Vụ tẩm xăng đốt vợ: Nỗi đau đằng sau chén rượu

Lam Giang 2014-11-11 17:25
- (Em đẹp) - Vợ bị bỏng đi cấp cứu, chồng tái phát bệnh gan, con bị té ngã phải khâu mấy mũi ở đầu khiến gia cảnh gia đình gần như khánh kiệt.
Cơn say rượu "át" tính người.

Ngày 8/11, thông tin từ Công an xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 7/11 tại gia đình anh Phạm Văn Tiến (33 tuổi, trú tại xóm 12, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc).

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Tiến vừa đi uống rượu về đến nhà. Thấy chồng suốt ngày lo đi chơi bời, rượu chè nên chị Nguyễn Thị Nguyên (34 tuổi, vợ anh Tiến) đã chì chiết, chửi bới anh Tiến. Sau đó, giữa hai vợ chồng anh Tiến xảy ra cãi vã, thậm chí chị Nguyên còn thách thức anh Tiến.

Bực mình vì bị vợ chửi bới và thách thức nên sẵn có can xăng mua về để đổ xe máy, anh Tiến đã chạy xuống bếp đổ lên người chị Nguyên. Do chị Nguyên đang ngồi cạnh bếp nấu ăn nên ngọn lửa đã nhanh chóng bén vào cả người và bốc cháy như ngọn đuốc.


Anh Tiến đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.


Nghe thấy tiếng kêu cứu lớn của chị Nguyên, hàng xóm đã chạy sang và nhanh chóng tìm cách dập lửa trên người nạn nhân. Sau đó, chị Nguyên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4. Do vết thương quá nặng nên sau đó chị Nguyên đã được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Nghi Phong và Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra. Anh Tiến bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, đến đêm 7/11 do tiền sử bị bệnh xơ gan nên căn bệnh của anh tái phát trở lại. Ngay sau đó, Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng chuyển anh Tiến vào Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Các bác sĩ khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, anh Tiến bị xơ gan giai đoạn cuối và đang tiếp tục điều trị.

Vào 1 ngày đầu tháng 11, cách ngày xảy ra sự việc kể trên 2 ngày, chúng tôi tìm đến gia đình anh Phạm Văn Tiến, tại đây nhiều người dân vẫn tụ tập rất đông, bàn tán về sự việc xảy ra. Người dân trong xóm vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc xảy ra quá bất ngờ vì bình thường 2 vợ chồng sống rất hòa thuận.

Chị Nguyễn Thị Lan, một hàng xóm cho biết: "Gia đình anh Tiến rất khó khăn, được ông nội cho chiếc xe trộn bê tông nhưng làm ăn cũng không được. Thường ngày, 2 vợ chồng sống rất hòa thuận, dịp 20/10 vừa rồi, anh Tiến còn mua hoa về tặng vợ nữa. Sự việc xảy ra bất ngờ quá, chúng tôi cũng không hiểu nguyên nhân tại sao".

Chị Phạm Thị Thu, người chứng kiến sự việc kể lại: "Lúc xảy ra sự việc, tôi đang ở ngoài sân nhà anh Tiến chuẩn bị lấy nước gạo về cho lợn. Đang loay hoay thì nghe tiếng 2 vợ chồng cãi nhau. Sau đó, chị Nguyên nói, chị Thu ơi anh Tiến đốt em rồi. Tôi vội vàng chạy vào thì thấy lửa bao trùm quanh người chị Nguyên nên tìm cách dập lửa. Lúc đó, Tiến đưa cho tôi 2 cái chăn để trùm lên người để dập lửa cho chị Nguyên".


Ông Sâm (bố anh Tiến) đang kể lại sự việc.

Cũng theo lời chị Thu, do trong cơn say rượu nên anh Tiến mới có hành động như thế. Trước đây, anh Tiến sống rất hiền lành không gây gổ với ai. Gần 1 năm nay, do phát hiện bị bệnh sán lá gan, gia đình nhiều lần phải lặn lội đưa anh Tiến lên Hà Nội chữa trị. Cũng chỉ vì bệnh tình không thuyên giảm, nên mới sa ngã vào rượu chè như vậy.

