Xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Xót đau người ở lại!

- (Em đẹp) - Trên chuyến xe định mệnh lao xuống vực ở Lào Cai, có một cặp đôi vừa chụp ảnh cưới trở về và đó cũng là chuyến xe chia lìa họ mãi mãi.
>>>Chấn động vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai tối 1/9

Nằm nép mình trên một con phố thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), ngôi nhà của anh Trần Anh Tài (sinh năm 1989)- một nạn nhân đã qua đời sau vụ tai nạn xe khách lao xuống vực tối 1/9 hôm nay ủ mình trong nỗi đau. Vòng hoa trắng, những bó cúc trắng, khăn tăng trắng trong căn nhà nhỏ khiến mọi người không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của anh Trần Anh Tài.

Dường như, sự bàng hoàng về chuyến xe tử thần ngày 1/9 khiến 12 nạn nhân tử vong tại chỗ vẫn còn hiện lên trong từng ánh mắt, trong từng câu chuyện. Chuyến xe định mệnh ấy, cũng là chuyến xe cuối cùng mà anh Trần Anh Tài (1989) và chị Nguyễn Hải Ly (1991) được bên nhau. Được biết, Anh Tài và Hải Ly mua vé lên Sapa chup ảnh cưới dịp nghỉ lễ, hai người đã yêu nhau được khoảng 1 năm. Hạnh phúc tưởng chừng đang dang rộng tay chào đón cặp trai tài gái sắc vậy mà không ai biết được chữ ngờ.

Anh Tài đã qua đời sau khi chiếc xe lao xuống vực, còn chị Ly hiện đang trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương sọ não, gãy xương đùi, vỡ xương chậu và xây xát nhiều vị trí trên cơ thể. Câu chuyện tình yêu của họ lẽ ra được kết thúc bằng một đám cưới ngọt ngào, thế nhưng...

Bên trong gia đình đang cầu kinh mong linh hồn anh Tài sớm được siêu thoát (Ảnh Thu Thủy)

Lặng ngồi một góc riêng trước di ảnh em trai, anh Tuấn (anh ruột anh Trần Anh Tài) đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt thẫn thờ. Giọng anh đứt quãng, có gì nghèn nghẹn ở cổ, kể lại: “11h đêm, bà của Ly gọi điện cho gia đình anh, rồi bố mẹ vội vàng bắt xe lên Sapa. Mọi người đều rất đau buồn khi biết tin Tài qua đời ngay trong chuyến xe ấy. Tài hiện đang làm ở phường Cửa Đông, nhà chỉ có hai anh em trai, Tài ra đi trẻ quá!”. Nói đến đây, anh Tuấn không cầm được nước mắt chia sẻ: “17h chiều hôm qua thi hài của Tài được đưa về nhà xác ở Phùng Hưng”.

Anh Trần Anh Tài và chị Trần Hải Ly

Trò chuyện với phóng viên Emdep.vn, những người sống gần nhà anh Tài đều bất ngờ trước cái tin "sét đánh ngang tai" này, bất cứ ai cũng không khỏi giật mình khi nghe tin về vụ tai nạn.

Nỗi đau này quá lớn với  người thân anh Tài, không biết bao giờ mới nguôi ngoai. “Vẫn biết cuộc đời là vô thường, các cháu nó thế này xót xa quá. Tài nó hiền lắm, mọi người bên nhà đều rất quý” – cô Thùy (cô ruột của chị Hải Ly) sụt sùi, mắt đẫm lệ nói. Thi thể của anh Tài được tổ chức an táng tại nghĩa trang Vĩnh Hằng vào 9h sáng ngày 5/9.

"Nếu bạn bè qua đời chắc tôi bị ám ảnh"

Còn anh Đỗ Quang Hùng (Sinh năm 1993, quê Yên Phong, Bắc Ninh) - một nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe khách tối 1/9 ở Lào Cai hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại thời điểm chấn động xe lao xuống vực với phóng viên Emdep.vn. Anh Hùng kể:“Trước đó vài phút, lúc xe sắp lao xuống vực sâu, tôi đã kịp nghe anh phụ xe hét lớn, nói với hành khách là xe mất phanh rồi, mọi người ai có thể đập vỡ kính chạy ra ngoài thì cố gắng, không là chết. Tôi cũng không nhớ mình đã vơ được thứ gì để đập vỡ kính nữa, chỉ biết là có thể chui khỏi xe và thoát ra ngoài”.

Anh Hùng nằm tại bệnh viện đa khoa Lào Cai

Theo anh Hùng, sau khi phụ xe nói vừa dứt lời thì lăn nhiều vòng xuống dốc. Bản thân anh Hùng đã thoát được ra ngoài nhưng rồi lại ngất xỉu khi tỉnh dậy thấy đang ở trong bệnh viện. Anh Đỗ Quang Hùng là sinh viên năm cuối một trường ở Bắc Ninh. Trong dịp nghỉ lễ 2/9, anh và nhóm bạn gồm 9 người lên TP. Lào Cai và sau đó đón xe đi tiếp Sapa.

Đang nằm trên giường bệnh, các bác sĩ vẫn đang được điều trị song anh Hùng vẫn chưa ngồi dậy được. Thậm chí, đến thời điểm trò chuyện với phóng viên Emdep.vn, anh Hùng vẫn chưa rõ trong nhóm còn ai sống sót hay không. "Các bác sĩ vẫn chưa nói cho tôi biết hiện trạng của mọi người. Tôi không nghĩ rằng lần đi chơi này lại xảy ra sự việc như vậy, nếu bạn bè mà qua đời, chắc tôi sẽ bị ám ảnh mãi”, anh Hùng nói thêm.

Nạn nhân chưa quên giây phút kinh hoàng

Là 2 trong số 41 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đó tính tới thời điểm hiện tại, hai chị em Lê Thị Kim Dung (24 tuổi) và Lê Thị Kim Anh (20 tuổi) ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc sau khi được cấp cứu tại khoa Cấp cứu – bệnh viện Việt Đức đã được chuyển tới phòng điều trị chuyên khoa.

“Mọi người đều nói em là người may mắn nhất trong vụ tai nạn vừa qua vì chỉ bị xây xát và chấn thương nhẹ”, Kim Anh chia sẻ khi xung quanh gương mặt em là những vết trầy xước, thâm tím.

Mặc dù đang chăm sóc con gái lớn ở tòa nhà B3, bệnh viện Việt Đức nhưng hai vợ chồng ông Lê Duy Thuật (Sinh năm 1967) và bà Ngô Thị Kim Thanh (Sinh năm 1970) là bố mẹ của Kim Anh phải liên tục chạy đi chạy lại, lúc thăm sức khỏe hai con gái, lúc lo làm thủ tục, khi lại mua đồ ăn… Nét mệt mỏi đã hiện rõ trên gương mặt. “Nghe tin con bị tai nạn, chân tay tôi bủn rủn, vợ tôi thì khóc ngất lên ngất xuống. Mấy đêm nay chúng tôi không chợp mắt được”, ông Thuật chia sẻ.


Một nạn nhân vụ tai nạn đang điều trị

Kể lại giây phút xảy ra tai nạn, Kim Anh cho biết: “Em nằm ở cuối xe, phía trên em có hai hành khách khác nằm. Chị của em nằm ở giường gần cuối, còn một chị nằm ở giường trước thì bị dập thận. Đó là tất cả những thông tin em biết vì khi đó em cũng đang ngủ. Sau khi xe bị tai nạn em ngất đi không biết gì. Em cũng nghe mọi người bàn tán là có 12 người tử vong. Cũng may hai chị em em vẫn về được với gia đình. Bây giờ tâm lý em cũng ổn định hơn rồi”.

Theo thông tin Kim Anh chia sẻ cùng phóng viên Emdep.vn, Lê Thị Kim Dung bị gãy xương tay đã mổ nối mạch hôm 2/9, khu vực vỡ đầu gỗi đã được bó bột. Hiện tại, Dung nằm gần như bất động để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Túc trực bên giường bệnh của cháu gái, cô Hoàn (cô ruột của Kim Anh) cho hay, bác sĩ kết luận sức khỏe Kim Anh đã bình thường nhưng thường bị choáng và kêu đau đầu. Hiện tại Kim Anh đang nằm điều trị tại Khoa phẫu thuật thần kinh, tòa nhà B1, bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Bản thân cô Hoàn đón nhận tin xe khách Sao Việt gặp nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng không nghĩ trong số đó có cháu của mình. Cô chỉ biết khi người nhà gọi điện báo tin vào trưa ngày 2/9 khiến ai cũng bàng hoàng.

Gia đình đôn đáo lo cho hai đứa con bị tai nạn

Ông Thuật nhớ lại:“Tối hôm xảy ra tai nạn, một người cùng đoàn với hai con của tôi gọi điện về cho em trai tôi nói mới tìm thấy Kim Dung. Khoảng 8h tối ngày 1/9, mọi người mới gọi điện cho bạn bè trên đó vào tìm. Qua Kim Dung, người đó cũng lấy được số điện thoại của tôi và cho Dung nói chuyện. Lúc đó cháu chỉ nói “Con bị ngã gẫy tay, mai bố mẹ lên với con” rồi tắt máy. Biết tin về sự việc, tôi sốt ruột lắm, đứng ngồi không yên”. Nói tới đây, giọng ông Thuật nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe.


Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người khiếp đảm

Nhìn sang dãy nhà bên cạnh, nơi có con gái út đang nằm điều trị, ông Thuật lấy lại bình tĩnh kể: "Sau đó người cứu hộ cũng tìm thấy Kim Anh, cháu cũng chỉ nói qua điện thoại được vài câu: "Con đau lắm, con không nghe thấy gì" rồi tắt máy. Lúc ấy, tôi thực sự bối rối, hai chân như không đứng vững nữa. Nhưng khi đón hai con về bệnh viện Việt Đức, thấy con bất tỉnh nhưng vẫn còn hơi thở, vợ chồng tôi cũng dần lấy lại tinh thần”.

Hai vợ chồng ông Thuật chỉ làm công nhân nên không có “của để dành”. Những ngày này, hai vợ chồng phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để trang trải các chi phí ăn uống, thuốc men khi hai con nằm viện. “Chúng tôi không dám ăn gì, chỉ lo tập trung tiền chữa trị cho hai con nhanh lành bệnh. Nghĩ tới những hoàn cảnh khác cũng xót xa lắm”, ông Thuật tâm sự.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sẽ miễn toàn bộ viện phí cho những bệnh nhân trong vụ tai nạn này, đồng thời hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 3 triệu đồng, bệnh nhân nằm viện được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.


Thu Thủy - Giào Họ - Thủy Nguyên
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện thất nghiệp