Vụ cháy khiến bé 2 tuổi tử vong: Nỗi đau đớn của người ở lại

Thành Đạt 2015-05-06 06:03
- "Tôi chỉ mong mẹ của đứa bé sớm vực dậy tinh thần và bố của đứa bé sớm qua khỏi. Dù nỗi đau này là rất lớn", bà Mai tâm sự.

Bà Phạm Thanh Mai (SN 1963) chủ căn nhà 132 Tôn Thất Đạm, quận 1, Tp.HCM bị cháy trong đêm 4/5,  ngồi một mình giữa những đống đồ còn sót lại với khuôn mặt thất thần.

Theo lời bà Mai, Võ Thi Diễm Pha và chồng là Đào Kim Vũ (SN 1986) kết hôn vào năm 2013. Sau đó, sinh ra bé Đào Vân Anh, nhưng vì không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống hai vợ chồng vô cùng khó khăn. Không những vậy, hai vợ chồng cùng sống trong căn nhà chật chội với gia đình chồng. Hằng ngày chị Pha phải đi làm từ sáng sớm đến tận tối mới về tới nhà. Thấy vợ vất vả, nên anh Vũ cũng xin việc phụ quán ăn gần nhà để đỡ đần cho vợ.

Bà Mai xót xa kể lại sự việc đau lòng.

Con dâu của bà Mai là chị em ruột với Pha. Vì gần nhà, nên hằng ngày trước khi đi làm Vũ thường gửi con gái sang nhà bà chơi rồi nhờ trông hộ đến khi vợ đi làm về. “Cả hai vợ chồng nó thường hay ở đây tới tối mới ôm con về nhà gần đó, nhưng không ngờ sự việc xảy ra bất ngờ khiến ai cũng đau lòng”, bà Mai kể lại.

Bà Mai cho biết thêm, sự việc xảy ra vào lúc khoảng 19h15 ngày 4/5/2015. Bé Vân Anh đang ở chơi nhà người thân. Thời điểm đó, bé Vân Anh đã đi ngủ, cả nhà người họ hàng đang xuống phụ bán nước mía. Một lúc sau, tất cả nghe mùi khét từ trong nhà, lửa bùng cháy dữ dội trên tầng 2. Thấy vậy, nhiều người dân dùng bình chữa cháy và nước tiến hành dập lửa. Thế nhưng, vì đám cháy quá lớn nên mọi biện pháp đều trở nên vô dụng.

Tiếp đó, lực lượng PCCC quận 1 có mặt và tiến hành dập lửa và cứu cháu Vân Anh ra ngoài. Nhưng do vết thương quá nặng, nên cháu tử vong ngay trong đêm.

“Con bé nhìn rất dễ thương, ở đây ai thấy con bé đều thích. Nào ngờ lại ra đi như vậy. Giờ mẹ con bé, như người vô hồn không còn biết gì nữa. Nhìn thấy, ai cũng đau lòng. Biết tin buồn, nên ở đây ai cũng giấu đi để tránh ba mẹ bé sốc. Nhưng đến sáng này, khi vào thăm con thì chị Pha phát hiện nên rất đau lòng và ngất lịm đi rất nhiều lần", anh Triều người thân cho biết.

Người cha lao vào cứu con trong biển lửa

Làm việc ở gần đó, nhận được hung tin con gái đang ngủ trong căn nhà bị cháy. Anh Vũ liền lao tới hiện trường. Bất chấp vụ cháy dữ dội, anh vẫn xông vào để lên lầu cứu con gái.

Bà Mai cho biết: “Lúc đó mọi người cố giữ nó lại vì thấy quá nguy hiểm. Nhưng Vũ vẫn cố lao lên để tìm con gái cho bằng được”.

Lúc này, khi đang cố gắng tìm đường trong những làn khói mù mịt. Nhưng vì cầu thang trong nhà làm bằng gỗ nên khi đang bước đi thì bị sập khiến anh Vũ té ngã xuống mặt đất.

Dù vậy, anh vẫn kiến quyết lao lên cho bằng được dù đã mang thương tích trong người. Thấy vậy, nhiều người đã lao vào giữ anh anh Vũ lại và đưa anh đi cấp cứu. Nhìn thấy vết thương khá nặng, anh được đưa đến bệnh viên Chợ Rẫy để điều trị.

Tội nghiệp nó, cố gắng cứu con nhưng không được. Nếu biết tin con gái đã mất không biết nó như thế nào. Hi vọng nó sẽ sớm qua khỏi”, một người hàng xóm của anh chia sẻ.

Theo bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng – Tạo Hình Bệnh Viện Chợ Rẫy Tp.HCM, tình trạng của anh Vũ  qua khám lâm sàng cho thấy, bệnh nhân bị bỏng 30% toàn thân và bỏng độ sâu là 6%. Hiện tình trạng bệnh nhân đã tạm ổn định hơn. Tuy nhiên bác sĩ cũng cho biết thêm, anh Vũ còn phải đối mặt với tình trạng sốc bỏng, sốc nhiễm trùng và phải trải qua quá trình cắt lọc hoại tử và ghép da.
 

Thành Đạt
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hoa ngữ chạm ngưỡng U50 - U60 vẫn trẻ đẹp, body siêu nuột 'ăn đứt' gái đôi mươi