Ông Mai Văn Hà (xóm trưởng xóm 12, Nghi Phong, Nghi Lộc) cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã có mặt tại gia đình. Lúc đó, chị Nguyên đã được người dân đưa đi Bệnh viện Quân y 4 để cấp cứu. Do Tiến lúc đó mới uống rượu về, chị Nguyên lại dùng lời lẽ xúc phạm đến cha mẹ anh, không kiềm chế được nên Tiến mới có hành động như vậy".

Khi hỏi về vấn đề bạo lực gia đình giữa anh Tiến - chị Nguyên, ông Hà cho hay, từ khi 2 vợ chồng lấy nhau chưa bao giờ xảy ra bạo lực gia đình. "Sự việc xảy ra rất đau lòng khi cả 2 vợ chồng phải nhập viện, còn 2 đứa con quá nhỏ, hoàn cảnh khó khăn", ông Hà trầm ngâm nói.

Gia cảnh thiếu thốn

Trong căn nhà cấp 4 chừng 20m², ông Phạm Văn Sâm (63 tuổi, bố của anh Tiến) vẫn đang dọn dẹp lại nhà cửa. Mấy ngày nay, người thân trong nhà gác lại mọi việc lo cho 2 đứa con anh Tiến, khi bố mẹ đang điều trị trong bệnh viện.

Khi hỏi về sự việc đau lòng trên, ông Sâm khóc lóc kể lại: "Cũng chỉ vì say rượu nên Tiến mới hành động như thế, chứ bình thường 2 vợ chồng yêu thương nhau lắm. Sự việc xảy ra, 2 vợ chồng đều nhập viện, gia đình đã vắt kiệt tiền, bây giờ không biết lấy đâu ra tiền để chữa trị nữa".

Ông Sâm cho biết, vợ chồng anh Tiến cưới nhau năm 2008, sinh được 2 đứa con là cháu Phạm Thục Nhi (6 tuổi) và Phạm Văn Toàn (2 tuổi). Mấy năm nay, thấy vợ chồng anh Tiến không làm được gì, ông Sâm cho tiền để 2 vợ chồng mua 1 cái máy trộn bê tông để làm ăn.

Cả gia đình trông vào chiếc máy trộn bê tông nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu.

Cách đây 2 tháng, anh Tiến được ông Sâm cho mượn 50 triệu đồng ra Hà Nội điều trị nhưng bệnh tình vẫn không mấy khả quan. Vì thế cả năm nay anh không làm được gì nên hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn lại càng trở nên thiếu thốn hơn. Thấy bệnh tình không thuyên giảm, anh Tiến chán nản, lao vào rượu chè nên thường xuyên bị vợ trách móc.

"Tiến uống rượu vào là mất hết tính người, ăn nói lung tung, nhiều lần tôi nhắc nhở nhưng không nghe. Bệnh tình đã nặng nhưng không kiêng gì cả, lại nghiện rượu nên bệnh càng ngày nặng hơn. Vì thế mà 2 vợ chồng mâu thuẫn dẫn đến sự việc đau lòng trên", Ông Sâm nói trong nước mắt.

Sau khi sự việc xảy ra, vì không có tiền nên anh Tiến đã đi cầm chiếc xe máy lấy 8 triệu đồng để chữa trị cho vợ. Sau đó anh Tiến cũng phải nhập viện vì căn bệnh cũ tái phát.

Bà Nguyễn Thị Loan (63 tuổi, mẹ anh Tiến) khóc ngất khi nói về hoàn cảnh của gia đình: “Tôi mới từ ngoài Bệnh viện Bỏng Quốc gia về đây, hiện tại cháu Nguyên cũng đang dần hồi phục. Vì hết tiền nên tôi phải chạy về nhà nhờ con cái vay mượn để tối mai ra lại Hà Nội đóng viện phí cho con dâu, chứ gia đình cạn kiệt tiền rồi chú à. Mới hôm qua cháu Phạm Văn Toàn (con anh Tiến - pv) bị té ngã khi đang đi học, phải khâu mấy mũi ở đầu. Đang lo chạy chữa trị cho bố mẹ ở bệnh viện, nay phải lo cho cháu nữa, tôi khổ quá", bà Loan nói thêm.

Lam Giang
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Việt Hương đáp trả gắt khi bị anti-fan chửi rủa liên quan đến cái chết Phi Nhung