Tạ Đình Phong và Vương Phi: Còn duyên sẽ lại quay về với nhau

Trúc An 2014-09-26 16:42
- (Em đẹp) – Sau hơn một thập kỷ chia tay và trải qua bao nhiêu thăng trầm của hôn nhân, cả Tạ Đình Phong và Vương Phi đều nhận ra rằng đối phương mới chính là hạnh phúc thực sự của đời mình.
Quay trở lại năm 2000, chuyện tình của cặp đôi “chị em” Vương Phi và Tạ Đình Phong đã làm tiêu tốn không biết bao giấy mực của báo chí vì khoảng cách tuổi tác cũng như nhiều khác biệt giữa hai người.

Vương Phi và Tạ Đình Phong thuở mới yêu nhau.

Mặc dù là một nữ ca sĩ nổi tiếng với danh hiệu Thiên hậu vào những năm 1990, Vương Phi đã mang thai và có một lễ cưới chớp nhoáng với rocker người Bắc Kinh là Đậu Duy vào năm 1996. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này đã kết thúc chỉ sau 3 năm. Quay trở lại Hong Kong cùng với con gái để tiếp tục sự nghiệp của mình, cô đã gặp Tạ Đình Phong, nam diễn viên đang lên kém mình 11 tuổi. Chính Vương Phi là người dạy nam diễn viên này tiếng Hoa vì anh từ nhỏ đã sống ở Canada. Năm 2000 cả hai công bố yêu nhau bất chấp khoảng cách tuổi tác cũng như sự chênh lệch khá lớn trong sự nghiệp khi nàng là Diva số một châu Á còn chàng chỉ là một diễn viên trẻ mới nổi. 

Năm 2003 làng giải trí xứ Cảng Thơm lại được một phen ‘chấn động” khi cặp đôi này tuyên bố chia tay bởi sự xuất hiện của người thứ 3 là Trương Bá Chi. Theo thông tin của giới truyền thông thì người đưa ra quyết định cuối cùng chính là Vương Phi. Quãng thời gian đó Tạ Đình Phong đã có những hành động không tự chủ như khóc trên sân khấu, hành hung phóng viên và lái xe gây tai nạn. Rất nhiều người cho rằng nguyên nhân là vì anh không chịu được cú shock sau khi chia tay Vương Phi.

Trương Bá Chi chính là người thứ 3 xen vào tình cảm của cặp đôi này.

Năm 2004, Vương Phi đã gặp người chồng thứ hai của cô là nam diễn viên Lý Á Bằng và kết hôn với anh một năm sau đó. Sau khi sinh con gái thứ hai vào năm 2006, nữ ca sĩ này đã giảm bớt khối lượng công việc để giành thời gian nhiều hơn cho gia đình. 

Cũng vào năm 2005, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi cũng chính thức nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới bí mật tại Philippines. Thế nhưng hôn nhân của họ suýt đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ khi những tấm ảnh sex giữa Trương Bá Chi và Trần Quán Hy bị rò rỉ ra ngoài vào năm 2008. Nhiều người cứ ngỡ Tạ Đình Phong sẽ ngay lập tức chia tay Trương Bá Chi nhưng anh vẫn một mực bảo vệ vợ trước sóng gió cay nghiệt của dư luận. 

Năm 2011, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tuyên bố ly hôn trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Theo những người bạn thân của cả hai cho biết, tình cảm của cặp vợ chồng này đã rạn nứt từ lâu và Trương Bá Chi cũng không được lòng người nhà chồng. Ngoài ra có tin đồn là do Trương Bá Chi dùng hai con gây sức ép lên Tạ Đình Phong nhằm muốn anh chuyển hết tài sản cho mình và việc này cũng chính là “giọt nước làm tràn ly”. Sau khi chia tay, Trương Bá Chi nhiều lần lên báo than phiền về chồng cũ và còn tố anh là người chồng người cha tệ bạc. Nhưng ngược lại với vợ cũ, Tạ Đình Phong không hề lên báo thanh minh hay trách móc mà chỉ giành cho cô sự im lặng.

Sau khi chia tay, cả hai con trai đều do Trương Bá Chi toàn quyền nuôi dưỡng.

Tháng 9 năm 2013, công chúng lại phải đón nhận thông tin Vương Phi và Lý Á Bằng chính thức ký đơn ly dị. Nhưng khác với cặp đôi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, cả hai đã chia tay nhau trong hòa bình và vẫn dành cho nhau những lời yêu thương cũng như sự ủng hộ về tinh thần.

Sau 8 năm bên nhau, Vương Phi và Lý Á Bằng đã đặt bút ký vào đơn ly dị.

Một tháng sau khi Vương Phi và Lý Á Bằng chia tay nhau, trong một cuộc phỏng vấn với TVB News, Tạ Đình Phong đã cho biết: “Tôi có thể quay trở lại với Phi vì bây giờ cô ấy đã ly dị”. Đối với vợ cũ là Trương Bá Chi, anh từng tiết lộ lý do khiến anh chia tay cô không phải vì những tấm ảnh sex năm xưa mà bởi cả hai cần phải trưởng thành hơn nữa.

