Vợ nuôi con mọn, đêm hôm nóng nực, dậy lục đục pha sữa cho con cũng bị chồng chửi rủa thậm tệ vì làm mất giấc ngủ ngon

2018-04-23 11:00
- Lấy phải người chồng gia trưởng, ích kỷ lại vô tâm đúng là điều xui xẻo của mọi phụ nữ đặc biệt là thời kỳ chăm con mọn. Chồng đã không giúp đỡ lại còn tỏ thái độ khó chịu khi đêm hôm vợ dậy lục đục pha sữa cho con.

Mới đây, một bà mẹ bỉm sữa đã lên mạng than thở về người chồng ích kỷ của mình.

Vợ nuôi con mọn, đêm hôm nóng nực, dậy lục đục pha sữa cho con cũng bị chồng chửi rủa thậm tệ vì làm mất giấc ngủ ngon

Trên một trang mạng xã hội, chị viết:

"Có chị nào giống em không ạ?

Đến khổ các chị ạ. Chuyện là thế này, hôm qua 2 vợ chồng em và con đi ngủ, trời thì nóng anh không cho bật quạt, bật điều hoà anh bật 28 độ tắt hết gió đi. Em nóng cả đêm không ngủ được, con cũng nóng cứ i ỉ cả đêm vã hết mồ hôi ra xong đêm em dậy đi vệ sinh, khát nước em mở tủ ra uống bị chửi đêm còn mở tủ chói mắt tao đánh chết giờ xong gần sáng con uống hết sữa, em dậy pha giường kêu ẹt 1 cái anh cũng chửi không biết nhẹ nhàng à. Anh thì ngủ ngáy cả đêm em không ngủ được tí nào xong anh ngủ lăn qua, lăn lại mà em dậy kêu tí cũng chửi tủi thân quá các chị ạ".

Câu chuyện vừa đăng tải ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ai cũng bức xúc về thái độ của người chồng đã không biết giúp vợ lại còn mắng chửi thậm tệ. Có người còn nhận xét rằng đây không phải gia đình mà là địa ngục và khuyên người vợ phải góp ý thẳng thắn với chồng.

Vợ nuôi con mọn, đêm hôm nóng nực, dậy lục đục pha sữa cho con cũng bị chồng chửi rủa thậm tệ vì làm mất giấc ngủ ngon

Vợ nuôi con mọn, đêm hôm nóng nực, dậy lục đục pha sữa cho con cũng bị chồng chửi rủa thậm tệ vì làm mất giấc ngủ ngon

chăm con

Bạn Lê Thị Tơ nhận xét: "Em à! Chị chưa biết cuộc sống của em ra sao nhưng nghe qua thấy khó chịu quá, đấy không phải là nhà mà là địa ngục".

Nickname Bà Lão cũng bức xúc: "Nhịn cái gì đúng thôi chứ cái gì cũng im cũng nhường nó được lấn tới thì quen thói".

Độc giả Hanh Luong phẫn nộ thay: "Của nợ chứ chồng gì kiểu đó, dự là em sẽ còn khổ với nó dài dài em ạ".

Bạn Thảo Vân tức giận nói: "Bạn không biết bật à. Thấy sai thì phải nói chứ nhịn thế người ta cũng không hiểu cho bạn đâu mà mình thì lại ấm ức trong lòng".

Trao đổi với PV Em Đẹp, chị L.T.M (chủ nhân đoạn tâm sự) cho biết: "Chồng em gia trưởng lắm, nếu làm gì phật ý không khéo bị ăn đòn như chơi đấy ạ. Căn phòng của vợ chồng em ở bé tí tẹo, chỉ để được cái giường m8 với cái tủ và lối đi bé tí là hết chỗ rồi. Tối ngủ mẹ con em nóng lắm nhưng chồng không cho bật quạt. Em thì chịu được nhưng con em ướt đẫm mồ hôi em thương vô cùng. Em chẳng biết sẽ chịu đựng được chồng em thêm bao lâu nữa. Lắm lúc em cũng rất bực nhưng không dám nói nhiều vì sợ anh ấy nóng lên lại đánh thì khổ".

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau tất cả mình lại chia lối đi