Tam giác mạch nở rồi, lên Hà Giang ngay thôi

Huyền Trần 2016-09-29 06:30
- Đầu tháng 10, cao nguyên đá Hà Giang lại bừng sáng rực rỡ bởi màu hồng tím diệu kỳ của loài hoa tam giác mạch.

Tháng 10 trở thành mùa hẹn hò của biết bao kẻ lang thang, trót phải lòng loài hoa dại e ấp. Tôi chỉ chờ tiết trời vào thu, nắng vàng trải khắp thung lũng để lại được háo hức chuẩn bị đồ đạc, vác ba lô lên tìm đến xứ đá, xứ hoa ở những thung lũng mộng mơ sắc hồng.

Thời điểm này, tam giác mạch đã bắt đầu bừng nở ở mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Trong không gian mờ ảo sương giăng kín núi rừng, loài hoa li ti hồng phớt xen lẫn trắng tinh khôi của tam giác mạch dần thay thế cho màu xám ngoét không sức sống của rừng đá vôi Hà Giang.

Mỗi khi ngắm những chùm hoa mỏng manh rung rinh trong gió, rực rỡ trong ánh nắng, tôi lại chợt hiểu vì sao mình yêu tam giác mạch, yêu sức sống của nó cũng như những con người trên mảnh đất cao nguyên hùng vĩ này đến vậy.

Trải qua quãng đường từ Hà Nội gần 300 km di chuyển bằng ô tô, từ đây tôi tiếp tục thuê xe máy lên huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Sủng Là. Nơi đây với những cách đồng hoa tam giác mạch đang dần chuyển sang màu tím ngắt sẽ khiến bất kể ai cũng phải ngẩn ngơ. Thu sang, thời tiết se se lạnh dễ chịu, sương sớm vẫn còn giăng mắc, thoang thoảng đâu đây mùi thơm dìu dịu của cánh đồng lúa chín, tôi hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành. 

Mùa hoa tam giác mạch quyến rũ dân phượt lên Hà Giang

Chạy xe dọc theo quốc lộ 4C, khắp các đường đèo uốn khúc quanh co của Hà Giang, tôi ngỡ ngàng gặp những triền núi phủ đầy hoa, xếp tầng tầng lớp lớp như những bức tranh trong truyện cổ tích. Hoa tam giác mạch ẩn hiện đủ mọi sắc thái. Khi thì hoa nấp mình trong các kẽ đá ở Lũng Cú, Đồng Văn, khi thì hoa bạt ngàn mênh mông Hoàng Su Phì, Xín Mần, khi thì hoa thẹn thùng e ấp bên những căn nhà trình tường đơn sơ ở Sủng Là, Phó Bảng...

Loài hoa cứ bồng bềnh làm kẻ lữ khách như tôi chẳng muốn rời đi. Những phút giây lãng mạn với đồi hoa, khiến tôi nặng lòng với xứ núi. Có lẽ, trái tim ai dù có lạnh lùng đến mấy, cũng sẽ thấy lòng mình thanh thản giữa khung cảnh thiên nhiên trong một buổi chiều vàng ươm cánh nắng. 

Mang đậm nét đặc trưng của vùng cao nguyên đá, hoa tam giác mạch có một vẻ đẹp hoang dại, nhưng cũng đầy cuốn hút. Khó ai có thể ngờ loài cây từng một thời trở thành lương thực cứu đói của người Hà Giang bây giờ lại khoe sắc hoa và trở thành "đặc sản" của cao nguyên đá, quyến rũ nhiều du khách đến vậy.

 Đứng tại cao nguyên đá Hà Giang, thỏa sức hít thở khí trời trong lành, "mãn nhãn" trước cánh đồng hoa tam giác mạch rực rỡ khoe sắc ắt hẳn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ của những ai từng đặt chân đến đây.

Ngẩn ngơ mùa tam giác mạch

Ngẩn ngơ mùa tam giác mạch

Mùa hoa tam giác mạch quyến rũ dân phượt lên Hà Giang

Đến Hà Giang mùa hoa tam giác mạch điểm nhất định phải dừng chân là thung lũng Lũng Cẩm tại xã Sủng Là - nơi được xem là có những thảm hoa tam giác mạch đẹp nhất Đồng Văn. Tại đây, bạn còn có thể ghé qua nghỉ chân và thăm ngôi nhà được quay trong bộ phim “Chuyện của Pao” nổi tiếng hay dự chợ phiên nhộn nhịp đủ sắc màu của bà con dân tộc Mông, Lô Lô.

Tam giác mạch nở rồi, lên Hà Giang ngay thôi

Với không gian nguyên sơ, an nhiên ở vùng đất này sẽ giúp mỗi người tìm lại những cảm xúc tươi mới, xóa tan những muộn phiền ở cuộc sống đô thị nhộn nhịp, sầm uất và bộn bề lo toan.

Tại Hà Giang hiện có dịch vụ cho thuê xe máy, bạn không phải mất công mang xe lên đây. Với giá thuê xe khoảng 200.000 – 250.000/ngày.

Thời tiết Hà Giang về đêm và sáng sớm khá lạnh, trước khi bắt đầu hành trình bạn nên nhớ mang theo áo khoác ấm. Vào các vườn tam giác mạch, tuyệt đối không dẫm vào các vạt hoa, xin phép người chủ vườn nếu họ có ở đó.

Tới Hà Giang, ngoài tham quan các địa điểm nổi tiếng thì không nên bỏ qua các món ngon tại đây như: mèn mén, bánh ngô, rượu ngô, thắng cố ngựa, cam sành.

Năm nay khu vực cao nguyên đá Đồng Văn trồng tổng diện tích là 800ha hoa tam giác mạch so với 300ha năm ngoái. Mùa tam giác mạch ở Hà Giang kéo dài từ cuối tháng 9 đến hết tháng 12. Bạn chỉ cần dành ra ba ngày là vừa đủ để đi hết những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Hà Giang. 

Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 14-16/10 hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.

Huyền Trần

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ bụng tức thì với bài tập Tabata HIIT