Chùm ảnh: Hoa gạo đỏ rực giữa Thủ đô đón hè sang

Hoàng Sa 2015-03-21 06:29
- Những bông hoa gạo nở rực rỡ một góc trời Thủ đô, báo hiệu thời tiết chuyển mùa từ xuân sang hạ.
Những ngày nay, dạo quanh một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô, không khó bắt gặp hình ảnh hoa gạo bừng nở một góc trời. Hoa gạo còn được gọi với những cái tên rất đẹp như hoa mộc miên, pơ lang, cổ bối, ban chi hoa… Nhưng người dân Việt Nam chỉ yêu thích và lựa chọn cái tên dân giã, mộc mạc... "hoa gạo". Hoa gạo "khoe sắc" cũng là lúc báo hiệu thời tiết chuyển mình từ xuân sang hạ. 
Những ngày cuối tháng 3, hoa gạo nở đỏ rực góc trời Thủ đô.
Từng bông hoa như những đốm lửa thắp đỏ trên cành.
Cành hoa gạo khẳng khiu ra hoa đỏ rực tiễn cái rét nàng Bân.
Những nhành lộc xanh xen lẫn với màu đỏ của hoa gạo báo hiệu hè đã sang.
Nhiều bông hoa còn thấm đẫm những giọt sương đêm.
Những bông hoa đỏ thắm nổi bật trên thân cây rêu mốc, xù xì.
Cây hoa gạo nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội) như một nét chấm phá trong tiết trời xuân u ám.
 Hình ảnh hoa gạo khiến nhiều người liên tưởng tới vẻ đẹp thanh bình, sắc hoa rực rỡ cả một khoảng trời. 
Một người dân chụp ảnh hoa gạo trên phố Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm).
Hoa gạo tô điểm trên mái nhà cổ kính của một ngôi đền.
Hoa gạo thường nở đầu tháng 2 Âm lịch, đến cuối tháng sẽ ra quả.
Hoàng Sa
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực hiện 3 bài tập này sau 2 tuần chân cột đình sẽ thon gọn ngay