Các nhà đò tấp nập đưa đón khách trẩy hội chùa Hương, nhét túi tiền triệu/ngày

2017-02-02 14:00
- Trong ngày khai hội chùa Hương (mùng 6 tháng Giêng), để đưa hàng ngàn khách thập phương về trẩy hội và lễ Phật, các nhà đò tại đây đang hoạt động hết công suất và thu tiền triệu một cách dễ dàng/ngày.

Nhà đò “cò mồi” vẫn âm thầm bám theo khách dọc đường

Mấy năm nay, nhờ sự quản lý ráo riết của các cấp chính quyền mà lễ hội chùa Hương đã trở nên ít tiêu cực và văn minh hơn. Hiện tượng cò khách, lậu vé không còn xuất hiện nhan nhản như trước. Nhưng tình trạng "cò mồi" vẫn hoạt động âm thầm tuy có thưa vắng hơn.

Từ Hà Nội về tới khu vực thị trấn Vân Đình, Tế Tiêu, khách thập phương đã có thể bắt gặp bóng dáng của những cò mồi bắt đầu xuất hiện. Theo đó, các cò này thường đi xe máy, đeo bám khách đi đường để hỏi có đò đi chưa và bắt đầu chào giá tiếp thị.

Các chủ đò tấp nập đưa đón khách đi lễ hội chùa Hương, nhét túi tiền triệu/ngày

Các chủ đò tấp nập đưa đón khách đi lễ hội chùa Hương, nhét túi tiền triệu/ngày

Các chủ đò tấp nập đưa đón khách đi lễ hội chùa Hương, nhét túi tiền triệu/ngày

Các chủ đò tấp nập đưa đón khách đi lễ hội chùa Hương, nhét túi tiền triệu/ngày

Các chủ đò tấp nập đưa đón khách đi lễ hội chùa Hương, nhét túi tiền triệu/ngày

Các nhà đò tấp nập phục vụ khách trẩy hội chùa Hương ngày khai hội.

Nếu như khách tinh ý và có kinh nghiệm, khi thấy các cò đi đò đeo bám hỏi han, chào mời nói rằng nhà đã đặt nhà đò ở bến bãi thì các cò này sẽ bỏ đi luôn. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp chuyện hoặc lặng im, các cò đi đò này sẽ dai dẳng bám theo cả chục km cho đến tận địa điểm mua vé đò.

Mới tờ mờ sáng, gia đình chị Thủy ở Hà Nội hôm nay đã có mặt tại nơi mua vé thắng cảnh. Chị cho biết: “Mọi năm nhà mình hay đi ô tô. Năm nay muốn đổi gió đi xe máy cho chủ động nhưng từ đoạn thị trấn Vân Đình về đây, nhà mình gặp mấy cò đi đò liền. Do được nhà đò quen dặn khi thấy cò hỏi đã có đò đi chưa phải bảo có rồi. Vì thế các cò mới tản đi, không bám theo mình nữa. Giờ nhà mình xuống đây mua vé thắng cảnh xong là sẽ đi ngay đến nhà đò quen để đi trẩy hội”.

Khác với gia đình chị Thủy có kinh nghiệm đặt nhà đò trước khi đi lễ chùa Hương, gia đình bác Hành ở Hà Đông, Hà Nội đang chấp nhận đi đò của một cò mồi ở dọc đường.

Các chủ đò tấp nập đưa đón khách đi lễ hội chùa Hương, nhét túi tiền triệu/ngày

Các chủ đò tấp nập đưa đón khách đi lễ hội chùa Hương, nhét túi tiền triệu/ngày

Một chuyến đò của nhà đò ít nhất phải chở 4 khách trở lên. Với thuyền to, có nhà đò chở 20-30 khách.

Bác Hành chia sẻ: “Gia đình bác vừa đi qua Tế Tiêu thì đã gặp cò đò chào mời rồi. Sau khi đỗ tại khu vực mua vé thắng cảnh hỏi giá vé, được biết giá vé năm nay tăng lên 78 ngàn đồng/người, giá đò là 50 ngàn đồng/người nên nhà bác mặc cả thẳng với nhà đò sẽ bồi dưỡng thêm cho họ 150 ngàn đồng nữa. Nhà đò cứ chèo kéo bồi dưỡng 200 ngàn đồng nhưng bác không chịu. Vậy là nhà đò cuối cùng cũng đồng ý thì bác mới đi của cò này”.

Người phụ nữ 47 tuổi này cũng nói thêm: “Thôi, năm mới đi chùa, dù biết bồi dưỡng cho chủ đò hơi cao nhưng bác cũng chấp nhận. Cũng may chủ đò này chở đúng cam kết số lượng khách, không nhồi nhét để kiếm lời. Đò nhà bác chỉ có 11 người. Hơn nữa, người ta chèo đò cũng vất vả”.

Chủ đò tấp nập đưa đón khách, nhét túi tiền triệu/ngày

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm ngày mùng 6 tháng Giêng - ngày đầu khai hội chùa Hương, tại các bến đò ở đây đã chật kín khách vào ra trẩy hội và lễ chùa tấp nập.

Thực tế, giá vé đò mà ban tổ chức lễ hội chùa Hương niêm yết có giá 50.000 đồng/người. Tuy nhiên, trước khi xuống đò, hầu hết các chủ đò đều mặc cả, chèo kéo khách thập phương phải trả thêm 1 khoản tiền bồi dưỡng cho nhà đò.

Các chủ đò tấp nập đưa đón khách đi lễ hội chùa Hương, nhét túi tiền triệu/ngày

Mỗi chuyến đò, chủ đò sẽ nhận được khoản tiền bồi dưỡng từ 100-300 ngàn đồng tùy theo sự mặc cả với khách đi lễ chùa.

Thông thường, khoản tiền bồi dưỡng cho nhà đò này được phát giá thẳng thừng từ 150.000 đến 200.000 ngàn đồng/chuyến tùy theo sự “thoáng” của mỗi khách đi đò. Có những vị khách “sộp” không muốn mặc cả nhiều đã mạnh tay chi tiền bồi dưỡng cho nhà đò từ 300-400.000 đồng/chuyến.

“Năm trước mình chỉ bồi dưỡng cho nhà đò 100.000 đồng/chuyến. Nhưng năm nay, nhà mình đi đông người hơn, với lại nhà đò cứ mặc cả nhiều nên để đi lễ nhanh, mình tặc lưỡi bồi dưỡng cho nhà đò 200 ngàn đồng. Cứ lúc nào đi lễ chùa xong và ra về tới bến thì nhà mình mới thanh toán”, bà nội trợ tên Hải ở Hải Dương đi lễ chùa Hương cho biết.

Qua quan sát, mỗi một nhà đò nhỏ nhất cũng phải có ít nhất 2-3 chiếc đò do những thành viên trong gia đình tự chèo. Một ngày, mỗi người cũng đưa ít nhất được khoảng 3-4 chuyến đò. Tổng số một ngày nhà có 3 đò phải đưa được khoảng 10 chuyến. Nhẩm tính, riêng số tiền bồi dưỡng của du khách cho các nhà đò cũng được khoảng từ 1,5- 2 triệu đồng.

Các chủ đò tấp nập đưa đón khách đi lễ hội chùa Hương, nhét túi tiền triệu/ngày

Trà, cà phê, nước giải khát và quà vặt được phục vụ ngay trên bến.

Các chủ đò tấp nập đưa đón khách đi lễ hội chùa Hương, nhét túi tiền triệu/ngày

Các chủ đò tấp nập đưa đón khách đi lễ hội chùa Hương, nhét túi tiền triệu/ngày

Những chủ đò xếp hàng dài ngồi đợi khách đi lễ chùa và đón khách ra bến.

Lân la hỏi chuyện một cô Liên, 40 tuổi, một lái đò trên bến Đục ở chùa Hương, cô tâm sự: “Nhà cô chỉ có 3 chiếc đò do đích thân vợ chồng cô và con trai cô lái. Do sức khỏe chỉ bình thường nên mỗi ngày một người đưa được khoảng 3-4 chuyến. Những gia đình khác có nhiều đò hơn và hầu hết là các thanh niên chèo đò nên chèo khỏe và nhanh hơn. Có thể ngày họ đưa được ngày gần chục chuyến là bình thường”.

Chủ đò này cũng khẳng định: “Năm nay do ban quản lý lễ hội xiết chặt nên khách đi đò yên tâm là không có chuyện chèn thêm khách hoặc gian lận chuyến để kiếm lời. Tất cả các chủ đò đều đón và trả khách đến nơi đến chốn”.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

20 lý do hài hước khiến chàng F.A