Giấc mơ vào Đại học ở cánh cổng trường thi THPT Quốc gia, cha mẹ mất ngủ nguyên tuần vì con

Thu Hà 2018-06-26 06:45
- Chờ đợi con bên cánh cổng trường thi kỳ thi THPT Quốc Gia 2018, các bậc phụ huynh đều khẳng định giấc mơ của họ là con đỗ vào Đại học mà con mong muốn.

Con đi thi, cha mẹ “đi thi” cùng con

Chủ đề nóng hổi của các bậc phụ huynh trong lúc ngồi chờ con làm bài thi THPT Quốc Gia vẫn là chuyện thi cử của con cái. Dù thời tiết mát mẻ nhưng phụ huynh nào cũng "nóng lòng" dõi ánh mắt vào trường thi, ngóng đến giờ được đón con. 

12 năm vất vả nuôi con "đèn sách", giấc mơ của phụ huynh là con đỗ vào trường Đại học mà con khao khát.  

Giấc mơ vào Đại học bên cánh cổng trường thi THPT Quốc gia: “Con đi thi, cha mẹ mất ngủ cả tuần

Phụ huynh đủ mọi tầng lớp nóng lòng chờ con làm bài thi tại điểm thi THPT Amsterdam Hà Nội. 

Tại điểm thi THPT Amsterdam Hà Nội, bác Sĩ (Hà Nội) tâm sự con gái bác Sĩ có nguyện vọng 1 là Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, bác Sĩ hướng con học công nghệ thông tin tại ĐH FPT.

Giấc mơ vào Đại học bên cánh cổng trường thi THPT Quốc gia: “Con đi thi, cha mẹ mất ngủ cả tuần

Bác Sĩ, bác Tiến (từ phải sang trái) đọc báo trong lúc chờ con ngoài cổng trường. 

“Suốt hai tuần nay, cháu ôn thi cả ngày.  Cháu học đến 12h đêm rồi đi ngủ, sáng hôm sau 5h dậy sớm học bài. Chúng tôi vẫn cho con đi chơi để xả stress, chỉ biết tạo điều kiện hết sức cho con học hành, dù vượt tầm khả năng vẫn phải khắc phục”, bác Sĩ cho biết.

Giấc mơ vào Đại học bên cánh cổng trường thi THPT Quốc gia: “Con đi thi, cha mẹ mất ngủ cả tuần

Dù nhà gần trường nhưng phụ huynh vẫn muốn ngồi đợi con tại cổng trường để đề phòng có sự cố đột xuất. 

Cũng chung tâm trạng đó, bác Tiến (56 tuổi, Tổ 5 phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đồ đạc đưa con đi thi, dặn dò con mang đầy đủ bút sách, cục tẩy... 6h30, hai bố con chú Tiến đến điểm thi. Nhà gần nhưng chú Tiến đi sớm để tránh bị tắc đường, lỡ mất kỳ thi sau 12 năm đèn sách.

Giấc mơ vào Đại học bên cánh cổng trường thi THPT Quốc gia: “Con đi thi, cha mẹ mất ngủ cả tuần

“Cũng may thời tiết sáng nay mát mẻ, ủng hộ các con làm bài. Bố mẹ ngồi chờ con cũng đỡ vất vả vì nắng nóng. Con mải học không ăn uống gì mấy, tôi dự định sau khi con thi xong sẽ đón về nhà cho con nghỉ ngơi, 1h trưa lại đến trường thi”, chú Tiến nói.

Giấc mơ vào Đại học bên cánh cổng trường thi THPT Quốc gia: “Con đi thi, cha mẹ mất ngủ cả tuần

Giấc mơ vào Đại học bên cánh cổng trường thi THPT Quốc gia: “Con đi thi, cha mẹ mất ngủ cả tuần

Trò chuyện với chúng tôi, chú Tiến bộc bạch chú cảm thấy rất lo lắng vì con có nguyện vọng xét tuyển vào ngành báo chí. “Con đi thi, bố mẹ ở nhà lo lắm! Đêm không ngủ được. Con lo 10, mình lo 11. Nhưng đây là ước nguyện của con. Con đạt được ý nguyện là bố mẹ hạnh phúc”, chú Tiến giãi bày.

“Không gây áp lực cho con”

Theo chia sẻ của hầu hết phụ huynh, dù lo lắng trước kỳ thi “vượt vũ môn” của con nhưng họ chủ trương không gây áp lực cho con.

Giấc mơ vào Đại học bên cánh cổng trường thi THPT Quốc gia: “Con đi thi, cha mẹ mất ngủ cả tuần

Dù lo lắng nhưng phụ huynh khẳng định họ không gây áp lực cho con trước kỳ thi quan trọng này. 

Con gái cô Hoàng Thị Minh (Hà Nội) có nguyện vọng xét tuyển khối D. “Tối hôm trước đi thi, cô giáo chủ nhiệm còn nhắn tin dặn dò con. Con thi thử môn Văn được 8 điểm nên tôi cũng yên tâm phần nào. Con cái đi thi, mẹ mất ngủ cả đêm, nằm mơ lung tung vì lo lắng”, cô Minh kể.

Giấc mơ vào Đại học bên cánh cổng trường thi THPT Quốc gia: “Con đi thi, cha mẹ mất ngủ cả tuần

Một phụ huynh sốt ruột gọi điện về nhà thông báo tình hình thi cử của con. 

Sau khi giờ thi bắt đầu, rất nhiều phụ huynh vẫn ngồi chờ ở cổng trường để đảm bảo con mình không có chuyện gì bất trắc.

Giấc mơ vào Đại học bên cánh cổng trường thi THPT Quốc gia: “Con đi thi, cha mẹ mất ngủ cả tuần

Dù nhà gần nhưng cô Phan Thị Hiền (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn đứng đợi con tại điểm thi THPT Amsterdam Hà Nội từ lúc 6h sáng.

Giấc mơ vào Đại học bên cánh cổng trường thi THPT Quốc gia: “Con đi thi, cha mẹ mất ngủ cả tuần

Cô Phan Thị Hiền thức cùng con trong suốt một tuần lễ trước khi thi THPT Quốc gia. 

“Nguyện vọng của con là đỗ vào Học viên Báo chí & Tuyên truyền. Con khát khao đỗ vào ngôi trường này để mai này trở thành nhà báo.

Tôi động viên con phải bình tĩnh, tự tin và cố gắng. Một tuần nay, hai mẹ con đều ngủ rất ít, 2h sáng con đi ngủ, mẹ mới có thể ngủ. Con học, mẹ cũng thức cùng con. Ban ngày con đi học thêm, tối ôn lại bài. Dù lo lắng nhưng cả nhà không ai gây áp lực cho con để con bước vào phòng thi với tâm thế tốt nhất”, chị Hiền chia sẻ.

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo này bước vào tuần mới gặp may mắn tới tấp, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi