tớ là tiền.

Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều điều, cậu ấy làm freelance toàn thời gian, tôi làm văn phòng toàn thời gian và có dắt lưng vài job nhỏ nhỏ làm thêm. Chúng tôi mỗi người một động lực làm việc khác nhau, với cậu ấy là tiền, còn với tôi là sự an toàn, bảo đảm. Thử nghĩ mà xem, trong bối cảnh nhiều người mất việc, đói ăn, nhiều người lại chẳng mơ ước có được công việc như chúng tôi. Thu nhập có giảm thì vẫn đủ trang trải cuộc sống và điều quan trọng là nó tương đối ổn định.

Nghịch lý của người trẻ: không hạnh phúc với công việc nhưng không thể ngừng làm việc

Tuy nhiên, dù làm công việc khác nhau với những động lực khác nhau thì chúng tôi cũng đều chung một mục đích – duy trì cuộc sống và chung cả nỗi sợ. Sợ nghỉ việc hay mất việc thì sẽ mất đi nguồn thu nhập. Sợ buông công việc ấy ra thì mình không thể tìm được công việc khác tốt hơn. Đó là lý do nhiều người không hạnh phúc với công việc nhưng vẫn phải bám víu lấy.

 

Sống cuộc đời mình mơ ước

 

Tôi biết một người anh, hiện anh ấy đang làm công việc mình yêu thích, đúng sở trường và kiếm ra tiền, đó là cuộc sống trong mơ với nhiều người. Tuy nhiên anh ấy nói mình không sống cuộc sống trong mơ của người khác mà đang sống cuộc sống trong mơ của chính mình. Anh ấy biết mình cần gì và cố gắng để đạt được điều đó.

Để có được công việc hiện tại như bây giờ, vẽ và kiếm tiền từ việc vẽ, anh ấy đã phải chấp nhận từ bỏ một công việc thu nhập cao và ổn định, cố mày mò tự học vì từng thi đại học nhưng trượt. Dẫu thế, không điều gì ngăn nổi niềm đam mê của anh.

Nghịch lý của người trẻ: không hạnh phúc với công việc nhưng không thể ngừng làm việc

- Ở tầm tuổi em, anh có đang hạnh phúc với công việc của mình không? – Tôi hỏi.

Anh trả lời rằng thời gian đó anh vẫn đang đầu tắt mặt tối với guồng quay công nghiệp nhưng anh cũng nhận ra mình không thể cứ sống thế này mãi được. Anh đã xây dựng ikigai dần dần, vì thế anh mới có ngày hôm nay.

Có rất nhiều lý do khiến người ta không thể buông được công việc của mình dù không thấy hạnh phúc với nó. Ngoài lý do vì tiền và vì những nỗi sợ như tôi kể ở trên thì còn những lý do khác. Chẳng hạn như năng lực của họ phù hợp với công việc đó, hay năng lực của họ có hạn và không thể với tới công việc mình mơ ước. Có những người lại không biết mình thích cái gì và có thể làm được gì.

 

Biết mình thích gì là điều quan trọng trong việc tìm ra công việc mơ ước

 

Công việc chiếm phần lớn thời gian một ngày của bạn. Nếu coi cuộc sống là cánh tay trái thì công việc là cánh tay phải. Nếu như bị mất cân bằng giữa cuộc sống và công việc, bạn sẽ không có được sự hạnh phúc. Tìm ra mục đích sống rất quan trọng, nó là điểm neo để bạn tựa vào và lèo lái con thuyền cuộc đời mình.

Nếu bạn thích cái gì đó, hãy vun vén cho sở thích của mình. Nhiều người đã phát triển nghề nghiệp dựa trên sở thích của bản thân. Chẳng hạn thích tập luyện, tìm hiểu chế độ dinh dưỡng và làm huấn luyện viên thể hình. Có người thích viết lách và có thêm công việc tay trái là viết sách, làm blogger.

Nghịch lý của người trẻ: không hạnh phúc với công việc nhưng không thể ngừng làm việc

Nhưng có những người lại thấy cuộc sống của mình nhàn nhạt, không biết mình thích cái gì, như cậu bạn mà tôi kể ở phần đầu. Vấn đề của cậu ấy là quá bận với công việc, bị cuốn theo nó và không dứt ra được. Cậu không có một kẽ hở thời gian nào để khám phá bản thân và biết mình thích điều gì. Lúc này, những khoảng nghỉ ngơi, thậm chí bị coi là lười biếng, chán chả muốn làm gì lại tạo cơ hội để bạn tìm thấy điều mình thật sự thích. Vì con người vốn không thể chịu được sự nhàn rỗi, khi quá rảnh, họ sẽ cố gắng kiếm gì đó để làm.

Nếu đã xác định được sở thích, hãy cố vun vén cho nó, giống như việc bạn trồng một cái cây, kiên nhẫn tưới nước và chờ đến ngày đơm hoa kết trái. Nếu bạn không hạnh phúc với công việc của mình, hãy bắt đầu một điều gì đó, ngay từ bây giờ.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình