Gia đình lục đục, từ mặt nhau vì chuyện “đi bước nữa”

Phương Linh 2015-09-24 09:24
- Con cái không phải lúc nào cũng đồng ý chuyện cha mẹ “đi bước nữa”. Nhiều gia đình lục đục, thậm chí từ mặt nhau vì tranh cãi gay gắt trong chuyện này.

Mẹ già nua vẫn đòi lấy chồng

Một cuộc hôn nhân có thể kết thúc bởi nhiều lý do: mâu thuẫn, ngoại tình dẫn đến ly hôn, một trong 2 vợ chồng mất sớm… Nhiều người quyết định chỉ có “tập 1” nhưng cũng có không ít người cảm thấy cô đơn và muốn tái hôn, xây dựng một gia đình mới. Tuy nhiên, chuyện tái hôn cũng không hề đơn giản. Vướng mắc có thể xuất phát từ chính những ám ảnh của cuộc hôn nhân trước hoặc sự phản đối kịch liệt của con cái.

Thời gian gần đây, chị M. H. (Cầu Giấy, HN) điên đầu khi biết mẹ mình – năm nay đã 59 tuổi vẫn kiên quyết đòi “đi bước nữa” với một người đàn ông 62 tuổi. Chị H. cho biết, bố mẹ chị ly dị đã lâu, từ khi chị còn là đứa trẻ 10 tuổi. Bố đã có một mái ấm khác, hàng tháng trợ cấp tiền để mẹ chị nuôi chị và một đứa em gái khác. Chị và em gái đều đã lập gia đình và có 2 con, hàng tuần vẫn gửi con sang chơi với bà ngoại.

Gia đình lục đục, từ mặt nhau vì chuyện “đi bước nữa”
Những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa mẹ - con bắt nguồn từ chuyện tái hôn (ảnh minh họa)

Những tưởng mẹ chị sẽ ở vậy đến suốt đời nhưng ai ngờ đến ngần này tuổi thì mẹ chị đột nhiên đòi… lấy chồng. Theo chị H., nếu mẹ chị quyết định đi bước nữa sớm thì chị em chị chẳng phản đối làm gì. Đằng này đến cái ngưỡng gần lục tuần rồi thì mẹ lại đưa ra cái quyết định đột ngột đó, khiến ai nấy hoảng hốt.

Hơn nữa, người đàn ông mà mẹ chọn để gắn bó tuổi cũng đã cao, lại bệnh tật đầy mình. Mẹ tôi làm về đông y, tôi có nghe nói trong lần đi Bắc Giang lấy thuốc chữa bệnh thì bà chữa cho ông ấy rồi quen nhau. Giờ cuộc sống của mẹ đang rất êm ấm, tiền bạc không thiếu thốn gì, con cái cháu chắt thường xuyên qua thăm nom. Nếu mẹ lấy người đàn ông kia thì một là phải về Bắc Giang sống, hai là đón ông ấy lên Hà Nội. Rồi cả hai đều già yếu, mẹ lại còn phải chăm bệnh cho ông ấy. Tuổi già cần được nghỉ ngơi an nhàn nhưng nếu lấy ông ấy thì mẹ sẽ rất vất vả. Rồi con cái của người đàn ông kia cũng giống chúng tôi, đều nhất quyết phản đối mối quan hệ này. Cũng vì thương, lo mẹ khổ mà chúng tôi mới phản đối dữ dội”, chị H. bày tỏ.

Dù vấp phải rào cản con cái nhưng chị H. cho biết, mẹ chị tỏ ra rất cương quyết. Thỉnh thoảng bà vẫn gói ghém hành lý, thuốc thang, bắt xe khách về tận Bắc Giang thăm người đàn ông kia. Chị H. và em gái đã nhiều lần ngồi nói chuyện với mẹ, nhưng cuộc nói chuyện nào cũng bắt đầu hết sức nhẹ nhàng rồi kết thúc trong tranh cãi nảy lửa. Mẹ chị H. có lần còn tuyên bố nếu các con cứ tiếp tục phản đối chuyện tái hôn, bà sẽ từ mặt tất cả, chuyển về Bắc Giang sinh sống hẳn.

Bố con bất hòa

Anh L. P. (Ba Đình, Hà Nội) năm nay 37 tuổi, hiện đang sống cùng cậu con trai 11 tuổi – kết quả của cuộc hôn nhân với người vợ đầu. Sau một thời gian “gà trống nuôi con”, thấy con đã cứng cáp và bản thân cũng đã nguôi bớt nỗi ám ảnh về sự phản bội của người vợ đầu, anh bắt đầu tính đến chuyện “đi bước nữa”.

Anh quen rồi yêu V. - cô gái kém mình 5 tuổi. Một người là trai đã ly di vợ, một người là gái đã ly dị chồng, đều đã từng đổ vỡ hôn nhân nên cả hai thông cảm và rất thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhau. Sau khi đã xác định lâu dài, anh P. thường dẫn người yêu về nhà mình nấu nướng, đi chơi cùng bố con anh để gắn kết tình cảm. Thế nhưng ngặt một nỗi, không hiểu sao con trai anh luôn tỏ ra không thích V.

“Những bữa cơm do cô ấy nấu, con tôi không chịu ăn, cả bữa chỉ ngồi chống đũa, mặt mày phụng phịu. Mỗi lần đi chơi, dù cô ấy chủ động hỏi chuyện, nhưng thằng bé không bao giờ trả lời, lúc nào cũng bám dính lấy tôi. Có lần cô ấy mua cho thằng bé que kem, nó hất văng xuống đất. Nhìn cô ấy đứng chết trân, mắt ngấn nước mà tôi thương vô cùng”, anh P. kể.

Anh P. đã nhiều lần nói chuyện với con, hỏi lý do tại sao lại không thích cô V. nhưng thằng bé chỉ nói đúng một câu: “Con không biết, con ghét cô ấy”. Một lần thấy con nói hỗn với V., anh P. đã không giữ được bình tĩnh tát con một cái. Thằng bé khóc lóc, chạy vào phòng đóng sầm cửa lại, ở trong đó cả ngày. Thằng bé còn gọi điện về quê cho ông bà nội nói rằng bố bảo vệ người yêu nên đánh nó. Bố mẹ anh P. tức tốc gọi điện lên mắng mỏ, cho rằng con gái đầy đường, không lấy đứa nọ thì lấy đứa kia, dứt khoát không được vì bất kỳ cô gái nào làm tổn thương đến thằng cháu đích tôn của ông bà.

“Đến nay, mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Bố con tôi không còn quấn quýt nhau như trước nữa. Thằng bé trở nên lầm lì, ít nói, học hành thì giảm sút khiến tôi rất lo. Còn tôi và V. vì chuyện của thằng bé nên cũng rầu rĩ, chẳng còn tâm trạng đâu mà yêu đương nữa”, anh P. kể.

Phương Linh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh giờ này, phúc lộc vô biên, bé trai thông minh, tài giỏi, bé ngoan ngoãn, hiếu thảo