Marc Levy, kẻ “bán giấc mơ” của nước Pháp

2014-06-27 11:36
- (Em đẹp) - Bạn có thể nói gã nhà văn Pháp này quá sến, rằng Mac Levy nhìn tình yêu một cách thiếu thực tế đến đáng thương, nhưng bạn chẳng thể nào phủ nhận sức mê đắm từ các tác phẩm của gã đang phát tán toàn thế giới.
Nữ độc giả đủ mọi lứa tuổi mua sách của gã, nói về gã, thổn thức cùng nhân vật chính do gã sáng tạo. Các cô gái trẻ ngấu nghiến sách của gã trong giờ nghỉ trưa, “lên đồng” cảm xúc cùng những Julia (Mọi điều ta chưa nói), Lauren và Arthur (Nếu em không phải một giấc mơ)... trong những buổi tối thứ Bảy một mình. Những chị có chồng lại đọc sách của Marc Levy để hồi tưởng về một tuổi xuân rạo rực đáng-lẽ-ra-họ-nên-có để rồi nhìn gã chồng khờ bên cạnh mà thở dài ngao ngán cho những phí hoài thời vàng son.  

Lauren và Authur trong “Just like heaven”, bộ phim chuyển thể từ “Nếu em không phải một giấc mơ”

Bạn chê những độc giả của gã thiếu thực tế, bạn nghĩ rằng họ quá mộng mơ? Thực ra không, tôi đã từng chứng kiến nhiều hơn một phụ nữ giữ vị trí cao lén lút đặt sách của gã dưới gối và ngại ngùng ra sao khi bí mật nho nhỏ đó bị phát hiện. Độc giả nào mà chả rõ cái “hồng trần phũ phàng” rằng những gì Marc Levy viết chỉ là sự thăng hoa của một thiểu số tình yêu quá bé nhỏ trên thế giới. Những phiêu lưu giật gân của Suzie và Andrew trong “Mạnh hơn sợ hãi”; những say đắm có thể san bằng mọi cách trở thành tro bụi; những con người yêu nhau đến tận kiếp sau vẫn tìm thấy nhau như Jonathan và Clara trong “Kiếp Sau”... Họ chỉ là những cá thể quá nhỏ nhoi trong mấy tỉ người mà đa phần vẫn còn “loạn lạc” trong công cuộc tìm kiếm một nửa đích thực của đời mình.

Nhà văn Marc Levy, nhiếp ảnh gia: Claudia
Nguồn: Claudia Hehr Photo

Nhưng trong mỗi người phụ nữ, cho dù là thiếu nữ khi tóc hẵng còn xanh, nhựa còn căng một bầu ngực hay đến lúc đã là góa phụ tuổi trung niên đều tồn tại một nàng công chúa, một chờ mong được giải thoát khỏi nanh vuốt của phù thủy, một tình yêu mà cả hai có thể cùng không màng ngày mai ra sao, chỉ cần biết ở bên nhau là đủ lắm rồi như Zofia và Lucas trong “Bảy ngày và mãi mãi”, bất chấp bổn phận thiên thần và quỷ dữ của chính họ. Sách của Marc Levy chẳng giúp phụ nữ sống sâu sắc hơn, nhưng rõ ràng nó giúp thỏa mãn ước mong thầm kín trong vô thức của họ. Gã như người bán giấc mơ trong một truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc, nhưng với cái giá rẻ hơn và chút thời gian đủ cho một ấm trà chiều. Thiếu phụ xuân đã qua đọc để thấy chút tươi nồng trở lại, kẻ còn xanh đọc cho những giấc mơ của ngày sau. 

Bìa sách truyện ngắn “Đêm đầu tiên” (2009). Mọi phụ nữ trên thế gian đều mang trong mình giấc mơ sâu kín làm một nàng công chúa.

Cứ như vậy, sách của kẻ bán giấc mơ đi khắp thế gian, ban phát chút nắng vàng, cỏ xanh cho những tháng ngày xám xịt để chúng ta không ngừng hy vọng vào những điều đẹp đẽ. Mà con người vẫn còn sống trên cái thế gian trần ai buồn thì nhiều mà niềm vui quá hiếm hoi có lẽ cũng vì thế, vì người ta còn giữ lấy hy vọng qua những giấc mơ. 


Những tác phẩm của Mac Levy do NXB Nhã Nam phát hành

  Mạnh hơn sợ hãi

   Dịch giả: Hoàng Nh.

  Giá bìa: 94 000 VND

  Ngày phát hành: 20-03-2014

 

   Nếu như được làm lại

  Dịch giả: Thu Phương

  Giá bìa: 92.000 VND

  Ngày phát hành: 26-11-2013

 

  Chuyến du hành kỳ lạ của Ngài Daldry

  Dịch giả: Huy Minh

  Giá bìa: 85.000 VND

  Ngày phát hành: 28-5-2013

 

  Người trộm bóng

  Dịch giả: Lê Đình Chi

  Giá bìa: 60.000 VND

  Ngày phát hành: 2012


  Đêm đầu tiên

  Dịch giả: Bảo Linh

  Giá bìa: 105.000 VND

  Ngày phát hành: 2011

   

  Ngày đầu tiên

  Dịch giả: Bảo Linh

  Giá bìa: 100.000 VND

  Ngày phát hành: 2010

 

  Mọi điều ta chưa nói

  Dịch giả: Bảo Linh

  Giá bìa: 74.000 VND

  Ngày phát hành: 2009

  Kiếp sau

  Dịch giả: Hương Lan

  Giá bìa: 55.000 VND

  Ngày phát hành: 2006

 

  Gặp lại

  Dịch giả: Lê Ngọc Mai

  Giá bìa: 56.000 VND

  Ngày phát hành: 2007

 

  Em ở đâu?

  Dịch giả: Trần Ngọc Thư

  Giá bìa: 56.000 VND

  Ngày phát hành: 2008

 

  Nếu em không phải một giấc mơ

  Dịch giả: Nguyễn Thị Bạch Tuyết

  Giá bìa: 60.000 VND

  Ngày phát hành: 2006

 

  Bảy ngày cho mãi mãi

  Dịch giả: Hương Lan

  Giá bìa: 52.000 VND

  Ngày phát hành: 2007

 

  Bạn tôi tình tôi

  Dịch giả: Hiệu Constant

  Giá bìa: 54.000 VND

  Ngày phát hành: 2007








Tống Trần
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo luôn giữ lời hứa, không bao giờ tiết lộ bí mật của bạn bè cho người thứ ba