Dõi theo hành trình chinh phục Annapurna Base Camp của cô gái 9X để quên đi quan niệm ‘phụ nữ chân yếu tay mềm’

Bảo Bình 2018-01-16 06:15
- Nếu biết đến hành trình vượt nhiều gian khổ để hoàn thành việc trekking lên Annapurna Base Camp của cô gái Anh Thư thì nhiều người sẽ thay đổi quan niệm “chân yếu tay mềm” về phụ nữ.

Annapurna Base Camp là một trong những hành trình trekking khó khăn nhất trên thế giới. Hành trình này đòi hỏi người tham gia ngoài thể lực tốt còn cần có “tinh thần thép” để vượt qua được những khó khăn, vất vả khi phải đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt trên dãy Himalaya - ngọn núi cao nhất thế giới.

Dõi theo hành trình chinh phục Annapurna Base Camp của cô gái 9X miền Tây để quên đi quan niệm ‘phụ nữ chân yếu tay mềm’

Tưởng chừng như hành trình này chỉ dành cho những nhà leo núi chuyên nghiệp hay phái mạnh thì mới đây, Anh Thư (SN 1994, An Giang) đã hoàn thành cung đường “khó nhằn” này trong niềm vui sướng hân hoan vì đã vượt qua được giới hạn của bản thân.

Là sinh viên năm cuối của trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây, cô gái trẻ cũng mang trong mình niềm đam mê với những chuyến rong ruổi khắp nơi. Cô đã từng đặt chân đến nhiều địa điểm trong nước (miền Tây, Nghệ A , Ninh Bình, Sapa, Hà Giang…) cũng như một số nước ở khu vực Đông Nam Á (Singapore, Campuchia, Indonesia, Malaysia). Để thỏa mãn cho niềm đam mê du lịch, cô gái miền Tây vừa học vừa cộng tác thêm cho các công ty du lịch để tiết kiệm tiền cho các chuyến đi.

Dõi theo hành trình chinh phục Annapurna Base Camp của cô gái 9X miền Tây để quên đi quan niệm ‘phụ nữ chân yếu tay mềm’

Nói về hành trình Nepal đáng nhớ, Thư chia sẻ: “Hành trình Nepal của mình bắt đầu ngày 27/12/2017 và kết thúc vào ngày 10/1/2018. Mình bắt đầu từ Sài Gòn – Malaysia - Nepal. Mình chọn Nepal bởi đây là giấc mơ của mình dù xem qua hình ảnh của những người đi trước cũng biết được đây là một cung đường khó, đòi hỏi phải có sức khỏe. Nhưng những ngọn núi tuyết huyền bí, làm tính tò mò, hiếu kỳ của mình trỗi dậy nên mình muốn thử sức và xem giới hạn của bản thân mình đến đâu”.

Dõi theo hành trình chinh phục Annapurna Base Camp của cô gái 9X miền Tây để quên đi quan niệm ‘phụ nữ chân yếu tay mềm’

Tự ý thức được chuyến đi Nepal để chinh phục Annapurna Base Camp là rất khó khăn, gian khổ nên Anh Thư cũng chuẩn bị khá kỹ càng. Cô tranh thủ những ngày nghỉ giữa các kỳ học để đi bằng số tiền dành dụm khá lâu của mình.

“Mình hoàn toàn đồng ý trekking Himalaya là một hành trình khá nguy hiểm cho tất cả mọi người mà không phải ai cũng dám làm nếu thiếu tính hiếu kì và lòng ham muốn khám phá sự hùng vĩ của thế giới. Mình là một người yêu thích du lịch và mình cũng thường xuyên tìm hiểu về các kì quan thế giới. Theo kiến thức của mình thì thế giới có 14 ngọn núi cao trên 8000m thì ở Nepal đã chiếm hết 8 ngọn nằm gọn trên dãy Himalaya. Mình đã nuôi ước muốn chinh phục một trong tám ngọn núi này từ hơn một năm trước nhưng có lẽ thời gian đó vẫn chưa đủ duyên. Lần này cơ hội đến và đã mình quyết định đi một cách nhanh chóng”, Thư tâm sự.

Dõi theo hành trình chinh phục Annapurna Base Camp của cô gái 9X miền Tây để quên đi quan niệm ‘phụ nữ chân yếu tay mềm’

Dõi theo hành trình chinh phục Annapurna Base Camp của cô gái 9X miền Tây để quên đi quan niệm ‘phụ nữ chân yếu tay mềm’

Cho đến thời điểm này, dù đã trở về sau chuyến đi “để đời” nhưng những kỉ niệm của hành trình này vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của cô gái trẻ.

Nhớ lại quãng hành trình dài 7 ngày chinh phục Annapurna Base Camp (ABC) mà nhóm mình đã vượt qua mình vẫn nhớ nhất là khoảnh khắc gần chạm đích. Lúc đó từ Machhapuchhre Base Camp (MBC) đi lên thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn, cường độ gió lớn hơn và lớp sương mù càng dày hơn. Cơ thể mình yếu hơn và bắt đầu cảm thấy phải vượt qua giới hạn bản thân".

Dõi theo hành trình chinh phục Annapurna Base Camp của cô gái 9X miền Tây để quên đi quan niệm ‘phụ nữ chân yếu tay mềm’

Cô gái trẻ cho biết bắt đầu những bước chân từ MBC đến ABC cảm thấy rất háo hức bởi chỉ ít giờ nữa thôi là có thể chạm tay đến ước mơ của mình. Nhưng rồi cô không ngờ việc thay đổi độ cao, nhiệt độ giảm, áp suất không khí giảm khiến cô không thở được và cảm giác muốn nôn, chóng mặt, chảy máu cam ngày càng tăng. Những người bạn đồng hành lo lắng và khuyên thư nên trở về MBC để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên cô gái miền Tây vẫn kiên định nhất quyết muốn tiếp tục hành trình.

May mắn là bên cạnh Anh Thư luôn có những người bạn đồng hành động viên và giúp sức cho cô để cuối cùng cũng đặt chân được đến ABC. “Khoảnh khắc nhìn thấy tấm bảng Namaste (xin chào tiếng Nepal) Annapurna Base Camp mình đã xúc động đến khóc. Vậy là một đứa con gái yếu đuối như mình cũng chạm mốc vinh quang. Điều làm mình tự hào nhất là mình đã đạt được mục tiêu đặt ra qua một hành trình khó khăn và vượt qua được chính mình”, Thư cho hay.

Dõi theo hành trình chinh phục Annapurna Base Camp của cô gái 9X miền Tây để quên đi quan niệm ‘phụ nữ chân yếu tay mềm’

Từ những kinh nghiệm thực tế của của bản thân, Anh Thư khẳng định: “Đối với mình, mình không có quan niệm “phụ nữ chân yếu tay mềm” ở thế kỉ 21. Trong thời đại này những điều phụ nữ làm được mình thấy cũng ngang ngửa đấng mày râu rồi. Ví dụ như việc mình đã đến được Annapurna Base Camp chẳng hạn. Đối với mỗi người quan điểm là khác nhau và mình cũng muốn tôn trọng các quan điểm đó. Mình chỉ hi vọng phụ nữ mình mạnh mẽ hơn trong suy nghĩ và hành động. Phương châm sống của mình là “hãy làm những điều mà mình thích khi còn quá trẻ”. Và nếu có bạn nữ nào mong muốn chinh phục những hành trình leo núi khó khăn như mình thì đừng ngần ngại thực hiện nó”.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 cung hoàng đạo xinh đẹp ngời ngời lại tài năng xuất chúng khiến ai cũng ngưỡng mộ