7/7 săn vé concert BlackPink hay Taylor Swift? Làm sao để không phải tiếc nuối khi chỉ ‘đu’ được một show?

Vivian 2023-07-05 14:56
- Thay vì đau đầu tự hỏi nên đi xem ai, hãy quan tâm đến việc bạn sẽ chuẩn bị những gì cho concert mà bạn chọn. Đừng nghĩ đến những gì mình mất đi, mà hãy trân trọng những gì có được.

Vé concert BlackPink và Taylor Swift được mở bán vào cùng một ngày 

Những ngày vừa qua, cộng đồng người hâm mộ Việt Nam được một phen “đảo điên” khi cùng lúc nhận được thông tin ngày 7/7 tới đây concert BORN PINKThe Eras Tour của BlackPink và Taylor Swift sẽ cùng lúc mở bán vé. Ngay lập tức khắp các trang báo và mạng xã hội rộn ràng kế hoạch “săn” vé, từ fan cứng lâu năm, fan “nửa vời” đến người chỉ thi thoảng nghe nhạc cũng đều không muốn bỏ lỡ sự kiện lớn này.

7/7 săn vé concert BlackPink hay Taylor Swift? Làm sao để không phải tiếc nuối khi chỉ ‘đu’ được một show?

Concert của BlackPink và Taylor Swift cùng được mở bán vé vào 7/7

Có câu “trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết”, nhưng không trường hợp này trừ những người có dư dả tiền bạc, đại đa số đều không có đủ tài chính để có thể “đu” cả hai concert, không có tiền để đi hết nhưng chỉ đi một nơi thì lại tiếc concert còn lại. Vậy, phải làm sao để chúng ta có thể tận hưởng tối đa một show mà không tiếc nuối? 

Càng có nhiều sự lựa chọn thì con người càng ít hạnh phúc 

Có một sự thật càng đứng trước nhiều sự lựa chọn thì con người lại càng rối trí. Phân vân giữa các ngành học, phân vân giữa các công ty, phân vân khi chọn lựa bạn đời... Những tưởng càng có nhiều phương án dự phòng thì con người càng có thêm cơ hội đạt được thành công và hạnh phúc, song thực tế hoàn toàn trái ngược.

Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên phải đối mặt với những sự lựa chọn như vậy, muốn rất nhiều thứ nhưng năng lực và tài chính có hạn, mua cái này thì lại tiếc cái kia, đi đường này nhưng đầu luôn tự hỏi nếu mình chọn đường khác thì sẽ thế nào; kết quả là tâm hồn không lúc nào được thảnh thơi.

7/7 săn vé concert BlackPink hay Taylor Swift? Làm sao để không phải tiếc nuối khi chỉ ‘đu’ được một show?

Đứng trước càng nhiều sự lựa chọn thì con người càng ít hạnh phúc

Nếu hai concert được tổ chức cách nhau vài tháng, có lẽ người hâm mộ BlackPink lẫn Taylor Swift sẽ không phải băn khoăn nên tham gia concert nào, còn trong trường hợp này thì dù đi show của ai cũng sẽ phải tiếc nuối show còn lại. Đi xem Taylor Swift nhưng không thể tập trung tận hưởng âm nhạc khi mà đầu cứ mải nghĩ đến các cô gái nhà YG, hay đi “đu” BlackPink nhưng lại tự hỏi show của “ca sĩ hội chợ” diễn ra thế nào. Rốt cuộc, những sự lựa chọn lại trở thành gánh nặng cho chính con người, nó tạo ra mâu thuẫn trong nội tâm, làm chúng ta không thể sống trọn vẹn từng giây từng phút. 

Hiểu về bản thân, bạn thật sự muốn gì?

“Ước gì hai concert không được tổ chức cùng lúc”, có lẽ bất kỳ người hâm mộ nào cũng mong muốn như vậy khi biết tin về sự kiện. Có một số người bắt đầu tự hỏi: Mình thích BlackPink hay Taylor Swift hơn? Đi xem concert nào thì được lợi hơn? Đi gặp ai thì sẽ ít có sự tiếc nuối hơn?

Việc suy xét như vậy không phải là không có lý, ngoài niềm yêu thích, chúng ta còn phải cân nhắc các vấn đề tài chính, địa điểm tổ chức concert, phương tiện đi lại... Điểm dừng chân của Taylor Swift ở nước châu Á gần Việt Nam nhất là Singapore, còn concert của BlackPink thì được tổ chức ngay ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. 

Tuy nhiên, tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất không phải là đi “đu” show của ai, mà là chúng ta có thể tận hưởng khoảng thời gian ấy đến mức độ nào. Nếu không thể quán triệt tư tưởng thì dù chọn xem BlackPink hay Taylor Swift thì bạn cũng sẽ tiếc nuối người còn lại mà thôi. 

Hãy nghĩ rằng đây chưa phải cơ hội cuối cùng đi xem concert, nếu bạn thật sự yêu thích và nỗ lực, thì không cần chờ đến khi thần tượng đến châu Á diễn, bạn có thể chi trả cho bất cứ tour nào được tổ chức trên thế giới. 

Thay vì đau đầu tự hỏi nên đi xem ai, hãy chỉ quan tâm đến việc bạn sẽ chuẩn bị những gì cho concert mà bạn chọn. Đừng nghĩ đến những gì mình mất đi, mà hãy trân trọng những gì có được.

7/7 săn vé concert BlackPink hay Taylor Swift? Làm sao để không phải tiếc nuối khi chỉ ‘đu’ được một show?

Thay vì nghĩ đến những thứ mất đi, hãy trân trọng những gì có được

Mỗi người có một cách giải quyết vấn đề tâm lý khác nhau. Ví dụ bạn tôi chọn cách tung đồng xu hay bói bài để quyết định nên đi concert nào. Khi được hỏi, cô ấy trả lời: “Tớ giao phó hết cho vũ trụ”. Tuy là một câu nói đùa nhưng tôi cho rằng trong một số tình huống cứ “đổ” hết cho ý trời như vậy cũng là một cách hay. Không cần tiếc nuối vì đó là Thượng đế an bài, chúng ta chỉ cần tin tưởng làm theo mà thôi.

Tóm lại, điều quan trọng nhất không phải bạn chọn cái gì, mà là cách bạn sống thế nào với lựa chọn ấy. 

Vivian

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn mẹo dùng bình nóng lạnh thả ga, mà không lo 'đau ví'