Cặm cụi kiếm tiền, có bao giờ bạn tự hỏi tiền đồ hay tiền mặt quan trọng hơn?

I Am NGA 2021-07-16 08:56
- Tiền đồ quan trọng hơn tiền mặt, nhưng người ta vẫn cần tiền mặt để xây dựng tiền đồ.

Khi những tiếng “ting ting” chẳng còn làm tôi hào hứng

Tiếng chuông “ting ting” báo biến động số dư vào cuối tháng có lẽ là âm thanh mà nhiều người mong đợi nhất, trong đó có tôi. Tôi đã từng đợi lương như nắng hạn chờ mưa rào vào những ngày cuối tháng. Bởi vì có lương, tôi sẽ mua được chiếc áo mình thích, một vài lọ mỹ phẩm mới, ăn những món ngon, sống sung túc tạm bợ trong những ngày đầu tháng, rồi lại mòn mỏi chờ lương vào những ngày cuối tháng. Cuộc sống cứ trôi đi như thế, quanh năm suốt tháng như thế.

Cặm cụi kiếm tiền nhưng bạn có bao giờ tự hỏi tiền đồ hay tiền mặt quan trọng hơn?

Khi số tiền lương không còn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của tôi, tôi bắt đầu nghĩ đến việc phải gia tăng thu nhập từ những công việc làm thêm. Dù sao công việc chính của tôi cũng không bận lắm, tôi có thể làm thêm vào buổi tối. Số tiền làm thêm tôi kiếm được đủ cho tôi có cuộc sống tạm gọi là “dư giả” theo kiểu làm đến đâu tiêu đến đấy, thích cái gì mua cái nấy trong khả năng và cũng không phải vay mượn.

Nhưng dạo gần đây, tôi không còn hào hứng với những tiếng “ting ting” nữa. Nghĩ đến những hóa đơn phải trả, những khoản phải chi, tôi lại thở dài. Tiền về chưa ấm ví thì đã lại phải chạy ra khỏi ví. Chẳng lẽ cuộc sống của mình chỉ là đợi đến ngày cuối tháng nhận lương thôi sao?

Tôi đã buồn bã vì những gì mình nhận được

Hồi đầu năm, khi những khoản tiền công từ những công việc tự do lần lượt được chuyển tới, tôi đã ngồi ngắm nghía những con số rất lâu và suy nghĩ. “Nếu không có những khoản tiền này, liệu cuộc sống của mình có gặp khó khăn không? Chắc là không nhỉ? Vậy mình có thật sự cần những công việc này không? Mình có yêu thích nó không?”

Có tiền thì cũng thích thật đấy, cái cám dỗ của nó khiến người ta khó có thể dứt ra. Lòng tham của con người là thứ khó có thể đo lường được. Người ta có một lại muốn có hai, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Nhưng có những lúc tôi đã bật khóc cho những gì mình nhận được. Một cái giá quá bèo bọt cho thời gian và công sức tôi đã bỏ ra, chứ chưa tính đến chất xám. Vậy thì tôi lãi hay lỗ khi kiếm được những khoản tiền này?

Cặm cụi kiếm tiền nhưng bạn có bao giờ tự hỏi tiền đồ hay tiền mặt quan trọng hơn?

Tôi thậm chí chẳng còn kẽ hở thời gian nào cho bản thân. Tôi dậy sớm hơn người khác, đi ngủ muộn hơn người khác, đứng ngoài chợ mua rau cũng phải check tin nhắn công việc. Cơm tối nấu xong 9, 10 giờ mới được ăn vì phải lên một tin bài gấp. Đến giờ đi ngủ nhưng có bài gấp cần làm nên lại thức đến nửa đêm. Tôi cho rằng đó là trách nhiệm với công việc, nhưng cái chữ “trách nhiệm” đó đã vắt kiệt sức khỏe và tinh thần của tôi từng ngày.

Người ta đánh giá tôi tốt nhưng vẫn trả cho tôi ít tiền. Vậy có phải khả năng kiếm tiền của tôi quá kém không? Hay tôi chưa biết cách bán cho được giá?

Tôi hiểu rằng, Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh khó khăn, lực lượng lao động thất nghiệp ngoài kia đầy. Tôi phải chia sẻ những khó khăn chung đó. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra rằng, phụ thuộc tài chính vào người khác không phải là điều tốt, dù là một ông chủ, một công việc hay bất cứ điều gì.

Cặm cụi kiếm tiền nhưng bạn có bao giờ tự hỏi tiền đồ hay tiền mặt quan trọng hơn?

Có cách nào để tôi hạnh phúc hơn với việc kiếm tiền không?

Cứ mỗi khi công việc này bị giảm thu nhập, tôi lại vội vàng tìm công việc khác thay thế. Vì chỉ khi tiền đổ đầy vào tài khoản mới khiến tôi cảm thấy yên tâm. Nhưng liệu tôi có thể mài sức mãi mà kiếm tiền được không? Liệu tôi có thể làm điều gì đó để thay đổi cuộc sống của mình không?

Tôi không muốn việc kiếm tiền trở thành gánh nặng trên vai. Tôi muốn mình kiếm tiền không chỉ vì phải kiếm tiền mà mình còn hạnh phúc với điều đó nữa.

Tôi đem trăn trở này vào từng bữa ăn, giấc ngủ và bắt đầu đặt bút vạch ra kế hoạch cho cuộc đời mình. Tôi muốn làm gì tiếp theo trong 5 năm, 10 năm nữa? Có điều gì tôi sẽ hối tiếc nếu không kịp làm trước khi chết?

Nếu tôi dành phần lớn thời gian trong ngày chỉ chăm chăm kiếm tiền, tôi chẳng còn thời gian để học hành, phát triển bản thân nữa. Tôi nhận ra, chỉ khi bản thân trở nên có giá trị hơn thì mình mới bán chất xám và sức lao động được giá hơn.

Cặm cụi kiếm tiền nhưng bạn có bao giờ tự hỏi tiền đồ hay tiền mặt quan trọng hơn?

Tiền đồ quan trọng hơn tiền mặt, nhưng người ta vẫn cần tiền mặt để xây dựng tiền đồ. Tôi vẫn có những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cần thực hiện, trong đó có mục tiêu về tài chính.

Trước đây, mỗi khi có ai offer một công việc là mắt tôi lại sáng lên long lanh. Nhưng bây giờ tôi không vội nhận việc mà tôi dành thời gian cân nhắc cho thật kỹ, có thể đặt giấy bút làm một bản thẩm định nếu cần. Công việc này mang lại cho tôi giá trị gì? Nó có liên quan đến mục tiêu dài hạn và mục đích sống của tôi không? Nếu công việc đó không thể cân bằng giữa việc kiếm tiền và phát triển bản thân thì tôi sẽ không nhận. Trừ những giai đoạn tôi lâm vào cảnh túng thiếu và phải đặt việc kiếm tiền bằng mọi giá lên hàng đầu. Nhưng may mắn là tôi không thường xuyên phải rơi vào cảnh đó.

Tôi đã bỏ bớt kha khá những công việc làm thêm của mình và rất thận trọng khi nhận thêm những công việc mới. Đôi khi, muốn có thêm bạn phải biết bỏ bớt.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 trai đẹp Hàn Quốc lạnh lùng hot nhất hiện nay