Mặc dù đã chia tay 11 năm nhưng tình yêu của Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn chưa bao giờ kết thúc. Bằng chứng là từ 6 tháng trước đây, Tạ Đình Phong đã bay đến Bắc Kinh hơn 20 lần để gặp người yêu cũ. Vương Phi cũng là người thuyết phục Tạ Đình Phong nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn và thuyết phục anh đi khám bác sĩ thường xuyên sau khi vết thương cũ do đóng phim hành động của anh tái phát. Cô cũng thường xuyên để lại tin nhắn bằng giọng nói trên điện thoại của anh mỗi khi họ không thể ở gần nhau.

Cách đây 1 tuần, các phóng viên đã phát hiện ra Tạ Đình Phong ở lại căn hộ của Vương Phi tại Bắc Kinh suốt 4 ngày. Cả hai đã có những giây phút khá lãng mạn khi Tạ Đình Phong tự tay vào bếp nấu đồ ăn và sau đó họ cùng nhau rửa bát. Các phóng viên còn chộp lại được khoảnh khắc khi Vương Phi ngồi trên đùi của Tạ Đình Phong trong phòng khách và cả hai đã dành cho nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào.


Mới đây trên mạng đã xuất hiện một bức thư được cho là của Lý Á Bằng gửi vợ cũ. Trong đó có đoạn: “Anh đã cảm nhận được sự thay đổi của em từ năm ngoái, từ khi người đó ly hôn”. Có thể thấy mặc dù đã chia tay nhau và xây dựng gia đình với người khác nhưng cả Tạ Đình Phong lẫn Vương Phi đều chưa từng quên được nhau. Cuộc hôn nhau của họ với hai người kia chỉ như một cách để xoa dịu nỗi đau trong lòng và cố quên đi đối phương. Thế nhưng ngọn lửa tình âm ỉ bấy lâu đã bùng cháy trở lại.

Sau khi quay trở lại bên nhau, cặp đôi chênh nhau 11 tuổi này đã vấp phải sự phản đối của dư luận, đặc biệt đến từ fan của Trương Bá Chi và Lý Á Bằng. Vợ cũ của Tạ Đình Phong sau khi biết tin đã nhập viện vì sa sút tinh thần và nói rằng anh không xứng đáng với tình yêu của cô. Còn fan của Lý Á Bằng thì xót xa khi thấy thần tượng của mình vẫn còn yêu vợ cũ và còn chúc phúc cho cô. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn có rất nhiều người mừng cho hạnh phúc của cặp đôi này. Các cư dân mạng đã bình luận rằng cả hai có quyền bắt đầu một cuộc sống mới và theo đuổi hạnh phúc của mình. Nữ diễn viên Triệu Vy cũng đã chia sẻ một lời nhắn trên weibo của mình là: “Ai đó yêu nhau không hề sai”. Ngoài ra nhiều người tỏ ra hoài nghi về tính trung thực của bức thư mà Lý Á Bằng viết cho vợ cũ vì mặc dù được viết trước khi hai người ly hôn nhưng nó lại xuất hiện trên báo chí đúng vào thời điểm nhạy cảm này. Hơn nữa sau khi chia tay Vương Phi, Lý Á Bằng cũng đã nhanh chóng có người yêu mới và bị phóng viên bắt gặp họ đang ôm hôn nhau. Còn đối với Trương Bá Chi, nhiều người cũng bày tỏ sự không đồng tình khi cô và quản lý cũ của mình lên báo nói xấu Tạ Đình Phong và Vương Phi. Vẫn biết Trương Bá Chi còn yêu Tạ Đình Phong nhưng cô nên chấp nhận một sự thật là trái tim anh đã không thuộc về mình và những hành động của cô chỉ càng khiến quan hệ giữa cả hai ngày càng căng thẳng cũng như ảnh hưởng đến hai con trai của họ. Cũng như những lời mà quản lý của Tạ Đình Phong đã dành cho cô: “Tôi hy vọng Bá Chi có thể học được cách quên đi tình cảm này. Nếu cô ấy hạnh phúc thì điều đó sẽ là tốt đối với hai con trai cô. Khi một người mẹ hạnh phúc thì trẻ em mới có thể lớn lên trong một môi trường lành mạnh. Chỉ có cách này cô ấy mới có thể tiếp nhận một người khác”.

Có thể tình cảm của Tạ Đình Phong và Vương Phi sẽ không có một cái kết viên mãn nhưng chuyện tình đẹp của họ cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Bất chấp cách biệt về tuổi tác, sự xa cách suốt 11 năm trời và những lời dị nghị của công chúng thì họ vẫn quyết định đi theo sự mách bảo của trái tim mình và trân trọng từng giây phút bên nhau. 

“Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng.
Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên…
Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên.
Hoặc nhớ mong sẽ đưa tin yêu trở lại.
Vì có những điều, dù đổi thay cũng vẫn là mãi mãi.
Vì Trái đất tròn, thì yêu nhau xa mấy cũng về lại với nhau…” 



Trúc An
Nguồn ảnh: China Times
logo smaill


Chuyện tình "phi công - máy bay"

“Love in the Buff” – tình yêu trần trụi






Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹ chồng quốc dân